Nhạc sĩ Phú Quang: Bao tâm hồn thổn thức chờ “Tháng ba cho em..."

Lê Đức 2015-03-23 05:15
- Mấy nhạc sĩ Việt Nam được như Phú Quang, đêm nhạc riêng nào cũng “cháy vé” và mấy liveshow được như “Tháng ba cho em, cơn mơ chiều nắng nhạt”, chỉ cái tên thôi cùng đủ làm người ta phải thổn thức, đợi chờ.

4 giọng ca vàng và những nốt nhạc sẽ vờn bay trên phố phường Hà Nội

Phú Quang lại có một đêm nhạc riêng, điều mà không phải nhạc sĩ nào cũng làm được, hơn nữa là một đêm nhạc kéo dài ba ngày với những giọng ca hàng đầu nhạc nhẹ. Vị nhạc sĩ của Hà Nội vẫn luôn có một sức hấp dẫn riêng ngay cả khi đã nhiều năm nay ông không có bài hát nào mới hoặc ấn tượng. Nhắc đến Phú Quang người ta như nhớ đến một phần hồn Hà Nội, có yêu kiều, sang trọng nhưng cũng có cả bình dị, thân thương. Nhạc của Phú Quang đã len lỏi vào từng ngõ ngách của phố phường Hà Nội và chạm vào trái tim sâu kín nhất của biết bao người sống trên mảnh đất này.


Nhắc đến Phú Quang là nhắc đến một phần âm nhạc về Hà Nội.

Trong đêm nhạc của Phú Quang cuối tháng ba tới đây sẽ có Lê Khanh trong vai trò người dẫn chuyện, 4 ca sĩ: Tấn Minh, Ngọc Anh 3A, Hồng Nhung, Quang Dũng và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Tất cả đều là những gương mặt đã nhiều năm gắn bó với âm nhạc Phú Quang - sẽ vẫn là Hồng Nhung ngọt ngào, tinh tế; Tấn Minh da diết, trầm hùng; Ngọc Anh 3A nội lực, mạnh mẽ và Quang Dũng ngân nga, hoài niệm. Đến với ông người ta như để tìm về kỷ niệm, tìm về một thoáng hương xưa và cả một chút gì đã là dĩ vãng. 4 giọng ca sẽ là 4 màu sắc làm nền cho một bức tranh lớn, 4 nốt nhạc tạo nên bản tình ca đầy yêu thương mang tên “Tháng ba cho em, cơn mơ chiều nắng nhạt”.


Hồng Nhung và Ngọc Anh 3A luôn là hai lựa chọn hàng đầu cho đêm nhạc Phú Quang.

Liveshow của Phú Quang chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Dẫu nhiều người có thể không thích cách dẫn chuyện của Lê Khanh, không thích cách hát nhạc phẩm Phú Quang của một ai đó, nhưng về tổng thể, đêm nhạc Phú Quang bao giờ cũng hoàn hảo. Nghe nhạc Phú Quang khán giả sẽ chìm đắm trong những sự miên man vô bờ bến của âm nhạc, những nốt nhạc lặn vào tim mà ta cảm tưởng như nó đang vờn bay trên khắp phố phường Hà Nội. Không cần một địa danh người ta vẫn có thể thấy chất Hà Nội trong những sáng tác của Phú Quang, vì ông viết như để dành tặng cho nơi này. Một Phú Quang của riêng Hà Nội và một Hà Nội trong trái tim của rất nhiều người.

Bao tâm hồn thổn thức chờ đợi "Tháng 3 này cho em..."

Ai cũng bảo cảm xúc của Phú Quang “đắt” vô cùng, ông cũng chưa bao giờ sáng tác nhạc theo đơn đặt hàng của ai. Phú Quang - như nhiều người vẫn biết – một nhạc sĩ chỉ viết được khi bản thân có cảm xúc. Phú Quang cũng không viết nhạc xô bồ hay viết nhạc để giải trí mà ông viết như thể chắt lọc nhưng tinh túy của một tâm hồn dạt dào tình cảm yêu thương. Chẳng thế mà bài mới nào của ông người ta cũng chờ đợi, chào đón như thể một đứa con cưng đã được sinh ra sau quá trình dài thai nghén. Và cũng chỉ có những tác phẩm được chính nhạc sĩ sáng tác từ chính trái tim mình thì nó mới sống được lâu bền và trở thành những giai điệu đi cùng năm tháng.


Phú Quang nhiều lần chia sẻ ông chỉ sáng tác khi có cảm xúc thật sự.

Trong đêm nhạc tới đây ngoài những bài hát đã được nhiều người biết đến như Chiều không em, Lời rêu, Nỗi nhớ, Biển của một thời, Im lặng đêm Hà Nội, Khúc mưa, Những ngày ta yêu nhau, Biển, Nỗi nhớ và em… thì khán giả có cơ hội được nghe hai sáng tác mới của Phú Quang là Bài ca không màu và Mai đành xa sông Thương thật… thương. Đây là hai bài hát không thuộc “vùng an toàn” của Phú Quang, không có chất Hà Nội trong lời ca nhưng trong giai điệu hứa hẹn sẽ vẫn có chút mềm mại, kiều diễm và đầy tình cảm như bao bài hát khác của ông. Hai sáng tác mới cũng đồng nghĩa sẽ là hai điểm nhấn đáng kể trong đêm nhạc của Phú Quang, ông sẽ có cơ hội đã trải lòng về sáng tác mới bao gồm bối cảnh, thông điệp và câu chuyện muốn gửi gắm. 

Phú Quang luôn mang đến cho người ta cảm xúc nhiều hơn là kỹ thuật viết nhạc đỉnh cao, thế nên đêm nhạc nào của ông cũng khiến bao tâm hồn phải thổn thức chờ đợi. Có người trẻ, có người già và có cả những người trung niên – nhạc Phú Quang chẳng bao giờ dành riêng cho ai. Các bài hát của ông hướng đến tất cả mọi người và thuộc sở hữu của những tâm hồn biết yêu âm nhạc. Khán giả sẽ chờ đợi đêm nhạc của Phú Quang như chờ đợi một câu chuyện đã cũ nhưng chưa bao giờ thôi hấp dẫn. “Tháng ba cho em, cơn mơ chiều nắng nhạt” sẽ là món quà cho những tâm hồn đồng điệu, những tâm hồn lúc nào của chất chứa thương yêu….

Đêm nhạc Phú Quang sẽ diễn ra trong 3 ngày là 24, 25, 26 tháng 3 tại Hà Nội.

 

Lê Đức
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập với gối giúp nàng mập có được thân hình thon gọn