Nghẹn ngào hai tiếng "Con yêu"

Thiên Lam 2014-12-05 09:53
- "Con thân yêu" là bộ phim về đề tài bắt cóc trẻ con ở Trung Quốc, nhưng trên hết là câu chuyền giản dị, xúc động về tình mẫu tử, phụ tử và tình cảm gia đình. Bộ phim cũng đánh dãu bước lột xác hoàn toàn của "Én nhỏ" Triệu Vy.

"Con thân yêu" (Dearest) mở đầu bằng câu chuyện của 2 vợ chồng đã ly hôn ở Thâm Quyến - Điền Văn Quân và Lỗ Hiểu Quyên - chỉ còn sự gắn kết duy nhất là Bằng Bằng – bé trai 3 tuổi hoạt bát và đáng yêu. Bằng Bằng được tòa án xét tạm thời sống với bố, nhưng một phút bất cẩn, Văn Quân đã để con đi lạc và bị bắt đi đến vùng nông thôn hẻo lánh.

Con thân yêu - tác phẩm điện ảnh gây được tiếng vang tại ảnh đàn Trung Quốc năm 2014.

Kể từ đó, Văn Quân và Hiểu Quyên bỏ lại đằng sau cuộc sống thực tại, trở nên bao dung và thấu hiểu hơn, cùng đi khắp nơi để tìm lại con yêu. Giữa biển người mênh mông đó, họ đã bị lừa tiền, bị coi khinh, bị lợi dụng… nhưng cũng nhận được không ít sự giúp đỡ của những người cùng cảnh ngộ.

3 năm sau, khi dường như đã tuyệt vọng, Văn Quân và Hiểu Quyên tìm lại được Bằng Bằng ở một nơi xa xôi hẻo lánh cách Thâm Quyến hàng nghìn cây số. Chưa kịp vỡ òa trong hạnh phúc, Hiểu Quyên đớn đau nhận ra, 2 tiếng mẹ ơi của Bằng Bằng, giờ đây đã không còn dành để gọi cô. Bằng Bằng 6 tuổi không còn nhớ về ngôi nhà thân yêu ngày xưa, mà chỉ biết đến một người mẹ khác – Lý Hồng Cầm, người phụ nữ làm nông nghèo khó…

Để rồi sau đó, Văn Quân, Hiểu Quyên và Hồng Cầm đứng trước nhau, gạt qua những nỗi đau quá khứ, để tự hỏi: lúc này, điều gì là tốt nhất cho con trẻ?

"Con thân yêu" - hơn cả một bi kịch

Bộ phim không có những kịch tính, âm mưu, hay sự thù hận của những người bị cướp đi đứa con thân yêu của mình, nhưng vẫn hồi hộp, đau đáu và xúc động qua từng giây từng phút, và vẫn phản ánh một cách đớn đau hậu quả của nạn bắt cóc trẻ em trong xã hội.

Đó là khi người đàn ông trung niên Điền Văn Quân dồn những đồng tiền cuối cùng để tìm lại Bằng Bằng, dù vẫn biết mình có thể bị lừa bởi những kẻ nhẫn tâm. Để rồi khi tìm được lại con sau 3 năm bị bắt cóc, bao niềm đau và cả hạnh phúc đã vỡ òa trong những giọt nước mắt như tích tụ của cả một đời người.

 
Con thân yêu không chỉ phản ánh bi kịch của một gia đình, mà còn là nỗi đau của cả xã hội.

Đó là nỗi đau không khóc thành tiếng của Lỗ Hiểu Quyên, từ chối sống tiếp và sinh những đứa con khác. Thậm chí, ngay cả khi đã ôm lại con trong vòng tay yên ấm, hai tiếng “mẹ ơi” mà Bằng Bằng gọi, đã không còn dành cho cô. Bằng Bằng 3 tuổi hôn và nói yêu cô mỗi ngày, nhưng Bằng Bằng 6 tuổi xa cách, sợ hãi và không dành tiếng mẹ để gọi cô.

Đó là nỗi đau của Lý Hồng Cầm, người phụ nữ ở nông thôn heo hút đã dành trọn vẹn tình yêu cho Bằng Bằng, đứa trẻ bị bắt cóc. Người phụ nữ nghèo vô sinh quanh năm chỉ biết chuyện nuôi gà chăn vịt ấy, bỏ lại thôn quê yên bình đằng sau, tìm đến chốn đô thị nhiều thị phi và cạm bẫy, chỉ để được gặp lại những đứa trẻ không phải ruột thịt mà cô hết lòng yêu thương. Cô, người mẹ nuôi của những đứa trẻ bị giằng ra khỏi người thân, xét cho cùng, cũng là nạn nhân của nạn bắt cóc trẻ em.

"Xin đừng cho cháu ăn đào..." - ông bố Điền Văn Quân đã phát đi hàng nghìn những tờ rơi như thế...

Có khoảnh khắc nào xúc động hơn, khi người làm cha, làm mẹ bị mất con phát đi thông điệp trong tuyệt vọng: “Nếu đã mua con tôi, xin hãy đối xử tốt với Bằng Bằng. Xin đừng cho cháu ăn đào, bởi cháu bị dị ứng với loại quả này. Xin hãy yêu thương con tôi, nếu bạn đã mua cháu…”.

“Mọi thứ đều có thể thay thế, trừ những đứa con thân yêu của chúng ta…” – những người làm cha, làm mẹ bị mất con đã nói như thế, và họ chưa từng từ bỏ hy vọng tìm lại máu mủ của mình, cho dù phải giả điên giả khùng, tán gia bại sản hay tha hương khắp chốn cùng quê.

Và "Con thân yêu" là như thế, đớn đau, nghẹn ngào, nhưng chân thực, nhân văn và truyền cảm hứng, đến với ngay cả những khán giả chưa một lần được làm cha mẹ.

Có những ngôi sao rất khác

Bộ phim "Con thân yêu" đã được đạo diễn Trần Khả Tân ấp ủ đã lâu, và thật bất ngờ, khi một đạo diễn người Hồng Kông như ông, lại có được cái nhìn chân thật đến thế về cuộc sống của người Trung Quốc đại lục. Chọn đề tài về bắt cóc trẻ em – một vấn nạn, và cũng là hệ quả của “chính sách một con” của đất nước này, Trần Khả Tân đã đề cập đến một vấn đề nhạy cảm của cả một xã hội. Nhưng cách thể hiện trong "Con yêu" lại dịu dàng, bình dị và chân thực như chính những gì chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày. Phim không “đao to búa lớn” theo kiểu đi sâu vào hang ổ hay các đường dây bắt cóc, mà đề cập đến những “dư chấn” mà vấn nạn này để lại trong mỗi gia đình.

Triệu Vy vào vai Lý Hồng Cầm.

Đó là nỗi ân hận, day dứt vì một phút sơ sểnh, là những vết thương lòng mãi mãi khôn nguôi, sẽ còn đi theo những người làm cha, làm mẹ đến tận cuối cuộc đời. Là những số phận bất hạnh của những em bé bị giằng khỏi tay người thân, em chẳng còn nhớ được cha mẹ ruột, cho dù có một ngày tìm về được nguồn cội. Và em sẽ đi đâu về đâu, nếu cảnh sát không tìm được người sinh thành ra em, trong khi gia đình mới hết lòng yêu thương, vẫn bị buộc tội về mặt luật pháp? Em nào còn chỗ để đi, ngoài những trung tâm bảo trợ xã hội, để rồi ngày ngày khóc gọi 2 tiếng mẹ ơi mà không có người ôm ấp, vỗ về?

Những thước phim nhuốm màu u buồn, những xúc cảm được đẩy lên đến tận cùng, những tiếng gọi mẹ ơi rơi lặng trong thinh không… "Con thân yêu" là một bộ phim rất khác của Trần Khả Tân.


Diễn viên hài Hoàng Bột gây bất ngờ với vai diễn chính kịch nhiều cảm xúc Điền Văn Quân.

Hoàng Bột, nam diễn viên hài xấu trai, vốn quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những vai Tôn Ngộ Không trong các bộ phim của Châu Tinh Trì hay hàng loạt các vai chọc cười khán giả, đã lột xác trong vai Điền Văn Quân, người làm cha trong một phút lơ đễnh đã để mất con.


Triệu Vy lột xác trong vai người phụ nữ làm nông nghèo khó.

Người xem sẽ bất ngờ khi gặp một Triệu Vy không son phấn, mà khắc khổ, quê mùa, với hành trình đi tìm lại những đứa trẻ không phải là con ruột. Không còn là mỹ nhân cổ trang hay người phụ nữ hiện đại của thế kỷ 21, Lý Hồng Cầm có thể coi là vai diễn có tạo hình xấu nhất của nàng “én nhỏ”. Nhưng với "Con thân yêu", Triệu Vy đã tỏa sáng theo một cách rất khác.

Dù không được coi là nữ chính như Triệu Vy, nhưng Hác Lôi, trong vai Lỗ Hiểu Quyên, cũng đã khiến khán giả xúc động không kém. Từ khuôn mặt thất thần khi mất con, giọt nước mắt vỡ òa khi tìm lại, từ nỗi đau con không nhận mẹ, đến niềm vui khi được nắm chặt tay con… đều được Hác Lôi thể hiện một cách tinh tế đến bất ngờ.

Rất nhiều lời khen đã được dành tặng cho tác phẩm này, và dù vẫn còn đâu đó những ý kiến trái chiều về sự logic hay hình ảnh, thì "Con thân yêu" vẫn là một bộ phim đáng để xem, để ngẫm và để thấy rằng, hãy cùng đứng lên hành động để chống lại nạn bắt cóc con trẻ.

 

Thông tin phim:

Tên phim: Con thân yêu

Tên tiếng Anh: Dearest

Đạo diễn: Trần Khả Tân

Diễn viên: Hoàng Bột, Triệu Vy, Hác Lôi, Đồng Đại Vy...

Thiên Lam
Ảnh: Baidu
(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phương pháp 1357 giúp giảm cân nhanh mùa giãn cách