Yêu dại khờ - Sống lại mối tình đầu

Dương Trương 2014-07-21 11:06
- (Em đẹp) - Tình yêu hừng hực, ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng sóng gió của Anna và Jacob trong phim "Like Crazy" khiến bất cứ ai khi xem đều thổn thức nhớ về mối tình đầu.

Mối tình đầu của bạn có suôn sẻ, diệu kỳ và hạnh phúc như bạn đã từng mơ ước khi những rung động đầu đời chạm đến trái tim bạn? Tôi nghĩ, ai cũng có một mối tình đầu rất đáng nhớ, dù hạnh phúc hay khổ sở thì những lần đầu tiên bao giờ cũng là cảm giác khó phai mờ nhất trong mỗi người. Dù đã nhiều năm trôi qua, nghĩ đã quên mất những cảm xúc đấy sau khi trải qua nhiều mối tình, tôi lại thấy trái tim mình thổn thức sống lại quãng thời gian đẹp đẽ của mối tình đầu qua mối tình ngọt ngào giữa Anna và Jacob trong "Like Crazy". 

“Like Crazy” – Yêu dại khờ mang tất cả cảm xúc trọn vẹn nhất về mối tình đầu mà bất kỳ cô gái nào cũng từng mơ ước. Bộ phim có sức truyền tải cảm xúc rất lớn, những cảm xúc rất khó để viết hay nói thành lời. Người xem thật sự sống trong cảm xúc, sống trong những thước phim ngẫu hứng, tự do, cảm động và luôn nguyện cầu cho cặp tình nhân trẻ được hạnh phúc.

Poster của phim "Like Crazy"

Anna là một du học sinh từ Anh, một đứa con một cá tính, không hề lệ thuộc hay yếu ớt dựa dẫm vào bố mẹ, muốn trở thành nhà báo và đến Mỹ với suy nghĩ “đi khỏi nơi mình lớn lên trong một thời gian là một việc làm quan trọng để trưởng thành”. Tình yêu sét đánh đến với cô khi cô phải lòng Jacob, một chàng trai cùng lớp, và chẳng ngại ngần chủ động tỏ tình trước. Một tình yêu đơn giản bắt đầu như vậy, tỏ tình, hẹn hò và chia sẻ những suy nghĩ của bản thân. Jacob lớn lên tại Mỹ, học thiết kế nội thất, bố mất sớm và anh cũng là con một. Họ sớm tìm thấy nhiều điểm tương đồng và say đắm bên nhau cho đến khi họ không thể sống vô lo vô nghĩ như trẻ con nữa. 

Anna và Jacob dành suốt mùa hè ở cạnh nhau bên bãi biển

Hình ảnh hai người dạo phố, tay trong tay và trò chuyện

Cùng nhau làm những điều ngờ nghệch 

Anna tốt nghiệp và quay lại London thăm gia đình. Tuy nhiên, khi trở lại, cô không được nhập cảnh vì một lần vi phạm visa. Cô trở lại London, làm việc trong một tạp chí còn Jacob đã sớm gây dựng cho mình một công ty thiết kế nội thất tại Santa Monica. Khoảng cách địa lý, chênh lệch múi giờ, cuộc sống khác biệt, những mối quan hệ khác dần dần xây dựng một bức tường xa cách trong mối quan hệ của họ. Tình cảm dồn nén, những nhớ nhung, đau khổ xen lẫn hạnh phúc mỗi khi Jacob sang London thăm Anna, những thước phim nhảy nhót giữa LA và London để lại những cảm xúc dâng trào hạnh phúc cũng như xót xa trong lòng người xem. 

Felicity Jones trong vai Anna đã mang đến những cảnh quay quá đỗi tuyệt vời. Cô có nhiều đất diễn hơn Anton Elchin (vai Jacob) và cô đã rất thành công xây dựng một Anna mạnh mẽ, đa cảm và yếu ớt trong tình yêu. Cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía các nhà đánh giá chuyên môn và gặt hát nhiều giải thưởng như giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim Sundance, diễn viên mới xuất sắc trong liên hoan phim Holywood, lễ trao giải Empire Award. Đạo diễn Drake Domerus cũng giành giải nhà làm phim mới xuất sắc tại liên hoan phim Sundance và lễ trao giải của hiệp hội phê bình film Chicago. 

Có rất nhiều yếu tố làm nên sự thành công của bộ phim. Hình ảnh Anna rạng ngời trong hạnh phúc, khóc nấc khi không được ở cạnh Jacob và đôi mắt trong veo ngân ngấn nước khi nhìn Jacob lên máy bay về Los Angeles ám ảnh tôi khi tôi mới xem trailer của bộ phim. Yêu xa chẳng bao giờ là dễ dàng. Không chỉ nhớ nhung không được thoả mãn, đâu đó nảy sinh những cảm xúc ghen tuông tiêu cực, những lời tán tỉnh đầy cám dỗ từ anh hàng xóm hay đồng nghiệp. Tình yêu được đặt trong quá nhiều thử thách mà chính chúng ta cũng cảm thấy bối rối, lưỡng lự không biết lựa chọn con đường nào là tốt cho cả hai. 

 
Mùa hè bên nhau qua một thước phim ngắn 

Bộ phim không nhiều lời thoại, phần lớn là do hai diễn viên ứng khẩu, rất tự nhiên chứ không theo bất kì kịch bản nào. Vì không nhiều lời thoại, người xem được cảm nhận tình yêu qua hành động nhiều hơn, qua cách Anna và Jacob nhìn nhau đắm đuối, nắm tay nhau và nhảy nhót trên phố chứ không chỉ những câu nói “I love you”. Người xem bắt gặp những trăn trở của tuổi trẻ, chúng ta sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp, sẽ làm gì để được ở cạnh nhau. Hôn nhân cũng là một quyết định quá lớn khi mà cả hai còn quá trẻ để quyết định. Và tôi bắt gặp mình khi hai người trẻ nằm ôm nhau và trăn trở “Rồi chúng ta sẽ ra sao? Anh cũng không biết nữa, anh không muốn nghĩ đến”

 Những phút giây trăn trở, khi cả hai không biết làm thế nào để được ở cạnh nhau

Tình yêu khi chỉ có hai người thật hạnh phúc, nụ cười không bao giờ khuất bóng trên môi, đôi mắt lấp lánh ánh niềm vui, những ngón tay đan xen đồng hành. Khi bước ra xã hội, những nỗi buồn, những trăn trở cứ hiển hiện trên gương mặt mỗi người. Hình ảnh Anna hay Jacob ngồi thẫn thờ trong quán bar một mình, khi sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, chẳng có gì bất trắc xảy ra, cuộc sống cứ đều đều trôi đi với một khoảng trống to đùng mà chẳng ai có thể bù đắp. Tình yêu cứ như thế, bị thử thách, bị giày xéo nhưng vẫn bền bỉ bám trụ trong trái tim những người trẻ mơ mộng. 

Sẽ thật thiếu sót nếu không đề cập đến những ca khúc cổ điển du dương khéo léo đưa vào từng cảnh, như một phụ gia tăng thêm phần truyền cảm cũng như thành công của bộ phim. Giai điệu và ca từ của ca khúc chủ đạo “Can’t Help Falling in Love with You” cứ lặng lẽ ngân nga trong đầu người xem cho đến khi kết thúc bộ phim. 

“Like a river flows so surely to the sea
Oh my darling so it goes
Some things are meant to be”

(Như dòng sông chắc chắn sẽ chảy ra biển,
Ôi tình yêu của em, mọi thứ cứ xảy ra
Chúng ta là giành cho nhau)

Kết thúc bộ phim, tôi ấn tượng nhất chiếc ghế Jacob làm tặng Anna. Sản phẩm đầu tiên do anh thiết kế, chính tay anh gia công vì anh thấy chiếc ghế Anna ngồi làm việc không hề thoải mái dễ chịu tý nào. Anna rất thích chiếc ghế này và để trong phòng dù bản thân thiết kế chiếc ghế không hề ăn khớp với bố cục thiết kế cả phòng. Mỗi người có một cách quan tâm và bày tỏ tình yêu riêng với nhau. Khi không còn ở cạnh nhau, Jacob vẫn dành thời gian để chỉnh sửa, làm hoàn thiện hơn thiết kế chiếc ghế đấy còn Anna vẫn đôi lần thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng nhìn chiếc ghế. Tôi vẫn nhớ chiếc ghế có khắc một dòng chữ “Like crazy”, giống như tình yêu của hai người, một tình yêu đẹp, sóng gió và đi vào lòng người. Dù xem lại bao lần thì cảm xúc bộ phim mang lại cho tôi vẫn mới mẻ, mạnh mẽ và thổn thức như lần đầu. 

Thông tin phim

"Like Crazy"
Tên tiếng Việt: Yêu dại khờ
Thể loại: Tâm lý, lãng mạn
Đạo diễn: Drake Doremus
Diễn viên:  Felicity Jones, Anton Yelchin
Thời lượng: 90 phút
Ngày phát hành: 01/2012

Dương Trương
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ca sĩ nào được khán giả đánh giá cao nhất trong đường đua tạo hit MV của Vbiz