Liên hoan phim Nhật mùa thu tại Hà Nội

Thảo Nguyên 2015-11-01 06:53
- Là sự kiện được chờ đợi nhiều nhất vào mùa thu hàng năm, liên hoan phim Nhật có chủ đề "Sắc màu tình yêu" năm nay là 6 bộ phim với 6 màu sắc, cung bậc khác nhau.

Liên hoan phim Nhật bản là sự kiện văn hóa được đông đảo bạn trẻ đón chờ vào mùa thu hàng năm, đặc biệt với những người yêu văn hóa, con người và đất nước mặt trời mọc. Liên hoan phim năm nay là 6 bộ phim với 6 màu sắc, phong cách khác nhau nhưng tất cả đều là những dòng chảy xuất phát từ trái tim. Người xem sẽ được đến gần hơn với lối sống, cách nghĩ, cách ứng xử và những mối quan hệ tình cảm của người dân Nhật. Đó không chỉ là tình yêu đôi lứa, đó còn là tình cảm gia đình, tình bằng hữu, và bạn bè.

6 bộ phim tham gia trình chiếu trong liên hoan phim năm nay đều là những bộ phim đoạt giải cao trong các Liên hoan phim Nhật Bản và quốc tế, bao gồm: “Vượt qua ký ức”, “Bạn gái hờ”, “Chuyện bắt đầu khi ta gặp nhau”, “Yêu thương thành lời”, “Thần tình yêu” và “Cuộc sống phía trước”.

Vượt qua ký ức

Đạo diễn: Takehiko Shinjo.

Liên hoan phim Nhật mùa thu tại Hà Nội

Đây là bộ phim sẽ chiếu khai mạc trong Liên hoan phim.

"Vượt qua ký ức" kể về hai người bạn thân Kanna và Haruta chơi với nhau từ thủa thơ ấu. Khi lên trung học, trong đêm lễ hội pháo hoa, lúc Kanna nhân được lời tỏ tình của một cậu bạn trai cùng lớp thì Haruta gặp tai nạn giao thông và chết. Kể từ giờ phút kinh hoàng đó, Kanna không thể mở lòng với bất kỳ một chàng trai nào. Những ký ức đau buồn xen lẫn ân hận đeo bám cô dai dẳng cho đến tận lúc cô gặp Roku - một anh chàng tinh nghịch, vô tư, yêu đời luôn châm chọc khiến Kanna tức điên lên - nhưng cuộc đời anh thật ra lại chứa đựng một quá khứ đầy bi kịch.

2. Bạn gái hờ

Đạo diễn: Saiji Yakumo.

Liên hoan phim Nhật mùa thu tại Hà Nội

Tác phẩm chuyển thể từ truyện "Momose, Kotchi wo Muite" của tác giả Otsuichi.

Phim kể về anh chàng Noboru Aihara chẳng có gì nổi trội trong lớp. Bỗng một ngày Noboru được một học sinh khóa trên là Shun Miyazaki đến gặp và giới thiệu cho anh một cô gái học cùng khối tên là Yo Momose và đề nghị Noboru làm hộ một việc vô cùng kỳ quặc. Đó là giả vờ làm bạn trai của Momose để Shun có thể theo đuổi cô nàng Tetsuko Kanbayashi quyến rũ nhất trường.

3. Chuyện bắt đầu khi ta gặp nhau

Đạo diễn: Katsuhide Motoki.

Lấy bối cảnh kỳ nghỉ Giáng sinh, bộ phim mở đầu bằng hình ảnh của Nhà Ga Tokyo - một trong những nhà ga sầm uất nhất thế giới với một triệu lượt khách ra vào mỗi ngày.

Bộ phim xâu chuỗi 6 câu chuyện của 10 nhân vật với những ước mơ riêng trong dịp lễ: Người mong được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình, người đi tìm kiếm tình yêu mới, người chạy trốn người mình yêu... Kazuki, một anh chàng luôn bận rộn không còn niềm tin vào tình yêu, tình cờ gặp Reiko, một nữ diễn viên không tên tuổi. Do hiểu lầm nho nhỏ nên Kazuki luôn tỏ thái độ ngạo mạn trước Reiko. Và khi nhận ra cô không phải như mình nghĩ, anh lại tìm cách bù đắp cho cô.

4. Yêu thương thành lời

Đạo diễn: Shion Sono.

Liên hoan phim Nhật mùa thu tại Hà Nội

Căn bệnh ung thư đã cướp đi thân thể của cha Shiro khiến ông bị tê liệt toàn thân nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo và minh mẫn.

Đối diện hàng ngày với sự thật rằng cái chết có thể đến với cha bất cứ khi nào, Shiro bắt đầu dần dần nhận ra ý nghĩa của cha trong cuộc đời mình cho dù trước đây ông trong anh luôn là một hình ảnh một người cha đầy nghiêm khắc. Cho đến một ngày, Shiro phát hiện ra mình cũng mắc phải căn bệnh ung thư giống cha nhưng còn trầm trọng hơn nhiều khiến anh có thể chết trước cả cha mình. Anh quyết định giấu kín mọi người về tình trạng bệnh tật của mình và thầm hy vọng cha sẽ ra đi trước để ông không phải chịu nỗi đau về cái chết của con trai.

5. Thần tình yêu

Đạo diễn: Naoto Kumazawa.

Liên hoan phim Nhật mùa thu tại Hà Nội

Jiho - một sinh viên Hàn Quốc quyết định đi du học ngắn hạn trong vòng 3 tháng tại một trường đại học của Nhật Bản. Tại đây, cô gặp gỡ và kết bạn với  Kaede - một cô gái có tính cách trầm tĩnh và điềm đạm và không có bạn bè. Khi nhận ra Kaede có tình cảm với Yusuke, Jiho ra sức vun đắp và cổ vũ hai người yêu nhau theo phong cách lãng mạn đúng kiểu Hàn Quốc. Jiho thậm chí còn chơi khó Yusuke, biến mối quan hệ của hai người bạn này xoay chuyển theo một chiều hướng không thể ngờ tới…

6. Cuộc sống phía trước

Đạo diễn: Takahisa Zeze.

Liên hoan phim Nhật mùa thu tại Hà Nội

Khi còn học trung học, Kyohei Nagashima thường bị bạn bè bắt nạt và điều đó lưu lại trong cậu những ký ức đau buồn và kinh hoàng.

Ra trường, Kyohei làm việc trong một công ty vệ sinh chuyên thu dọn nhà cửa của những người độc thân sau khi họ chết. Tại đây, cậu gặp Yuki, một đồng nghiệp nữ, người cũng có những kỷ niệm buồn thời niên thiếu và thường thu mình trong thế giới riêng. Cả hai trở nên thân thiết và chia sẻ với nhau về cuộc sống của mình. Tuy nhiên, ảnh hưởng của quá khứ vẫn khiến họ mong manh và sợ hãi trước những sự đổi thay...

Thông tin thêm:

Địa điểm: Trung tâm Chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ, quận Ba Đình.

Nhận vé mời miễn phí bắt đầu từ 9h30 ngày 1/11 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm Hà Nội (mỗi người được tối đa 4 vé).

Lịch chiếu

Liên hoan phim Nhật mùa thu tại Hà Nội
Thảo Nguyên
Ảnh: Sưu tầm
(Theo Cogluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chưa bao giờ sai, cái sai có chăng là 'người yêu'...