“Ngày nảy ngày nay” - Hài vừa đủ, duyên dáng vừa đủ

Lê Phan 2015-02-08 13:03
- Kỹ xảo chuyên nghiệp, thiết kế bối cảnh và phục trang đẹp mắt, dàn diễn viên “hot”, tươi xinh, nội dung phim hài hước, nhẹ nhàng là những ưu điểm khiến “Ngày nảy ngày nay” hút khán giả.


Lê Khánh – sức hút được báo trước

Nội dung phim cực kỳ đơn giản và theo mô tuýp của thể loại tình cảm xuyên không, cổ tích hiện đại, xoay quanh cuộc phiêu lưu của hai cô tiên Đan Nương và Tiểu Duyên xuống trần gian tìm Thái tử về nối ngôi vua cha ở Liên Trì Cung. Sự “lạc lõng” về khoảng cách giữa phàm trần và tiên cảnh khiến hai cô tiên gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Sau nhiều va chạm, trong đó có tình yêu, hai cô tiên hiểu về cuộc sống hơn và đưa ra những quyết định thay đổi đời mình.

“Ngày nảy ngày nay” không vắng những yếu tố hài hước đến từ màn đối đáp, hành động cho đến tình huống của hai nhân vật chính. Trong đó, Tiểu Duyên do diễn viên Lê Khánh thủ vai là “con chốt” gây hài đã được báo trước. Và với vai diễn được “đo ni đóng giày” này, dù không mới, Lê Khánh một lần nữa chứng minh khả năng biến hóa đa dạng, sẵn sàng lăn xả hết mình. Một Tiểu Duyên trẻ con, lắm lời, nhanh nhảu đoản, mũm mĩm, tưng tửng nhưng cũng hết sức tình cảm và có trách nhiệm. Cùng tuyến, đồng thời đối trọng với Tiểu Duyên là tiên trưởng Đan Nương xinh đẹp, mạnh mẽ, lạnh lùng, sắc sảo của Ngô Thanh Vân. Cô tiên này vì trọng trách nên luôn phải gò mình, sống theo quy củ, không được là chính mình. Mãi đến khi xuống phàm, cô mới được dịp bộc lộ bản thân (uống say bí tỉ, quậy tưng bừng trong bar, vừa uống vừa kể lể tâm sự…). Ngô Thanh Vân có những màn tung hứng khá ăn ý với Lê Khánh, nhưng phần thoại của cô còn thiếu tự nhiên khiến người xem có cảm giác hơi gượng. Mặt khác, Đan Nương vẫn chưa giúp Vân thoát khỏi bóng dáng của các vai diễn trước đây. Dàn diễn viên phụ, gồm những gương mặt gạo cội như: Nghệ sĩ Phi Phụng, Kiều Mai Lý, Bảo Chung, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Thành Lộc… dù chỉ có một vai nhỏ nhưng diễn rất tròn.


Ngô Thanh Vân vào vai cô tiên Đan Nương, sau khi hiểu được giá trị của tình yêu, chấp nhận đổi cốt tiên cứu mạng người yêu và ở lại trần gian.


Tiểu Duyên Lê Khánh hậu đậu, tưng tửng nhưng cực kỳ tình cảm và có trách nhiệm.


Long (Petey Nguyễn) đam mê ảo thuật, coi ảo thuật là lẽ sống. Một vai đúng như Petey Nguyễn ngoài đời.

Do thuộc thể loại phim “thục nữ” nên hầu như những nhân vật nam trong phim khá mờ nhạt. Ngoại trừ Long đam mê ảo thuật, bị người yêu có ngoại hình giống Đan Nương phụ tình. Quân vô dụng, không làm được điều gì ra trò. Các nhân vật nam khác dù xuất hiện đông, đều không có khắc họa gì nổi bật ngoài việc ngủ và chạy vòng vòng, tập vài trò đơn giản trong rạp xiếc. Theo tiết lộ của NSX thì chi phí để đầu tư vào rạp xiếc này khá lớn nên trong phần giới thiệu phim, NSX gọi đây là “rạp xiếc tiền tỉ”. Giá như, các nhân vật được chăm chút thêm về tính cách, hoàn cảnh, thân phận hơn là chỉ xoáy vào “cơ bụng sáu múi”, phim sẽ thu hút hơn.

Ấn tượng về kỹ xảo, hóa trang và phục trang

Đây là bộ phim thứ hai, sau “Tây du ký hậu truyện”, thuộc chủ đề tình cảm - xuyên không. May mắn, đồng thời là ưu điểm của “Ngày nảy ngày nay”, kỹ xảo và hiệu ứng, được đầu tư chỉn chu. Có lẽ, không ngoa khi nói đây là bộ phim Việt Nam trong số ít ỏi các phim có sử dụng hiệu ứng 3D hoàn thiện đến vậy. Hóa trang và phục trang cực kỳ đẹp mắt và sống động. Khó có thể nhận ra, đâu là Lâm Vinh Hải, đâu là Chí Bửu, đâu là Phở dưới lớp hóa trang trở thành quỷ dữ. Trang phục của các nàng tiên thướt tha, riêng tiên trưởng có phần mạnh mẽ như những chiến binh.

Kịch bản phim có cấu tứ hợp lý, từ tiên cảnh, xuống đường phố Sài Gòn, rồi kết thúc trong rạp xiếc. Tuy nhiên, nội dung lại không có cao trào, hay bất cứ đột phá nào. Mạch phim cứ thế đi theo hành trình của hai cô tiên, dễ khiến những khán giả rơi vào cảm giác một màu, đều đều, bằng phẳng quá mức. Ngay cả cái kết bất ngờ, thậm chí chóng vánh cuối phim, khi khám phá ra Thái tử không phải là Long khiến khán giả chưng hửng. Thẳng thắn mà nói, phim không tham lam gởi gắm hay hàm chứa thông điệp gì sâu sắc, hay cố nhét vào làm ra vẻ nguy hiểm, hoặc kiểu gây bất ngờ khó chịu như Siêu nhân X.”. Tiếng cười trong phim bật lên hồn nhiên, sảng khoái chứ không nhảm, không gượng ép hay gây khó chịu cho người xem. Sự duyên dáng, nhẹ nhàng và không khí vui nhộn của phim phù hợp để cả gia đình “xả hơi” vào dịp Tết.

Phim chính thức công chiếu vào ngày 6/2 tại các rạp trên toàn quốc.

 

Lê Phan
(Theo Congluan.vn)
 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đã tới 15/9, dân mạng 'lót dép' chờ Thủy Tiên - Công Vinh sao kê