Anh Dũng – Phương Thanh: Câu chuyện tình đẹp tựa như phim

Lê Đức 2015-05-04 07:17
- Tiếng sét ái tình đã đưa NSƯT Anh Dũng và NSND Phương Thanh lại gần nhau, để rồi họ yêu nhau nồng cháy và trở thành một trong những cặp tình nhân đẹp nhất trong giới diễn viên.

Yêu nhau sau một bộ phim

Trong hơn 30 năm gắn bó với nghiệp diễn, NSND Phương Thanh có nhiều vai diễn đáng tự hào như vai Hiền “cá sấu” trong phim “Tội lỗi cuối cùng”, vai Thảo trong “Ai giận mà thương”, vai Mai trong “Nửa chừng xuân”. Nhưng, vai diễn mà sinh thời Phương Thanh nhắc đến nhiều nhất lại là vai Kiều Oanh trong phim “Kỷ niệm đồi trắng”. Không phải vì Kiều Oanh là vai diễn nữ nghệ sĩ đồng cảm nhất, cũng không phải vì đó là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của bà mà đơn giản đó là vai diễn đã làm nảy nở mối tình lớn nhất trong đời bà với người bạn diễn Anh Dũng.

Anh Dũng – Phương Thanh 1
Một cảnh trong phim “Kỷ niệm đồi trắng”.

“Kỷ niệm đồi trắng” là một bộ phim điện ảnh nổi tiếng được sản xuất ra mắt năm 1986. Bộ phim lấy bối cảnh ở vùng đất mỏ Quang Ninh, kể về câu chuyện tình của cặp đôi trai tài gái sắc năm đầu đổi mới. Phương Thanh vào vai Kiều Oanh, một cô gái trong sáng, ngây thơ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, còn Anh Dũng vào vai Lê Quang Hòa một chàng công nhân trẻ lái máy xúc, có tài đánh đàn guitar và cực yêu văn nghệ. Hai nhân vật tuy có nhiều quan điểm khác nhau về cuộc sống nhưng đều là những con người hòa đồng, dễ mến, dễ đồng cảm. Trong phim có nhiều cảnh hai nhân vật hôn nhau trên đồi trắng. Những phân cảnh lãng mạn này một thời khiến khán giả phải ngỡ ngàng về độ chân thật. Nhiều năm sau đó chính cố nghệ sĩ Phương Thanh đã thổ lộ rằng hai người đã hôn thật chứ không phải diễn thật để tạo hiệu quả, tình cảm lứa đôi đã khiến họ quên đi mình đang diễn. Sau thời gian diễn chung trong bộ phim này, Phương Thanh và Anh Dũng đã đến với nhau.

Không chỉ là mối tình nghệ thuật

Khi Anh Dũng và Phương Thanh chính thức trở thành vợ chồng, nhiều người cho rằng đây chỉ là một mối tình nghệ thuật đơn thuần, tức nhanh đến nhưng cũng nhanh quên và dễ tan vỡ. Nhưng không, họ đã sống với nhau trọn kiếp người và yêu nhau trong từng khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống. Mặc cho biết bao cặp đôi nghệ sĩ chia tay, Anh Dũng – Phương Thanh vẫn viết tiếp câu chuyện tình yêu như thể nó vẫn còn dang dở. Và rồi, họ nổi tiếng đâu chỉ vì họ thành đạt mà còn vì họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì trong giới diễn viên.

Anh Dũng – Phương Thanh 2
Phương Thanh và Anh Dũng đã vượt qua nhiều sóng gió để đến với nhau.

Là một diễn viên nổi tiếng, thậm chí còn được xếp vào hạng những “gương mặt vàng” của điện ảnh một thời, nhưng sau khi kết hôn, Phương Thanh lại dành nhiều thời gian cho gia đình và ít xuất hiện trên màn ảnh. Nữ nghệ sĩ làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ và dành trọn tình cảm của mình cho gia đình. Dẫu hết mực yêu nghệ thuật thứ 7 nhưng có lẽ với Phương Thanh, tài sản lớn nhất của bà là gia đình. Đáp lại sự hy sinh của vợ, Anh Dũng cũng nổi tiếng trong giới nghệ sĩ là một người chồng mẫu mực, luôn quan tâm chăm sóc, chia sẻ công việc gia đình với vợ. NSƯT Minh Châu, bạn học của NSND Phương Thanh và là bạn diễn nhiều năm của NSƯT Anh Dũng cũng phải khẳng định rằng, Phương Thanh là một người đàn bà hạnh phúc vì có một người chồng hết mực yêu mình.

Khi một nửa không còn

Năm 2009, NSND Phương Thanh qua đời sau một cơn hôn mê sâu do tai biến mạch máu não. NSƯT Anh Dũng gần như ngã quỵ. Hai tháng sau, người mẹ của ông cũng qua đời và không lâu sau Anh Dũng cũng mất chức Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến cho Anh Dũng gần như không thiết làm nghệ thuật, nhiều kịch bản hay bị ông từ chối hoặc có nhận Anh Dũng cũng không thể nhớ hết lời thoại. Một thời gian dài NSƯT Anh Dũng sống trong sự buồn tủi, cô đơn. Tháng ngày sau đó, nhiều người khuyên ông đi bước nữa để có người bầu bạn lúc tuổi già nhưng nam diễn viên của “Kỷ niệm đồi trắng” quyết không đồng ý vì chưa khi nào ông quên hình bóng của NSND Phương Thanh, người vợ yêu quý của mình. 

Anh Dũng – Phương Thanh 3
Anh Dũng từng chia sẻ “không ai có thể thay thế được Phương Thanh”.

Nhiều lần ông chia sẻ với báo giới rằng ông cảm thấy trống trải kể từ khi Phương Thanh qua đời. Ông đã phải bán căn nhà của mình vì mỗi lần trở về nhà là hình ảnh của vợ ông lại hiện lên, trong mỗi không gian, trong mỗi đồ vật, từ cái bát, cái đũa đến cái xoong, cái nồi đều có bàn tay của Phương Thanh. Ông mua một ngôi nhà khác cách nhà cũ không xa và ở cùng người con gái út của mình cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 30/4. 

Thế là ông đã về với NSND Phương Thanh, người đàn bà mà kiếp này ông nguyện yêu, kiếp sau và kiếp sau nữa ông cũng nguyện yêu. Hai người nghệ sĩ tài hoa đã không còn trên cõi đời này nhưng họ đã để lại cho đời nhiều vai diễn đáng nhớ và một câu chuyện tình yêu cũng đẹp chẳng kém gì phim ảnh.

 

Lê Đức
(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dù 'im hơi lặng tiếng' nhưng Cao Thái Sơn có biệt thự khắp nơi gây choáng