'Người phán xử' tập 28: Mặc Mỹ Hạnh (Bảo Thanh) 'thả thính', Lê Thành (Hồng Đăng) vẫn nhất định ra đi

2017-06-29 08:30
- Mây mù của Phan Thị dường như đã tan trong tập phim hôm nay của "Người phán xử", nhưng mối tình của Mỹ Hạnh vẫn rối như tơ.

Kết thúc tập trước "Người phán xử", Lê Thành đang có nguy cơ bị anh em Tuấn Tú phát hiện đang ẩn trốn trong nhà mình. Tuy nhiên, may cho anh là Tuấn đã bỏ qua chỗ trốn của anh mà tìm sang chỗ khác. Tuấn nói với Tú rằng chính ông trùm đã lợi dụng con rơi để cướp hàng Thiên Long, Lê Thành nấp sau tủ rượu nghe thấy điều này thì hết sức thất vọng. 

Ông trùm ở trong tù, nghe tin con trai mình bị truy nã, phạm phải 2 trọng tội, trong lòng hết sức xáo động, bất an. Tuy nhiên, ông vẫn ấp ủ một kế hoạch khác to lớn hơn. Ngay khi Lê Thành đâm Thế Chột, ông trùm đã ứng biến ra một kế hoạch mới. Ông cho Lê Thành đi không hẳn là để nhận tội cho con.  

Một mặt, ông gọi điện kêu cấp cứu cho Thế Chột vào bệnh viện Tâm Trí Đức cốt là để cố định vị trí của kẻ thù. Mặt khác ông trùm ở lại đưa tay tra còng của cảnh sát, tạo bằng chứng ngoại phạm để sau này tung tin kết liễu Thế Chột ở Tâm Trí Đức, dụ đàn em hắn đến để trừ khử gọn gàng luôn cả đám.  

Kế hoạch "thần sầu" này khiến Phan Hải và Lương Bổng hết sức tâm phục. Y như kế hoạch, Tùng Còi cùng đàn em dễ dàng cắn câu, kéo nhau đến để giải cứu Thế Chột. Lương Bổng và A Lý đã chặn đúng đường đi của bọn chúng. Nhưng không ngờ, Tùng Còi với quá khứ làm chuyên gia trộm cắp, đột nhập nên có năng lực thoát thân bất phàm, khiến Lương Bổng bị lọt người lần này.  

Trong tù, Phan Quân tiếp tục dùng kế giả điên, mất trí của Diễm My để buộc bên công an thả người. Đồng thời hợp lý hoá vụ đám tang giả ngày trước, nói Phan Quân ra nước ngoài để chữa bệnh mất trí nên bị đi lạc. Cả nhà ai cũng tưởng ông mất do tai nạn giao thông, đến lúc tổ chức đám tang xong mới biết ADN của cái xác ở dưới không phải của bố mình. Phía cảnh sát đành phải thả người.  

Lúc này, Phan Thị liên tục bị báo chí tấn công. Lê Thành cùng ông trùm liên tiếp bị bêu rếu trên mặt báo. Đây là đòn đánh của phe thứ ba, nhưng Phan Quân chưa thể xác định đó là phe nào, dù rằng người có sở trường dùng báo chí chính là Sơn Tư, hiện đã chết.  

Một tay sát thủ vô danh nhận lệnh giết Lê Thành. Tuy nhiên, đến lúc đột nhập vào nhà Mỹ Hạnh thì lại thấy Phan Sơn xuất hiện. Ông ta dùng dao uy hiếp Mỹ Hạnh để ép Tuấn Tú phải khai nơi con gái mình bị giam. Đúng lúc đó thì cảnh sát ập vào, Phan Sơn lại một lần nữa bị áp giải. Cảnh sát Tuấn Anh yêu cầu Mỹ Hạnh hợp tác cho khám nhà.  

Mặt khác, khi Lê Thành quyết định bỏ đi, lòng Mỹ Hạnh rất đau xót. Cô muốn anh ở lại nhưng có vẻ như sau cái đêm sai trái hôm nọ, giữa hai người đã có thêm khoảng cách. Mặc cho Mỹ Hạnh đau buồn, Lê Thành vẫn nhất định phải ra đi.  

Phần Lê Thành, sau khi trốn ra ngoài, anh bị bọn giang hồ móc sạch chỗ tiền mang trên người. Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn đối với chàng chuyên viên tâm lý.   

người phán xử

Đón xem tập 29 phát sóng lúc 21h30 thứ 5, ngày 29/6 trên VTV3.  

Theo Minh Quân/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có đôi khi cũng muốn được là riêng, là duy nhất của ai đó trong đời