'Sống chung với mẹ chồng' tập 25: Vân khóc lóc cầu xin bố mẹ đẻ cho ly hôn

2017-06-08 09:00
- Tập phim hôm nay của "Sống chung với mẹ chồng" vừa khiến người xem giày vò, bí bách lẫn cảm thông.

Chuyện hôn nhân của Vân và Thanh đang căng như dây đàn, những chuỗi ngày sống chung với mẹ chồng cũng đã đến lúc chấm dứt. Trong những ngày chăm em trai, Vân cũng chia sẻ cho Linh biết rằng cô sắp ly hôn, nhưng cô không nói thì Linh cũng đoán được. 

Mặt khác, cuộc sống ở nhà ông Phương như đảo lộn, chỉ có bà Phương là vẫn cảm thấy mọi thứ bình thường. Trong lúc ông Phương khuyên bảo con trai, rằng nếu không sống được thì nên chia tay chứ đừng để cái tôi làm khổ cuộc sống của nhau. Khuyên là thế, nhưng ông Phương muốn Thanh hãy tự quyết định, đừng cứ nhu nhược mãi như bây giờ. 

Trong lúc đó, dù đang bận việc ngoài sân, bà Phương vẫn vểnh tai vào nghe ngóng. Bà ngắt lời, bảo rằng không chấp nhận Vân bước chân vào nhà lần nào nữa, rằng Vân quá hỗn, có lỗi nhưng không hối, không biết nghĩ gì khác ngoài tiền, cư xử với gia đình chồng cứ như với tụi chợ búa. Bà cũng không muốn nghe lời xin lỗi từ Vân. Bà còn nhấn mạnh: "Thằng Thanh mà bỏ vợ, tôi sẽ cưới vợ khác tốt gấp vạn lần." 

Đêm đó cũng là một đêm đầy những cung bậc cảm xúc của cả 2 vợ chồng ở 2 nơi xa cách nhưng đều ám màu buồn. Vân khóc khi nhìn thấy một cặp đôi khác tình tứ. Thanh thì khóc khi nhìn chiếc giường hiu quạnh. 

Hai vợ chồng gặp nhau để giải quyết chuyện ly hôn 

Có hẹn giải quyết chuyện ra toà nhưng Thanh không mang đơn ly hôn. Anh nhấn mạnh: "Không mang chứ không phải quên, anh không muốn ly hôn"! Thanh đã thay đổi sau lần nói chuyện với ba, anh trở nên cứng rắn hơn. Những lời nói mong Vân suy nghĩ lại đã trở nên chín chắn hơn chứ không ủy mị như trước. 

Anh phân tích những gì xảy ra nếu Vân ly hôn, nào là mất mặt, chồng mới, con nuôi…. Nhưng tất nhiên Vân cũng có chính kiến của mình. Cô cho rằng chồng mê muội, vũ phu, quá vội vàng khi lấy nhau. Thanh chỉ biết đáp lại: "Nếu lấy nhau quá vội thì chia tay cũng cần suy nghĩ!". Thanh bỏ đi và bảo rằng sẽ giải quyết sau khi công tác về. 

Cuộc nói chuyện ở quán khiến mọi người chú ý 

Về phần bà Phương, bà lại có dịp nói chuyện với bà Nga. Nghe bà Nga nói: "Có người phụ nữ khác, đàn ông có chung tình mấy cũng sẽ có mới nới cũ". Bà Phương hào hứng nhưng ngẫm mãi vẫn thấy Thanh chả có cơ hội tìm cô gái khác. Bà Nga khơi lại chuyện cái Diệp làm bà Phương càng thấy ánh sáng cuối con đường. Điều bà băn khoăn là Diệp không chịu người đã có một đời vợ. 

"Ui xời! Mọi chuyện cứ để tôi lo!" 

Cùng lúc đó, Trang tâm sự với Vân nhưng tình cờ mẹ chồng Trang cũng nghe thấy. Bà ngắt lời ngay. Tâm lý của người xưa, bà Điều rất sợ việc vợ chồng chia tay, bà khuyên Vân chỉ cần đẻ đứa con cho họ là xong. Vân nhếch mép với câu nói đó, Trang cũng thấy đồng cảm khi cô bị áp lực sinh con trai từ mẹ chồng. 

"Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê" 

Vân ngấm nước mắt, trước đây cô cho rằng mình sẽ xin lỗi mẹ chồng, sinh cho bà đứa cháu, sống yên ổn. Nhưng chính lúc bà Phương ném tiền xuống trước mặt Vân thì mọi chuyện không cứu vãn nữa rồi. 

Trong đêm đấy Vân nghe điện thoại liên tục từ anh Long người quen cũ ở cơ quan, hỏi thăm về việc Trâm lên chức trưởng phòng biên tập. Biết chuyện, anh khuyên Vân phải đứng lên mà đấu tranh, ai cũng ủng hộ Vân. Vừa dập máy từ Long, cô nghe điện từ Thanh. Thanh chỉ muốn nhấn mạnh: "Đừng hòng đơn phương ly hôn đấy nhá!". Sau một hồi vẩn vơ, Vân lại nhận điện triệu tập về quê gấp. 

Hoá ra là nhà chồng gọi về cho nhà ông Bằng, với hy vọng khuyên nhủ con gái. Nghe tin, ông Bằng rất giận. Một người trọng danh dự như ông không thể chấp nhận những chuyện này. Ông quát mắng Vân rất nặng: "Không bao giờ chấp nhận một đứa con gái tự ý bỏ chồng!". Vân mới nói vài lời đã bị ông Bằng hét lớn: "Láo!". Ông đuổi con đi. 

Lúc này dì Bích mới có dịp xen vào, bà bênh đứa cháu rất nhiệt tình. Bà chất vấn ông Bằng: "Đã bao giờ hỏi thăm con ở nhà chồng thế nào, tình cảm ra sao chưa?". 

Vân khóc xin mẹ cho ly hôn 

Lại là vô tình, ông Bằng đứng ngoài nghe hết những uất ức trong lòng con gái, những thứ ông chưa từng nghe qua điện thoại. Ông lẳng lặng đi ra ngoài, ngồi cạnh bình rượu, cau mày, đôi mắt bắt đầu đỏ hoen khi ngẫm lại những lời của con gái ruột: "Con cũng muốn được hạnh phúc chứ, bố mẹ đừng lo mất mặt với hàng xóm nữa"! Nước mắt ông rơi từ lúc nào. 

Mặt khác, chuyện tình của Trâm bắt đầu đến hồi gay cấn khi cô và tình nhân đã phải tính đến phương án chia tay để an toàn. Nhưng tiếc thay, chưa kịp chia tay thì Trâm đã bị tóm ngay trước cổng công ty. 

Một màn đánh ghen quy mô ngay trước cửa công ty. Có người đứng xem, có người quay clip lại, có cả những tấm hình giường chiếu của Trâm với tình nhân bay lả tả khắp nơi. Trâm bị tình địch tóm đầu bẻ cổ, dọa rạch mặt. Nhân lúc hỗn loạn, Trâm kịp trốn đi. 

sống chung với mẹ chồng

Nhìn chung, sau chuyến về thăm gia đình, cha của Vân cũng đã hiểu lòng cô, ông bảo: "Sướng khổ thế nào con tự chịu" xen lẫn vẻ ân cần. Vân xem như đã giải quyết được gánh nặng "chữ hiếu" với gia đình bố mẹ ruột. Còn gánh nặng với mẹ chồng cô thế nào, đón xem "Sống chung với mẹ chồng" ngày 08/06 để biết thêm chi tiết. 

Theo Duy Quang - Phúc Du/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách phối đồ 'xịn đét' với áo sơ mi oversize cho nàng tham khảo