Tình yêu không dành cho những kẻ nhát gan

Lee Nguyen 2014-09-09 08:51
- (Em đẹp) - Muốn hạnh phúc thì phải đấu tranh, muốn được yêu có chăng là phải dũng cảm.
Tôi thường nhớ những năm tháng cấp 3, những người thân xung quanh thường nửa khuyên nửa cấm chúng ta không nên yêu sớm. Tôi từng bâng quơ ngây thơ tự hỏi: “Yêu, có hại như thế sao?”
 
Rồi những minh chứng ngay trước mắt tôi, khi cô bạn lớp trưởng vì yêu một anh khóa trên mà học hành sa sút, điểm số tụt dốc không phanh. Rồi cô bạn thân của tôi, có cảm tình với người bạn cùng lớp, tuổi còn nhỏ mà hay cãi nhau, lúc nào mắt cũng sưng húp. Lúc ấy đơn giản chỉ nghĩ, may mắn khi mình chưa yêu. Yêu đương là con dao hai lưỡi và vết cắt của nó sắc ngọt, phải đến mai kia bạn mới biết thế nào là đau đớn.
 
Lớn lên một chút, thích rồi yêu, nhưng trong đầu tôi và cơ số người khác đều cho rằng hạnh phúc là khi tìm được một người phù hợp, yên bình kết hôn, rồi tình yêu chỉ dừng lại ở người đó thôi. Không hẳn là chúng tôi cổ hủ mà đơn giản chúng tôi có chung một nỗi sợ hãi: khi tình yêu đi qua, chỉ còn nỗi buồn ở lại, mà đối diện với nỗi buồn thật chẳng dễ dàng gì.
 
Trưởng thành hơn, yêu nhiều hơn và từng ấy lần đổ vỡ, tôi càng sợ yêu. Nhưng cũng càng thấu hiểu rằng con người cần tình yêu đến thế nào. Và rồi, đến một thời điểm, tôi nhận ra mình đã đủ dũng cảm và bình tâm để chờ đón những cuộc tình đến rồi đi.
 
Tôi gửi bạn ba bộ phim này, chỉ để minh chứng cho những điều tôi nói một chút thôi, rằng trước khi đang than vãn cuộc sống nhàm chán, tình yêu vô vị, thật sự bạn đã từng hỏi: “Mình đủ dũng cảm chưa?”
 
Trái tim không được yêu
 
“Trái tim không được yêu” (Jack and the Cuckoo-Clock Heart) là một bộ phim hoạt hình Pháp có bối cảnh thời kì Victoria với bầu không khí u ám, kì lạ. Câu chuyện xoay quanh cậu bé Jack được sinh ra vào một ngày tuyết lạnh giá nhất. Cái chết đang tới gần Jack, trái tim cậu sắp vì tuyết lạnh mà đông cứng. Jack sống sót với một trái tim làm bằng chiếc đồng hồ cúc cu được đặt trong lồng ngực của bởi một phù thủy tốt bụng.
 
 
Cậu lớn lên với một với trái tim đồng hồ luôn theo nhịp: “tích tắc, tích tắc…”. Ôi, nhưng khi cậu trưởng thành, cậu muốn ra ngoài khám phá mọi thứ thay vì từng giây, từng phút lắng nghe chiếc đồng hồ vô vị. Rồi cậu gặp cô nhạc công Acacia duyên dáng, trái tim đồng hồ đập lỗi nhịp, cậu vẫn ngắm nhìn cô gái xinh đẹp không màng tới lời dặn dò của mẹ đỡ đầu: “Tránh xa tình yêu ra, nó sẽ đẩy con vào những cảm xúc cùng cực, trái tim mong manh của con chẳng thể chịu nổi đâu”.
 
 
Thế nhưng, Jack vẫn dũng cảm theo đuổi cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ bao lâu bởi cậu biết rằng: “Trái tim trọn vẹn, không phải là trái tim để duy trì sự sống, mà đó là trái tim yêu và được yêu”.
 
Trái tim không được yêu” là bộ phim hoạt hình lạ mà bạn chắc chắn chẳng thể mong chờ một kết thúc viên mãn đầy màu hồng. Âm nhạc, hình ảnh trong phim tuy mông lung nhưng lời thoại đầy chất Pháp lịch thiệp và sâu lắng. “Trái tim không được yêu” - tình khúc buồn nhắn nhủ chúng ta hãy dũng cảm tiến lên phía trước. Yêu và yêu! Đừng do dự! Đến cậu bé Jack phải duy trì nhịp thở bằng chiếc đồng hồ mỏng manh mà còn liều mạng cảm thụ tình yêu, huống chi là chúng ta, những con người bằng xương, bằng thịt có trái tim nóng hổi đập trong lồng ngực. Trong phim, tôi đặc biệt thích câu nói của nhân vật ảo thuật: “Không thể vì sợ tổn thương cả đời mà không dám làm gì cả. Như thế sẽ chết vì buồn chán”.
 
Trailer phim “Trái tim không được yêu”
 
Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên
 
17 tuổi, Tiểu Thu gặp người đàn ông ấy, cô trao tất cả những gì mình có trong những năm tháng thời thiếu nữ. Rồi người ấy ra đi chỉ để lại vỏn vẹn câu nói: “Tiểu Thu, tạm biệt, hãy chăm sóc tốt cho bản thân”. Tiểu thu không bỏ cuộc, cô vẫn gửi đều đặn lời nhắn vào email người đấy trong suốt nhiều năm. Thời gian không bóp chết được cô, nhưng tình yêu đã biến một Tiểu Thu trong sáng 17 tuổi thành một Tiểu Thu 22 tuổi, nghiện rượu và là nô lệ của thuốc lá… Rồi một ngày anh trở về thật đỗi tình cờ, tình yêu ngày nào như mồi lửa nhỏ gặp anh lại bùng lên thành đám cháy. Dù người đấy có xua đuổi Tiểu Thu thế nào, cô vẫn kiên nhẫn, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa tình không lối thoát. Cô ấy rất cô chấp, nhưng nếu cô ấy không kiên trì như vậy, không liều lĩnh đến vậy liệu có thể giành được những gì mình muốn không?
 
“Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên” là bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Huyền Ẩn, kể về câu chuyện tình 10 năm của cô gái bản lĩnh Tiểu Thu và một kiến trúc sư Hoa Kiều. “Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên” không hẳn chỉ là chuyện yêu đau khổ, chia xa, thương nhớ… đó còn thể hiện ý chí quyết tâm của con người vượt lên chính bản thân mình để được yêu toàn tâm toàn ý. Một câu chuyện, nhân vật không quá hoàn mỹ như chính vân vật Tiểu Thu đã nói rằng “khiếm khuyết và hoàn mỹ thực ra luôn như hình với bóng”.
 
Trailer phim “Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên”
 
If I stay – Nếu em ở lại
 
"Nếu em ở lại" (If I Stay) là bộ tiểu thuyết ý nghĩa của nhà văn Gayle Forman đã được chuyển thể thành phim, công chiếu vào ngày 22/8 vừa rồi. “If I stay” đến tay bạn đọc khiến họ không khỏi trăn trở với một câu hỏi: “Nếu trong hoàn cảnh của Mia thì sẽ đi, hay ở?”
 
 
Mia cũng như bao cô gái bình thường với niềm hạnh phúc giản dị bên chiếc đàn cello, gia đình, người yêu. Cho tới một ngày...
 
 
Cô thấy một tai nạn giao thông xảy ra, cô nhìn rõ mọi người, bố, mẹ, Teddy và cô không hề hoa mắt đâu, cô thấy cả bản thân minh. Tất cả bất động, tất cả nhòa dần trong màu máu. Mia đang mắc kẹt giữa sự sống và cái chết, cô nên đi hay ở lại. Mọi sự kiện như cuốn phim chậm chạy trước mắt cô. Một gia đình tràn ngập hạnh phúc, họ đã đi rồi, ở thế giới bên kia thôi, chỉ cần cô đưa tay về phía họ, mỉm cười và gia đình sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ chẳng có chuyện chia lìa.... Nhưng ở một thế giới khác, gọi là cuộc sống, có người cô yêu, và Adam cũng yêu Mia, cô nghe tiếng anh khẩn cầu: “Tỉnh lại đi Mia, anh sẽ bên em, chỉ cần em ở lại...”. Cô y tá thì thầm bên tai: “Mọi quyết định đều là ở cháu, phải lựa chọn, Mia à”. Một bên là giấc ngủ trọn vẹn sau tai nạn thảm khốc, một bên là ánh nắng le lói của mặt trời. Liệu cô gái có dũng cảm đối diện với một cuộc sống hỗn độn nhưng đẹp đẽ một cách nghiệt ngã?
 
Trailer phim "If I stay"
 
Lee Nguyễn
Nguồn ảnh: IMDb
logo smaill
 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không nhất thiết quên đi người yêu cũ, nhưng bạn phải tiếp bước