Họa sĩ trẻ Võ Quốc Vẹn: “Vẽ Mỹ Tâm là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được”

Lê Đức 2015-08-12 15:02
- Tác giả các bức tranh truyền thần phác họa nhan sắc Mỹ Tâm đang gây “sốt” cộng đồng mạng bật mí rằng, họa mi tóc nâu là thần tượng âm nhạc lớn nhất trong anh.
- Bạn cảm thấy thế nào khi những bức tranh truyền thần phác họa Mỹ Tâm do bạn vẽ được cư dân mạng hết lời khen ngợi? 
Mình thực sự rất vui và hạnh phúc khi biết tranh do mình vẽ được đến gần với mọi người, lại được mọi người đón nhận và yêu thích. Bản thân mình nghĩ rằng thành công của những bức tranh truyền thần còn bắt nguồn từ chính chị Mỹ Tâm. Mỹ Tâm là ca sĩ được mọi người hết mực yêu quý nên dù vẽ thế nào thì cũng sẽ được mọi người đón nhận. (Cười)
Võ Quốc Vẹn: “Vẽ Mỹ Tâm là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được” 1
Võ Quốc Vẹn: “Vẽ Mỹ Tâm là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được” 2"Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm trong các bức vẽ của họa sĩ trẻ Võ Quốc Vẹn.
- Trong số các bức tranh truyền thần mà bạn giới thiệu với mọi người, không khó để nhận ra Mỹ Tâm được vẽ nhiều hơn cả. Tại sao vậy?
Mình thần tượng chị Mỹ Tâm từ nhỏ. Với mình, được vẽ chị Mỹ Tâm là một hạnh phúc lớn không dễ gì có thể so sánh được. Còn tại sao mình yêu quý chị thì chúng ta biết đấy, chị Mỹ Tâm là một người khá hoàn hảo, có đức, có tài, luôn giúp đỡ những người xung quanh và đặc biệt là rất thân thiện. Mình chưa bao giờ hối hận khi là một người hâm mộ trung thành của chị Mỹ Tâm. 
Võ Quốc Vẹn: “Vẽ Mỹ Tâm là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được” 3
Võ Quốc Vẹn: “Vẽ Mỹ Tâm là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được” 4
- Bạn thấy điểm nào trên gương mặt của “họa mi tóc nâu” là khó vẽ nhất?
Ai cũng biết điều quan trọng nhất khi vẽ là phải làm sao để bức tranh thực sự có hồn. Tranh truyền thần thì yêu cầu ấy lại càng khắt khe. Lúc đầu, vẽ chị Mỹ Tâm mình thấy khó nhất là vẽ đôi mắt vì đó là cửa sổ tâm hồn, cũng là "hồn" của bức tranh. Chị Mỹ Tâm có đôi mắt sáng, hiền lành và cuốn hút do vậy để phác họa được đôi mắt của chị không phải là chuyện đơn giản. 
Võ Quốc Vẹn: “Vẽ Mỹ Tâm là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được” 5
Võ Quốc Vẹn: “Vẽ Mỹ Tâm là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được” 6
- Mỹ Tâm nói gì khi nhận món quà ý nghĩa của bạn?
Mình không có cơ hội trực tiếp tặng chị nhưng mình nghe mọi người kể lại rằng chị rất vui, bất ngờ khi nhận được món quà của mình. Chị cũng không quên hỏi ai là người vẽ tranh và gửi lời cảm ơn đến mình. 
Võ Quốc Vẹn: “Vẽ Mỹ Tâm là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được” 7Mỹ Tâm hạnh phúc khi nhận bức tranh truyền thần của Võ Quốc Vẹn. (Ảnh: Sưu tầm)
- Ngoài Mỹ Tâm, bạn còn vẽ nghệ sĩ nào khác không?
Ngoài chị Mỹ Tâm, mình còn vẽ những ca sĩ mà mình thích như Đông Nhi, Sơn Tùng M-TP, Midu, Trọng Hiếu - Quán quân Vietnam Idol 2015. Khi vẽ những người mà mình yêu thích thì mọi chuyện không quá khó khăn. 
Võ Quốc Vẹn: “Vẽ Mỹ Tâm là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được” 8Sơn Tùng M-TP. 
Võ Quốc Vẹn: “Vẽ Mỹ Tâm là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được” 9Trọng Hiếu - Quán quân Vietnam Idol 2015. 
- Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với thể loại vẽ tranh truyền thần?
Mình thích vẽ từ nhỏ. Nhưng tiếp xúc với thể loại vẽ tranh truyền thần thì mình mới được tiếp xúc khoảng hai năm trở lại đây. Một lần tình cờ mình thấy bức tranh vẽ chì nên mình quyết định tập vẽ. Vẽ mỗi ngày, khi rảnh là mình vẽ. Bây giờ, vẽ tranh truyền thần đã là một đam mê lớn của mình. 
Võ Quốc Vẹn: “Vẽ Mỹ Tâm là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được” 10"Nam thần ballad" Noo Phước Thịnh. 
Võ Quốc Vẹn: “Vẽ Mỹ Tâm là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được” 11Nữ ca sĩ Thủy Tiên. 
- Theo bạn, để vẽ được một bức tranh truyền thần đẹp, người họa sĩ cần phải có những tố chất gì?
Mình nghĩ rằng vẽ tranh hay làm bất cứ một công việc gì cũng cần phải có đam mê. Đam mê là yếu tố cần thiết để một người họa sĩ có thể vẽ lên những bức tranh được người khác yêu thích. Thêm nữa, người họa sĩ cũng cần phải có năng khiếu sáng tạo. Vừa có đam mê, vừa có năng khiếu thì mình nghĩ ai cũng có thể trở thành một họa sĩ truyền thần với những bức tranh đẹp. 
- Bạn có dự định gì để phát triển hơn nữa năng khiếu của bản thân? 
Hiện tại mình đang chuẩn bị hoàn thành khóa học chính quy tập trung ngành Thiết Kế Nội Thất ở một trường đại học. Vẽ tranh giúp mình thỏa đam mê, sáng tạo nhưng việc học ở trường cũng rất quan trọng, không cho phép bản thân chểnh mảng. Mình sẽ cố gắng hết sức để sau khi tốt nghiệp sẽ dùng niềm đam mê, sự nhiệt huyết phục vụ cho công việc, trong đó có việc vẽ tranh truyền thần. 

Lê Đức

Ảnh: Võ Quốc Vẹn

(Theo Congluan)

Xem thêm:

Bí ẩn hành trình trở thành diva Việt của Siu Black

Giải mã sức hút âm nhạc của “nam thần ballad” Noo Phước Thịnh

Đạo diễn Phạm Lê Dung: “Tôi không muốn ngủ quên trên hai Búp Sen Vàng”

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao bạn phải đến Đài Loan một lần trong đời?