Ca sĩ Ngọc Lâm: “Sao Mai giống như bông hoa Sen trong môi trường âm nhạc”

Lê Đức 2015-08-20 06:28
- “Cuộc thi Sao Mai giống như một bông hoa Sen vươn lên từ bùn đất, toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng mà sang trọng, quyến rũ” – chàng ca sĩ “má lúm đồng tiền”, giọng ca cá tính Sao Mai 2015 chia sẻ.
 - Là thí sinh đã vào vòng Chung kết toàn quốc Sao mai 2015 phong cách nhạc Nhẹ, tức ngay sát vòng Chung kết xếp hạng, Ngọc Lâm nghĩ Sao Mai là một cuộc thi như thế nào?
Sao Mai đến nay đã trải qua 9 mùa giải sau 18 năm, đã phát hiện ra rất nhiều giọng ca xuất sắc. Nhiều gương mặt sau khi bước ra khỏi cuộc thi đã trở thành những ca sĩ, nghệ sĩ, giảng viên Thanh Nhạc không thể thiếu trong nền âm nhạc đương thời Việt Nam. Tôi nghĩ Sao Mai hiện tại là một cuộc thi hiếm hoi còn giữ được, để cho những sinh viên trường nghệ thuật được đào tạo chuyên nghiệp như tôi có cơ hội tham gia và thử sức mình.
Ca sĩ Ngọc Lâm: “Sao Mai giống như bông hoa Sen trong môi trường âm nhạc”
Nhiều lúc tôi ngồi và tự nói với mình rằng, Sao Mai gần giống như một đấu trường khắc nghiệt, nhưng tôi vẫn cứ dấn thân vào, vẫn theo đuổi và vẫn đam mê với nó. Chính nơi đó đã tạo ra nhiều lớp ca sĩ, nghệ sĩ tài năng thực sự, không màu mè, không chiêu trò, chỉ dùng giọng hát để chinh phục khán thính giả mà thôi. Giống như bông hoa Sen vậy, vươn lên từ trong bùn đất, toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng mà sang trọng, quyến rũ. Và như bạn biết đó, hoa Sen đã trở thành biểu tượng quốc hoa của Việt Nam.
- Sở hữu giọng hát nội lực và phong cách trình diễn riêng biệt nhưng bạn lại không lọt vào được vòng Chung kết xếp hạng. Theo bạn, đâu là lý do?
Tôi bị áp lực tâm lý khá lớn tại mùa giải năm nay. Mặc dù đã từ rất lâu tôi không còn biết đến cảm giác run khi đứng trên sân khấu, nhưng không hiểu sao đến với Sao Mai tôi lại không thể tự kiểm soát được cảm xúc của chính mình như vậy. Người ca sĩ khi bị áp lực tâm lý thì sẽ không thể điều khiển được hơi thở và kỹ thuật theo ý mình, và tất nhiên sẽ dẫn đến việc có lỗi khi trình diễn. Tôi nghĩ đó chính là lý do lớn nhất ảnh hưởng đến kết quả của tôi tại Sao Mai năm nay. 
Ca sĩ Ngọc Lâm: “Sao Mai giống như bông hoa Sen trong môi trường âm nhạc”
- Phong cách “quái” mà bạn theo đuổi năm nay tuy khác biệt với các thí sinh còn lại nhưng được cho không thực sự mới trong lịch sử Sao Mai, bạn nghĩ sao?
Tôi không cố tình tạo cho mình cái gọi là "quái" bởi đó là yếu tố bản năng. Tôi là một người sống nội tâm nhưng lại rất cá tính. Bản thân luôn muốn làm cái gì mà ít người làm, luôn muốn đem đến sự mới lạ chứ không phải một sự nhàm chán mỗi khi xuất hiện. Có lẽ khán giả cũng đã thấy những hình ảnh khá thành công được gắn mác "quái" như ca sĩ Tùng Dương, hay mới đây là Nguyễn Đình Thanh Tâm. Hai anh là điển hình cho sự thành công với cá tính riêng biệt, tôi có thể bị so sánh với đàn anh nhưng tôi không lấy đó làm buồn vì mấy khi được so sánh với các ca sĩ đi trước (cười lớn). 
Ca sĩ Ngọc Lâm: “Sao Mai giống như bông hoa Sen trong môi trường âm nhạc”
Tôi luôn học hỏi có chắt lọc cách hát và phong cách trình diễn của các thế hệ đi trước. Nhưng tôi tự nhận thấy mình chưa đạt được đến độ chín và cũng chưa thực rõ nét trong việc khẳng định phong cách riêng của tôi. Do vậy, khó tránh khỏi việc bị cho mang bóng dáng của đàn anh. Tôi nghĩ anh Tùng Dương đã làm gì là làm cho tới tận cùng. Và có lẽ đêm Chung kết toàn quốc vừa qua tôi đã chưa hoàn toàn thuyết phục được anh và hội đồng ban giám khảo.
- Tại sao Ngọc Lâm lại chọn “Lửa”, một sáng tác được cho là khó thể hiện của Khắc Hưng để dự thi chứ không phải là một ca khúc dễ nghe, dễ hát hơn?
Là một ca khúc mới trong album "Khởi Hành" của ca sĩ trẻ Nguyễn Trần Trung Quân, album đã đạt giải thưởng Cống hiến 2015 hạng mục “Album của năm”. Đây là một album mang hơi hướng đương đại trên nền nhạc điện tử. Trong sản phẩm âm nhạc này, "Lửa" là ca khúc mà tôi thích nhất, một sáng tác ý nghĩa từ nhan đề đến lời ca. Nội dung của ca khúc viết về tình yêu lứa đôi, một tình yêu mà theo tôi nghĩ, Khắc Hưng phải là một người rất sâu sắc và phải từng rất đau thì mới sáng tác được phần ca từ hay như thế. 
Ca sĩ Ngọc Lâm: “Sao Mai giống như bông hoa Sen trong môi trường âm nhạc”
"Lửa" còn có một ý nghĩa khác, đó là ngọn lửa của niềm đam mê âm nhạc trong con người Ngọc Lâm. Một ngọn lửa luôn sôi sục, luôn hừng hực trong lồng ngực và trong suy nghĩ. Ca khúc này gần như nói lên được tất cả cảm xúc về tình yêu và sự cháy bỏng trong âm nhạc của riêng bản thân. Chính vì thế mà tôi quyết định chọn ca khúc này để dự thi. Nếu bạn nghe kỹ, bạn sẽ thấy nó rất dễ nghe, nhưng thực sự rất khó hát (cười lớn).
- Bạn từng chia sẻ với báo giới rằng, bạn quyết không lựa chọn “con đường ăn xổi” trong nghệ thuật. Bạn có thể nói rõ hơn về điều này?
Trong buổi họp báo ra mắt Sao Mai 2015 với báo chí, tôi có trả lời như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu không có một nền tảng vững chắc về chuyên môn, về kỹ thuật, thì sẽ không thể đi được đường dài trong nghệ thuật. Để thành công thì cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ từ thứ nhỏ nhất, hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục học và rèn luyện cho mình điều đó.
Ca sĩ Ngọc Lâm: “Sao Mai giống như bông hoa Sen trong môi trường âm nhạc”
- Hiện nay có rất nhiều cuộc thi ca hát, chương trình truyền hình thực tế, tại sao bạn cứ nhất quyết chọn Sao mai mà không thử sức với những sân chơi khác?
Đúng vậy, hiện nay có khá nhiều chương trình truyền hình thực tế về ca hát, đó là sân chơi dành cho tất cả những ai thích và đam mê. Bản thân tôi ngay từ nhỏ đã được xem Sao Mai, tôi thích cuộc thi này từ ngày đó đến bây giờ còn các cuộc thi khác tôi có cảm giác đó không phải nơi dành cho mình.
Xem các cuộc thi âm nhạc truyền hình thực tế, nếu để ý chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy một điều rằng, những thí sinh được vào vòng trong hầu như toàn là ca sĩ ngoại đạo, chưa được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Sinh viên trường nghệ thuật mỗi năm đi thi những chương trình đó cũng khá đông, nhưng chỉ một số ít, thậm chí có thể nói là “đếm được trên đầu ngón tay” là được vào vòng trực tiếp. Những thí sinh này sau đó thường lại bị loại rất sớm vì tiêu chí của mỗi cuộc thi khác nhau. Sao Mai cũng vậy, chỉ những thí sinh được đào tạo bài bản về thanh nhạc mới có thể tham gia và đi được đường dài ở Sao Mai.
Ca sĩ Ngọc Lâm: “Sao Mai giống như bông hoa Sen trong môi trường âm nhạc”
- Là người được đào tạo bài bản về thanh nhạc, Lâm nghĩ sao khi mà nhiều người không học qua một trường lớp âm nhạc nào vẫn có thể nổi tiếng, thậm chí còn có nhiều người hâm mộ và trở thành những ngôi sao giải trí?
Bản thân tôi nghĩ rằng bây giờ công nghệ lăng-xê, công nghệ truyền thông là một bệ phóng vô cùng lớn cho một người quyết định tham gia showbiz. Có thể họ không có một giọng hát đủ thuyết phục, nhưng họ lại có những “chiêu” đánh trúng vào tâm lý số đông khán giả. Họ có thể là người đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư về bài hát, trang phục, hình ảnh, vũ đạo hoặc cũng cũng có thể họ là những người cực kỳ may mắn.
Ca sĩ Ngọc Lâm: “Sao Mai giống như bông hoa Sen trong môi trường âm nhạc”
- Ngọc Lâm có thể chia sẻ về những dự định trong thời gian tới?
Năm tới là năm khá vất vả với tôi vì phải chuẩn bị bước vào năm cuối hệ Đại Học chính quy chuyên ngành Thanh nhạc tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam với những tác phẩm Opera (Aria và Roman) cổ điển. Thể loại âm nhạc này cần một nền thể lực và hơi thở rất tốt. Tôi cũng sẽ "tút" lại mình một chút, chăm chỉ luyện tập thể lực để có sức khỏe tốt, chăm chỉ luyện tập vũ đạo, chuẩn bị trang phục, bài hát để năm tới tiếp tục tham gia Sao Mai Điểm Hẹn. Chắc chắn rằng đến với Sao Mai Điểm Hẹn 2016 Ngọc Lâm sẽ là một người hoàn toàn mới. Nhưng thay đổi thế nào đi nữa tôi vẫn là một người nội tâm và cá tính như hiện tại. Tôi hy vọng rằng sự thay đổi sắp tới của mình sẽ được đông đảo khán giả theo dõi yêu quý và đón nhận.
Lê Đức
Ảnh: NVCC
(Theo Congluan)
Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tái xuất với bộ phim lãng mạn khiến fan phấn khích