Hàn Hồng: niềm tự hào của Tây Tạng trong làng nhạc Pop xứ Trung

Trúc An 2015-04-05 06:18
- Không cần đến ngoại hình, Hàn Hồng, nữ nghệ sĩ chiến thắng "I'm a Singer" đã gây dựng thành công vị thế của mình trong làng nhạc Pop xứ Trung chỉ với tài năng thanh nhạc và khả năng sáng tác tuyệt vời.

Cuộc thi âm nhạc "I’m a Singer" của Trung Quốc năm 2015 đã kết thúc với chiến thắng của nữ ca sĩ Hàn Hồng. "I’m a Singer" là một cuộc thi âm nhạc do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức dựa trên chương trình truyền hình thực tế cùng tên của Hàn Quốc với người chơi chính là những ca sĩ nổi tiếng. Với chiến thắng này, Hàn Hồng đã trở thành nữ ca sĩ đầu tiên vô địch sau 3 mùa tổ chức của "I’m a Singer". Điều này đã không gây bất ngờ cho các khán giả theo dõi cuộc thi khi ngay từ đêm thi đầu tiên, sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ sinh năm 1971 này đã trở thành mối đe dọa lớn nhất cho tất cả các thí sinh khác. Vậy điều gì đã giúp Hàn Hồng có sức ảnh hưởng lớn đến vậy trong làng nhạc Hoa Ngữ?


Giây phút Hàn Hồng giành chiến thắng tại cuộc thi "I'm a Singer".

Khi mới bắt đầu dấn thân vào con đường âm nhạc, rất nhiều người đã nhận định rằng Hàn Hồng sẽ khó có được thành công bởi vì cô không có ngoại hình bắt mắt và dáng người thanh mảnh, những yếu tố vốn được cho là cần phải có nếu bạn muốn theo đuổi niềm đam mê này. Mặc dù cảm thấy bị tổn thương trước những lời chê bai này nhưng Hàn Hồng đã không từ bỏ ước mơ được trở thành một ca sĩ. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, cô đã chứng minh cho mọi người thấy mình là một nữ nghệ sĩ đa tài khi vừa có thể hát hay vừa có thể sáng tác nên những ca khúc đi vào lòng người.

Hàn Hồng thừa hưởng tài năng âm nhạc từ người mẹ cũng là ca sĩ của mình. Cô sinh ra tại Xigaze, thành phố lớn thứ hai của Tây Tạng sau Lhasa. Khi còn nhỏ cô đã thường xuyên theo dõi mẹ mình, một nữ ca sĩ nổi tiếng ở Tây Tạng hát và nhảy múa trên sân khấu. Chính điều đó đã khiến Hàn Hồng mong ước sẽ có một ngày cô cũng được đứng trên sân khấu, biểu diễn những ca khúc tuyệt vời trước sự cổ vũ của những người hâm mộ. Ở tuổi lên 9, Hàn Hồng chuyển đến Bắc Kinh để tham gia vào lớp đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trong dàn hợp xướng trẻ em. Đây chỉ là sự khởi đầu của chặng đường theo đuổi sự nghiệp âm nhạc rất dài của cô. Năm 1985 ở tuổi 14, Hàn Hồng giành giải thưởng quốc gia đầu tiên của mình trong một cuộc thi hát. Năm 16 tuổi, cô gia nhập Quân đội giải phóng nhân dân với tư cách là ca sĩ phục vụ trong đoàn. Sau đó cô được đào tạo tại Viện âm nhạc và nghệ thuật Trung Ương. Giọng hát của Hàn Hồng mang nét riêng biệt vốn có của người Tây Tạng khi có thể xử lý những nốt cao hay thấp dễ như trở bàn tay. Cô cũng từng chia sẻ rằng nếu không trở thành một nữ ca sĩ nhạc Pop thì sẽ là một nghệ sĩ hát nhạc dân gian Tây Tạng.


Hàn Hồng năm 16 tuổi.

Tham vọng của Hàn Hồng không chỉ dừng lại với việc trở thành một ca sĩ có giọng hát hay. Cô muốn những tác phẩm do chính mình sáng tác sẽ đến được với những người yêu nhạc và được đón nhận rộng rãi. Cô bắt đầu sáng tác từ năm 1993 mà chưa từng được đào tạo qua bất kỳ một trường lớp nào. Có lẽ điều này đã làm nên phong cách độc đáo của riêng Hàn Hồng và trở thành ấn tượng sâu đậm trong lòng những khán giả yêu mến các tác phẩm của cô. Khá nhiều ca khúc của Hàn Hồng nói về quê hương Tây Tạng của mình. Đa phần chúng đều là sự kết hợp của âm nhạc dân gian Tây Tạng với nhạc Pop ngày nay. Các ca khúc của cô được ví như thứ ánh sáng huyền ảo đem đến cho mọi người cái nhìn rõ hơn về nền văn hóa phong phú và bí ẩn của vùng đất nổi tiếng này.


Trong sự nghiệp của mình, Hàn Hồng đã đạt được rất nhiều giải thưởng âm nhạc.

Hàn Hồng đã rời xa quê hương khi mới 9 tuổi. Trong tâm trí của mình, nơi cô sinh ra không hề có bất kỳ sự thay đổi nào kể từ ngày cô rời khỏi nó. Đó cũng là chủ đề của ca khúc ''Quê hương'' do cô sáng tác khi nói về thời thơ ấu vô tư của bản thân khi còn ở Tây Tạng. Bài hát này sau khi ra mắt đã trở thành Hit đỉnh trên các bảng xếp hạng âm nhạc và đem về cho chủ nhân của nó hơn 40 giải thưởng chỉ trong vòng 3 tháng. Nó cũng lọt vào Top những ca khúc nhạc Pop kinh điển của làng nhạc Hoa ngữ. Năm 2003, giấc mơ thời thơ bé của Hàn Hồng đã trở thành hiện thực khi cô tổ chức thành công buổi biểu diễn cá nhân tại Capital Gymnasium. Hơn 20 Hit đã được nữ ca sĩ gửi tặng đến người dân nơi đây. Mẹ của cô cũng được mời lên sân khấu để song ca cùng con gái ca khúc ''Trên núi vàng Bắc Kinh'', một bài hát dân gian phổ biến ở Trung Quốc từng được mẹ cô thể hiện từ những năm 1950. Năm 2004, cô trở về Tây Tạng khi nguồn cảm hứng dành cho sáng tác đang dần cạn kiệt. Cô đã đi qua rất nhiều thành phố và thị trấn, cảm nhận được sự chân thành và nồng hậu của những người dân vô cùng bình dị này. Tất cả điều này đã trở thành cảm hứng cho Hàn Hồng sáng tác thêm nhiều tác phẩm thành công khác và tổ chức một buổi hòa nhạc từ thiện tại đây vào tháng 12 cùng năm đó. Trong thời tiết lạnh giá vô cùng khắc nghiệt của vùng cao nguyên, nữ ca sĩ vẫn sưởi ấm hàng triệu trái tim khán giả bằng những ca khúc đến từ lòng nhiệt thành của mình. Tất cả số tiền thu được từ buổi biểu diễn này đều được tặng cho tổ chức từ thiện dành cho những trẻ em khuyết tật tại địa phương. Mặc dù xa cách quê hương trong hơn 20 năm trời nhưng Hàn Hồng luôn theo dõi những thông tin về Tây Tạng. Cô từng cho biết Tây Tạng là nguồn cảm hứng vô tận của mình và luôn mong muốn mọi người sẽ thêm yêu vùng đất này thông qua những sáng tác của mình.


Hàn Hồng biểu diễn cùng mẹ của mình.

Mặc dù được biết đến như là một ca sĩ nổi tiếng với những sáng tác về Tây Tạng nhưng Hàn Hồng còn khiến người khác ngưỡng mộ khi luôn làm mới mình với những phong cách âm nhạc khác nhau. Các sáng tác của cô chịu ảnh hưởng nhiều từ nhạc Jazz, R’n’b và Rock n‘ Roll, cũng như âm nhạc La Tinh. Và hơn hết nó đến từ sự đồng cảm của cô với những con người, sự kiện vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Ca khúc ''Trời sáng rồi'' là một ví dụ khi đằng sau nó là cả một câu chuyện vô cùng cảm động. Vào ngày 3 tháng 10 năm 1999, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra ở thung lũng Ma Lĩnh, thuộc tỉnh Quý Châu. Cáp treo đang chạy bỗng dưng bị đứt khiến hơn một nửa số hành khách bị thiệt mạng. Vào ngày hôm đó, một đôi vợ chồng trẻ đã quyết định dùng tay giữ chặt lấy đứa con trai 2 tuổi. Cuối cùng cậu bé được cứu sống nhưng cha mẹ cậu thì đã mãi mãi ra đi khi dùng sinh mạng mình để đổi lấy sự sống của con thơ. Câu chuyện bất hạnh của ngày hôm đó đã khiến Hàn Hồng nhận nuôi đứa trẻ và sáng tác nên ca khúc ''Trời sáng rồi''. Cô chia sẻ rằng mình có sự đồng cảm sâu sắc với câu chuyện của cậu bé vì bản thân mình cũng mất cha khi mới 6 tuổi.


Tình cảm và sự chân thành là những gì người nghe cảm nhận được mỗi khi nghe giọng hát của Hàn Hồng.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát và sáng tác, Hàn Hồng còn thành công khi gây dựng một công ty thu âm của riêng mình. Cô luôn hy vọng sẽ khám phá và đào tạo nên những ca sĩ tài năng cho làng nhạc Hoa ngữ, giúp họ có thêm niềm tin và sức mạnh để theo đuổi con đường nghệ thuật lắm chông gai này. Hàn Hồng cho biết: ''Tôi đã trải qua một quãng thời gian khó khăn khi mới bắt đầu ca hát. Tại thời điểm đó không ai đánh giá cao tôi cũng như đưa tay ra giúp tôi. Bây giờ tôi đã có được vị thế của riêng mình, cả về phương diện xã hội lẫn tài chính. Tôi sẵn lòng giúp đỡ các nghệ sĩ tài năng thực hiện giấc mơ ca hát của mình và đưa họ trở thành những nghệ sĩ hàng đầu tại Trung Quốc.''

Hàn Hồng đã hoàn thành được giấc mơ thời thơ ấu của mình. Cô đã củng cố được vị trí của mình trong làng công nghiệp âm nhạc đầy cạnh tranh và khốc liệt bằng chính tài năng, niềm đam mê và quyết tâm của chính bản thân mình. Và hy vọng ý chí mãnh liệt đó của cô sẽ giúp cho nhiều tài năng trẻ thêm vững bước trên con đường trở thành một nghệ sĩ thực thụ, mặc cho họ không có một ngoại hình ưa nhìn. Vì thành công không xuất phát từ ngoại hình mà đến từ chính tài năng và sự nỗ lực của những người nghệ sĩ.


Ca khúc ''Trời sáng rồi'' được Hàn Hồng thể hiện trong đêm thi đầu tiên của "I'm a Singer". Màn biểu diễn này đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả và đem về cho cho cô vị trí thứ 1 trong tập 1.

Trúc An
Nguồn ảnh: Baidu
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn lâu rồi, có thật em đã quen