'Gạo Nếp Gạo Tẻ': Muốn xin cho Hân thoát tội, ông Vương sẵn sàng quỳ gối trước chủ nợ

2018-12-05 08:30
- Với mong muốn được cứu Hân thoát khỏi cảnh tù tội, ông Vương sẵn sàng quỳ gối trong mưa gió để xin chủ nợ rút đơn kiện con gái mình.

Trong phần cuối của tập 91 "Gạo Nếp Gạo Tẻ", Hân (Thúy Ngân) một lần nữa quyết định ra đi vì những lời lừa dối của Phúc (Thùy Trang). Cô cũng giấu luôn gia đình việc chính cô là người hiến gan cho bà Mai vì không muốn mọi người lo lắng.

'Gạo Nếp Gạo Tẻ': Muốn xin cho Hân thoát tội, ông Vương sẵn sàng quỳ gối trước chủ nợ

'Gạo Nếp Gạo Tẻ': Muốn xin cho Hân thoát tội, ông Vương sẵn sàng quỳ gối trước chủ nợ

2 tháng sau ngày Hân bỏ đi cũng là ngày mà bà Mai (NSND Hồng Vân) xuất viện. Hân ra đi với hai bàn tay trắng nhưng may mắn đã tìm được một công việc rửa bát ở một quán ăn nhỏ. Ông chủ ở đây cũng khá tốt đã tạo điều kiện cho cô có chỗ ăn chỗ ở và chỉ bảo cách làm việc. Dù vậy Hân vẫn sống trong day dứt vì những lỗi lầm đã gây ra cho gia đình.

Dù phải vất vả kiếm sống qua ngày nhưng thực chất Hân vẫn còn sung sướng chán khi ở nhà, ông Vương (Mai Huỳnh) và Hương (Lê Phương) đang phải ngày ngày thay cô gánh nợ.

'Gạo Nếp Gạo Tẻ': Muốn xin cho Hân thoát tội, ông Vương sẵn sàng quỳ gối trước chủ nợ

Hân vẫn chưa biết rằng vụ kiện của mình vẫn chưa kết thúc. Dù gia đình cô đã bán nhà và trả tiền cho những chủ nợ trước đây nhưng họ vẫn nhất định đòi thưa kiện. Vì chuyện này, ông Vương phải đến tận nhà, cầu xin họ tha cho con mình. Trong đêm mưa gió, ông cũng không ngần ngại quỳ gối trước họ để cầu xin cho con gái mình một lối thoát. Chứng kiến cảnh ba mình phải quỵ lụy như vậy, Hương cũng thấy thật xót xa.

'Gạo Nếp Gạo Tẻ': Muốn xin cho Hân thoát tội, ông Vương sẵn sàng quỳ gối trước chủ nợ

Moon (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khi sự chờ đợi quá lâu, mọi hồi đáp sau này đều trở thành vô nghĩa