Minions: ‘Đầy tớ’ không còn hấp dẫn khi tách rời ‘chủ nhân’

Hiếu Trịnh 2015-07-09 07:54
- Các fan của "Despicable Me" mong mỏi từng ngày “Minions” ra rạp, thế nhưng dường như bộ phim không được hài hước và sáng tạo như khán giả kỳ vọng.
Tuy có tiền đề vững chắc của Despicable Me nhưng Minions lại là một bộ phim ăn theo không cần thiết, mất đi những nét hay của dòng phim và thiếu sự sáng tạo trong việc xây dựng nội dung cùng các nhân vật.
Despicable Me là một trong những bộ phim hoạt hình thành công nhất tại Hollywood với doanh thu hơn 1,5 tỷ USD toàn cầu cho hai phần phim. Thành công rực rỡ của phim đã góp phần khiến nhà sản xuất Universal tiếp tục thực hiện phần mở rộng Minions kể về cuộc phiêu lưu của các nhân vật phụ, để các chú nhỏ đáng yêu này chiếm lấy vị thế ngôi sao của hai phần trước. Tuy nhiên, cặp đôi minion và ông chủ ăn ý Gru dường như không còn đủ sức hấp dẫn nữa khi tách rời nhau và biến Minions trở thành một bộ phim ăn theo bình thường không đáp ứng lại được kỳ vọng của khán giả về một bộ phim hài hước với cốt truyện đầy sáng tạo.

Hành trình gian nan từ lúc khai thiên lập địa

Giống loài minion đã có mặt trên Trái Đất từ thời cổ đại, ngang cả lúc có sự xuất hiện của khủng long. Trong suốt nhiều thế kỷ chúng luôn tìm một ông chủ độc ác nhất, hùng mạnh nhất để phục vụ nhưng sự ngô nghê của chúng đã gây nên biết bao cái chết tang thương cho vô số ác nhân lừng danh trong lịch sử. Tuy đã tìm được nơi định cư an lành tại một hang động xa xôi lạnh giá nhưng cuộc sống của các minion ngày qua ngày vẫn trôi đi một cách buồn chán và vô vị. 3 minion dũng cảm Kevin, Bob và Stuart quyết tâm lên đường thực hiện sứ mạng đi tìm chủ nhân còn dang dở trong suốt bao năm qua, điểm đến của bahàng trai vàng chóe đáng yêu này là Lễ hội Ác Nhân diễn ra tại đất Mỹ xa xôi. Bộ ba đã gặp được nữ ác nhân quyền năng nhất thế giới ngầm, Scarlet Overkill và quyết tâm cùng cô chủ mới thực hiện kế hoạch chiếm lấy vương miện quý báu của nữ hoàng Anh. Trớ trêu thay, một lần nữa kế hoạch lại thất bại và mọi chuyện lại bẻ cong theo chiều hướng khác khiến các minion phải đối mặt tiếp với nguy cơ “vô chủ”. Không những thế, chúng còn phải đối đầu với cơn thịnh nộ kinh hoàng của Sacrlet.
Minions: ‘Đầy tớ’ không còn hấp dẫn khi tách rời ‘chủ nhân’
Ba chú minion dũng cảm.
Minions: ‘Đầy tớ’ không còn hấp dẫn khi tách rời ‘chủ nhân’
Hành trình gian khổ từ vùng đất lạnh giá xa xôi.

Sự đáng yêu lấn át tính hấp dẫn của cốt truyện

Điểm mấu chốt làm nên thành công của Minions là những chú minion vàng chóe vô cùng đáng yêu. Các chú đã góp phần tạo nên thành công rực rỡ của cả hai phần Despicable Me trước với ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương, nụ cười sảng khoái dí dỏm cùng những hành động ngây thơ, tinh nghịch và không thể nào điên rồ hơn. Chừng ấy minion xuất hiện trong phim cũng đủ để khán giả kéo nhau tới rạp để ngắm nhìn các chú nhưng thực tế nhìn lại bản thân Minions đã có bước thụt lùi quá lớn về nội dung cùng cách phát triển câu chuyện so với Despicable Me.
Minions: ‘Đầy tớ’ không còn hấp dẫn khi tách rời ‘chủ nhân’
Những hành động đáng yêu, khó đỡ và vô cùng tinh nghịch.
Minions đơn thuần chỉ mang tiếng cười đến qua hành động của các minion còn ý nghĩa thật sự bên trong như một khía cạnh khác của những ác nhân trong Despicable Me lại không có và các tuyến nhân vật khác cũng được xây dựng rất hời hợt.  Kế hoạch của nữ ác nhân Scarlet Overkill tưởng chừng đâu khá công phu nhưng lại bất chợt đổ sông đổ biển khi bỗng nhiên Bob trở thành vua và mọi thứ trong phim cứ thể liên tục xoay vần khiến bản thân khán giả cũng chỉ biết cười một cách vô thức với các minion trong chứ không thể để lại nhiều cảm xúc hay những bài học giá trị về cuộc sống.
Nếu so với 3 bộ phim hoạt hình Shaun the Sheep, Home và The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water được ra mắt trong năm 2015 thì Minions vẫn lép vế hơn ở khía cạnh nội dung. Thậm chí với bộ phim ăn theo như Penguins of Madagascar (2014) thì Minions lại càng lộ ra điểm yếu kém. Minions không thể phát huy hết được cái hay vốn có của hai phần Despicable Me đặc biệt là khả năng phối hợp nhóm cực kỳ tài tình làm nên nét đặc sắc của binh đoàn minion mà lại trở thành mô típ phim hành động “siêu anh hùng” với các món đồ chơi công nghệ cao, đáng buồn hơn là một số tình tiết hài hước nhất của phim lại được hãng đăng lên mạng nhằm mục đích quảng cáo nên yếu tố bất ngờ cũng đã bị giảm tải đi nhiều.

Diễn viên lồng tiếng đầy kinh nghiệm và kỹ xảo trên cả tuyệt vời

Trong hai phần Despicable Me, danh hài Steve Carell đã thổi hồn cho nhân vật Gru tạo nên một phản diện độc đáo không khoan nhượng với kẻ thù nhưng có một tấm lòng hết sức bao dung cho những đứa con bất đắc dĩ của mình. Trong Minions, Scarlet Overkill cũng do nữ diễn viên tài năng khác từng đoạt giải Oscar lồng tiếng: Sandra Bullock. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vai phản diện chính cho một bộ phim hoạt hình, trải nghiệm rất khó quên mà Sandra chia sẻ: “Tôi thực sự không hề diễn trong phim, nhưng tôi phải cố gắng để định hình và phân biệt 3 chú minions trong trí tưởng tượng sau đó lại tiếp tục cố gắng tìm bất cứ giai điệu nào thích hợp với trạng thái cảm xúc của nhân vật trong thời điểm đó, bất cứ từ nào nghe có vẻ vui nhộn khi phát âm lên.” Với kinh nghiệm diễn xuất của mình đặc biệt trong một số phim hành động hài như Miss Congeniality, nhân vật Scarlet của cô rất ấn tượng khi lộ rõ vẻ ác nhân trong từ cử chỉ hành động và dặc biệt là lời nói lúc nào cũng như ngọn lửa thiêu cháy cả đối phương. 
Minions: ‘Đầy tớ’ không còn hấp dẫn khi tách rời ‘chủ nhân’
Nhân vật Scarlett Overkill của Sandra Bullock khiến khán giả cảm thấy rất hào hứng nhờ thể hiện một nữ phản diện đúng nghĩa trong phim hoạt hình.
Hãng Illumination Entertainment chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý hình ảnh cho bộ phim đã mang thế giới đầy màu sắc của Minions trở nên chi tiết và sống động hơn bao giờ hết. Các nhân vật chính cùng các minion vẫn giữ nguyên nét vẽ đơn giản, chân tay nhỏ đặc tả cơ thể cùng đầu đặc trưng của hai phần phim gốc nhưng nay lại được chăm chút về các yếu tố ngoại cảnh hơn. Trải dài từ vùng đất tiền sử, qua lâu đài cổ kinh, lên Bắc Cực xa xôi hay thành phố New York tráng lệ, tất cả đều được thể hiện chi tiết như một cảnh phim đời thực được đem ghép vào một bộ phim hoạt hình.
Minions: ‘Đầy tớ’ không còn hấp dẫn khi tách rời ‘chủ nhân’
Hình ảnh trong phim chi tiết và sống động đến không ngờ.
Minions cũng là một trong những phim hoạt hình đầu tiên được xuất xưởng với công nghệ hình ảnh 4K và tốc độc khung hình 60FPS, gấp đôi so với một bộ phim bình thường. Điều này khiến hình ảnh hiển thị trên phim trở nên đẹp mắt hơn rất nhiều so với các đối thủ hoạt hình khác, để thực hiện được điều này Illumination Entertainment đã phải áp dụng công nghệ điện toán đám mây nhằm lưu trữ được những dữ liệu làm phim khổng lồ mà không bị gián đoạn hay thất thoát trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên nhạc phim của Minions lần này lại mang hơi hướm phim hành động nhiều hơn, thiếu đi những bản hit tươi vui tạo nên thương hiệu của Despicable Me như ca khúc Happy của ca sĩ Pharrell Williams. Một phần nguyên nhân do nhà soạn nhạc Heitor Pereira của phim chưa có nhiều kinh nghiệm với các phim hoạt hình, chủ yếu là các bom tấn hành động như Mission: Impossible II, Unstoppable…Thế nên càng làm tăng tính “siêu anh hùng” của phim lên.

Một bộ phim giải trí ở mức trung bình

Nếu là fan hâm mộ của các chú Minion hay khán giả dễ tính thì bạn sẽ dễ dàng tìm được tiếng cười vui vẻ và những phút giây giải trí. Nhưng nếu đã yêu thích dòng phim Despicable Me hay tìm một bộ phim hoạt hình ý nghĩa với nhiều cảm xúc thì Minions có thể sẽ làm bạn thất vọng. Đây chỉ là một sản phẩm ăn theo không hơn không kém, thua xa khá nhiều so với kỳ vọng vào việc mở rộng thế giới của Despicable Me và đem lại nhiều cảnh phim hoạt hình sáng tạo hơn, tươi vui hơn cho các khán giả đặc biệt là các em thiếu nhi.
 
HIẾU TRỊNH
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp luôn hết lòng vì bạn bè