Câu lạc bộ hoa hồng: Liệu có tình bạn thực sự giữa những người phụ nữ?

Thiên Lam 2014-09-25 16:26
- (Em đẹp) - Người đời vốn cho rằng, thế gian này chẳng có tình bạn bền chặt suốt cuộc đời giữa những người phụ nữ, bởi sự nhỏ nhem đố kỵ thường tình rất đàn bà…
Đó là kiểu suy nghĩ đầy thành kiến, hay đúng là sự thật mà không người phụ nữ nào muốn thừa nhận? 32 tập phim của "Câu lạc bộ hoa hồng" (Never dance alone – M club) sẽ đem đến cho bạn đáp án của câu hỏi này!

Câu lạc bộ hoa hồng: Chuyện về các bà nội trợ


"Câu lạc bộ hoa hồng" (Never dance alone) là bộ phim truyền hình do đài TVB sản xuất, nói về tình bạn của những người phụ nữ tuổi tứ tuần.


Những bà nội trợ phong cách trên poster.

"Câu lạc bộ hoa hồng" bắt đầu từ hình ảnh của Vu Tiểu Thi – một bà nội trợ tuổi 40 tình cờ gặp lại nhóm bạn thân sau hơn 20 năm xa cách. Ở tuổi đôi tám, họ là 6 cô gái thân thiết như chị em, cùng có niềm đam mê với Aerobics - bộ môn nhảy rất quen thuộc và phổ biến vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Những cô gái ấy cùng nhau bận rộn với chuyện học tập năm cuối cấp, cùng chia sẻ những xúc cảm yêu thương của mối tình đầu, chung nhiều ước mơ ngọt ngào của tuổi trẻ và lập ra nhóm M Club. Trong đó, M là đại diện cho man (đàn ông), marriage (hôn nhân), money (tiền bạc) và magic (điều kỳ diệu). Đứng trước ngưỡng của cuộc đời, những cô nữ sinh trẻ tràn đầy sức sống và hoài bão đều mong muốn những chữ M ấy sẽ lần lượt đến với mình trên con đường sắp tới.


Các cô gái thời trẻ với đam mê nhảy Aerobics.

Nhưng rồi, 6 cô gái - dù thân nhau như chị em - cũng chẳng thể nào tránh khỏi chuyện giận hờn cãi vã. Chu Lị, cô nữ sinh nhiều mộng mơ vướng vào mối tình với chàng nghệ sĩ, mang thai ở tuổi vị thành niên. Với sự động viên của các bạn, cô giữ lại thai nhi và sinh con, từ bỏ ước mơ bước vào ngưỡng cửa đại học. 5 cô gái còn lại, miệt mài với chuyện học tập, chuẩn bị cho những bước đường quan trọng sắp tới, không quên nhiệm vụ làm những bà mẹ nuôi của bé gái mới sinh. Nhưng rồi một ngày, do bất cẩn, bận rộn, những bà mẹ trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” đã vô tình làm thất lạc bé gái. Tình bạn từ đó dần rạn nứt và mỗi người mỗi ngả với cuộc sống của mình.


Tình bạn rạn nứt khi bé gái con của Chu Lị mất tích.

Hơn 20 năm sau, Vu Tiểu Thi, cô gái trẻ vui tươi đầy sức sống ngày nào trở thành bà nội trợ an phận và nhu nhược trong gia đình với một cô con gái tuổi teen ngỗ ngược, một bà mẹ chồng khó tính và một người chồng bận rộn tối ngày với công việc. Chu Lị, bà mẹ trẻ mất con ngày nào trở thành người phụ nữ thực dụng cặp kè với đại gia để được hưởng an nhàn. Lương Kim Yến, bé "Cải mập" năm xưa trở thành bà nội trợ sồ sề với chuyện kinh doanh nhỏ. Hứa Trân Ni, người đẹp của nhóm, đã gác lại ước mơ được làm tiếp viên hàng không, chật vật với cuộc sống tằn tiện để nuôi người mẹ bị bệnh. Lục Uyển Thu – cô học trò nói lanh chanh không ngừng nghỉ, nay trở thành một nhân viên chính phủ lạnh lùng, ít nói, vướng vào mối quan hệ ngoài hôn nhân với cấp trên của mình.

Dòng đời đã khiến 5 người phụ nữ ở tuổi tứ tuần này không còn bóng dáng, tính cách của 5 cô gái trẻ của 2 thập kỷ trước. Họ cũng đã quên niềm đam mê được khiêu vũ, được nhảy Aerobics ngày nào. Duy chỉ có La Phụng Tiên, hiền lành, tốt bụng, luôn lạc quan là còn sống với niềm đam mê thuở trước. Tiếc rằng, Phụng Tiên đối mặt với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Cô chỉ mong muốn trước lúc nhắm mắt, có thể phụ hồi lại bộ môn nghệ thuật này, kinh doanh phòng tập Aerobics và đem lại niềm cảm hứng cho những người phụ nữ khác.

Dù không ủng hộ, còn nhiều bất đồng, những rạn nứt năm xưa chưa thể lành lại, nhưng 5 người phụ nữ tự hứa sẽ cùng nhau đoàn kết để giúp đỡ cô bạn Phụng Tiên thực hiện ước mơ cuối đời. Nhưng việc kinh doanh trung tâm nhảy Aerobics của họ gặp phải đối thủ đáng gườm là D-fitness của Dung Đan Đan – một nữ cường nhân trong giới kinh doanh. Năm xưa, Dung Đan Đan là nàng công chúa trong trường học, lúc nào cũng coi mình là số 1 và luôn đối đầu với nhóm M club.


Các bà nội trợ tuổi tứ tuần vẫn tiếp tục tranh giành những thứ mà họ từng vì nó mà xích mích ở thời tuổi trẻ.

Và rồi, những người phụ nữ ấy, dù không còn ở tuổi thanh xuân, vẫn tiếp tục hiềm khích nhau theo những thói rất trẻ con và dại khờ. Sự xuất hiện của “chàng bạch mã hoàng tử” 20 năm về trước không chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn giữa Đan Đan và nhóm 6 người bạn, mà còn khiến nội bộ các bà nội trợ lục đục. Cùng với đó, bí mật của việc bé gái năm xưa biến mất dần được hé lộ, khiến tình bạn của nhóm M Club một lần nữa đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Câu lạc bộ hoa hồng – những lát cắt ngọt ngào của tuổi tứ tuần và thời thanh xuân

"Câu lạc bộ hoa hồng" là một bộ phim chick-flicks điển hình của châu Á, không có những nút thắt nút mở kịch tính, nhưng nhẹ nhàng, duyên dáng như mặt nước hồ trong vắt, để mỗi một người phụ nữ có thể nhìn vào và thấy mình trong đó.

"Câu lạc bộ hoa hồng" là những lát cắt về cuộc sống hiện tại của những người phụ nữ tuổi tứ tuần nhiều mệt mỏi, xen lẫn trong hình ảnh đầy sức sống của những cô gái trẻ những năm 80. Khán giả thế hệ 7X, 8X có thể nhìn lại những năm tháng đó, để mỉm cười trước một thời từng cắt dán ảnh thần tượng treo lên tường, dán vào sổ, thay vì lưu giữ trong vi tính như giới trẻ ngày nay. Những bà mẹ nghiêm khắc với chuyện thần tượng Kpop của con gái, có thể cũng sẽ nhận ra rằng, mình từng có những năm tháng say mê một giọng ca nào đó.


Và cũng khắc họa thành công hình ảnh những cô nữ sinh trẻ tuổi nhiệt huyết

Qua từng tập phim, bạn đều có thể tìm thấy sự đồng điệu với các nhân vật nữ. Bạn có thể là bà nội trợ mất dần niềm vui sống như Tiểu Thi, là một nữ cường nhân giàu có nhưng cô đơn như Đan Đan, cũng có thể đang phải chật vật với cơm áo gạo tiền và trăm ngàn nỗi trăn trở khác như Kim Yến, Uyển Thu... Nhưng cũng qua đó, bạn cũng sẽ nhớ rằng, mình đã có một thời tuổi trẻ đáng yêu, lí lắc, đôi chút dại khờ, điên rồ với nhiều mơ ước. Những ước mơ đó có thể chưa được thực hiện trong chặng đường đã đi qua, nhưng chưa bao giờ là muộn để biến những ấp ủ thời thanh xuân trở thành hiện thực, cho dù bạn đang ở tuổi 40 hay 50.

Tình bạn giữa những người phụ nữ thật không đơn giản và dễ dàng, càng trở nên khó khăn hơn cùng dòng chảy của cuộc sống nhiều lo toan, suy nghĩ. Nhưng không vì vậy mà không có những tình bạn bền chặt. "Câu lạc bộ hoa hồng" đã đem tới khán giả thông điệp giản dị và sâu sắc này. Cũng như điệu nhảy Aerobics với những màn đồng diễn quyến rũ, tình bạn cần có sự đoàn kết, chia sẻ và đồng điệu để có thể bền chặt hơn theo năm tháng.

Câu lạc bộ hoa hồng – sự kết hợp giữa mới và cũ

Cũng giống như bộ phim được chia thành 2 giai đoạn khác nhau, các yếu tố như âm nhạc, diễn viên… đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa những nét hiện đại của thế kỷ 21 và những điều hoài cổ của thập niên 80.

Những ai yêu thích nhạc Cantopop thời vàng son sẽ gặp lại những ca khúc kinh điển của những gương mặt nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hồng Kông như Mai Diễm Phương, Lâm Từ Tường, Trần Bách Cường, Trương Quốc Vinh… Những ca khúc phương Tây như "All I Want Is You", "Girls Just Want to Have Fun", "I Am Falling for You"… cũng được lồng ghép một cách khéo léo, đưa "Câu lạc bộ hoa hồng" trở thành liên khúc của những bản tình ca nổi tiếng.


Phim sở hữu dàn diễn viên chính tuổi 40 tài năng, nổi tiếng, và gửi đến khán giả những gương mặt trẻ nhiệt huyết.

Phim cũng là sự kết hợp duyên dáng của 1 dàn diễn viên tuổi 40 nổi tiếng một thời tại làng nghệ Hồng Kông những năm 90, trong vai những bà nội trợ cùng những cô gái trẻ mới bước vào làng nghệ thuật trong phiên bản các nhân vật nữ chính thời trẻ. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của những nàng hoa đán đình đám một thời, như nàng "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng, “nữ cường nhân màn ảnh nhỏ” Trần Tuệ San, ảnh hậu Lý Lệ Trân, hay "nàng công chúa phim cổ trang" Viên Khiết Doanh…; đồng thời, cũng giới thiệu những gương mặt mới đầy sức sống cho làng phim truyền hình xứ Cảng thơm.

Với bộ phim dài 32 tập này, khán giả, đặc biệt là các khán giả nữ tuổi 40, sẽ được trở lại với tuổi thanh xuân đã qua, để từ đó, cảm thấy trân trọng, yêu thương và nhiệt tình hơn với cuộc sống hiện tại, biết cảm thông và gắn kết hơn với những người bạn thời cùng cắp sách tới trường. Tình bạn của phái đẹp vẫn luôn có thật, và sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho mỗi một người phụ nữ trên bước đường đời.

Thông tin phim

Never Dance Alone – M Club – Câu lạc bộ hoa hồng
Số tập: 32
Đơn vị sản xuất: Đài truyền hình Hồng Kông - TVB
Năm phát hành: 2014
Thời gian phát hành tại Việt Nam: tháng 6/2014
Diễn viên: Trần Tuệ San, Lý Nhược Đồng, Lý Lệ Trân, Giang Hân Yến, Viên Khiết Doanh, Dương Uẩn Nghi, Ngô Khải Hoa, Trịnh Đan Thoại…

Thiên Lam
Nguồn ảnh: Weibo, TVB
logo smaill





Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung hoàng đạo nổi tiếng kén cá chọn canh, dù nhiều người tán tỉnh nhưng vẫn chưa chịu gật đầu