Album Cuộc tình đó: Nơi âm nhạc “sưởi ấm” mùa đông

Lê Đức 2015-12-27 11:00
- Ra mắt đúng những ngày đông giá lạnh, album “Cuộc tình đó” như thước phim quay chậm được kể âm nhạc với nhiều phân cảnh khác nhau về một câu chuyện tình không thể nào quên.

Tuấn Hiệp – giọng ca bolero có sức hút đặc biệt với khán giả nữ

Tuấn Hiệp là một trong những giọng ca bolero nổi tiếng ở Hà Nội đồng thời cũng là ca sĩ miền Bắc hiếm hoi được khán giả và các nhà sản xuất nhạc xưa tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và chào đón trên các sân khấu lớn. Sở hữu giọng hát trung trầm, kết hợp với cách hát da diết, tự sự, đượm tình và vẻ ngoài nam tính, Tuấn Hiệp là cái tên có sức hút âm nhạc khá lớn đối với những người yêu nhạc bolero, đặc biệt là những khán giả nữ. Nam ca sĩ từng thổ lộ chân thành rằng “90% khán giả trong các đêm nhạc của anh là các chị em phụ nữ”. 
Album “Cuộc tình đó” – nơi âm nhạc “sưởi ấm” một mùa đông
90% fans hâm mộ Tuấn Hiệp là phụ nữ.
Nhiều người cho rằng, Tuấn Hiệp là một “ca sĩ đại gia” vì mỗi năm anh cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc và tất cả các album đều có số lượng phát hành lớn và bán tương đối chạy, không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở hải ngoại. Trong khi nhiều nghệ sĩ không còn mặn mà việc sản xuất các đĩa nhạc vì nguy cơ thua lỗ cao thì Tuấn Hiệp lại đều đặn ra mắt album, thậm chí còn được các nhà sản xuất băng đĩa đặt hàng và đầu tư. Điều đó chứng tỏ Tuấn Hiệp là cái tên được “bảo chứng” trong thị trường băng đĩa thể loại nhạc xưa.
Tuấn Hiệp thuộc số ít các ca sĩ dòng nhạc xưa được đào tạo bài bản về thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Do vậy, phong cách âm nhạc của Tuấn Hiệp có nhiều khác biệt so với những ca sĩ nhạc xưa cùng thế hệ. Lối hát của giọng ca “Mắt biếc” được đánh giá là sang trọng, rất Hà Nội, với lối hát mang màu sắc tân nhạc, có chất kỹ thuật nhưng vẫn rất tình và cảm xúc.
Album “Cuộc tình đó” – nơi âm nhạc “sưởi ấm” một mùa đông
Tuấn Hiệp sở hữu số lượng album khủng - 8 album tính đến thời điểm hiện tại.
Tuấn Hiệp từng chia sẻ rằng, anh hát theo phong cách của anh, còn “sang” hay “sến” chỉ là những khái niệm. Có thể nói Tuấn Hiệp tự khẳng định tên tuổi của mình, không trở thành một bản sao của ai và cách hát cũng ít bị ảnh hưởng bởi những giọng hát bolero nổi tiếng của thế hệ trước. Chính vì ý thức được sự khác biệt trong nghệ thuật và xây dựng một phong cách âm nhạc của riêng mình, Tuấn Hiệp trở thành một trong những ca sĩ bolero có chỗ đứng trong lòng khán giả.
Giọng ca “Hà Nội run run heo may” được cho là một trong những gương mặt có duyên với những đêm nhạc tôn vinh và tri ân các tên tuổi lớn của nền tân nhạc và nhạc trữ tình như: Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Vinh Sử. Nhiều nhạc sĩ đương đại nổi tiếng như Nguyễn Ánh 9 hay Phú Quang cũng từng dành những khen ngợi cho giọng hát của Tuấn Hiệp.

“Cuộc tình đó” – album “sưởi ấm” một mùa đông

"Cuộc tình đó" là một trong những đĩa nhạc phát hành trong năm 2015. “Cuộc tình đó” như thể một câu chuyện tình với đủ mọi cung bậc cảm xúc được kể bằng giọng hát của Tuấn Hiệp. 9 ca khúc trong album là những nấc thang tình cảm, có hy vọng, hạnh phúc, chờ đợi và thăng hoa nhưng cũng có cả khổ đau, nuối tiếc và những nấc nghẹn của trong tình cảm.
Album “Cuộc tình đó” – nơi âm nhạc “sưởi ấm” một mùa đông
Album "Cuộc tình đó" chính thức có mặt trên thị trường vào ngày 17/12. 
Tuấn Hiệp đưa người nghe đi từ tâm trạng này sang tâm trạng khác, từ “Thành phố mưa bay” (Bằng Giang) - nơi chứa đựng một cuộc tình -  đến “Thành phố buồn” (Lam Phương) - nơi có khao khát và chờ đợi – và rồi đưa đẩy qua “Mùa đông của anh” (Trần Thiện Thanh), “Xin hãy quên tôi” (Anh Bằng), “Lần đầu lần cuối” (Vũ Chương – Dạ Cầm) – thang bậc da diết chất chứa tâm sự yêu đường và cuối cùng là “Bài ca người kỹ nữ” (Trịnh Lâm Ngân). Có thể nói “Bài ca người kỹ nữ” là sáng tác khó thể hiện nhất và khá lạ tai với khán giả Việt Nam. Nhưng Tuấn Hiệp vẫn xử lý rất tinh tế, cảm xúc và chinh phục được người nghe.
Album “Cuộc tình đó” – nơi âm nhạc “sưởi ấm” một mùa đông
Tuấn Hiệp thể hiện sáng tác "Ai đưa em về" của Nguyễn Ánh 9 trong album. 
Nam ca sĩ giống như một người kể chuyện, kể lại những cuộc tình của mình với những câu chuyện mà bản thân từng đắm chìm. Giọng hát đi sâu vào ngóc ngách cảm xúc của người nghe để rồi để lại một chút gì trong đó, không thể nào quên được. Tất cả các ca khúc trong album đều có giai điệu đẹp, dễ nghe lại được hát da diết như thể đang tâm sự với những người nghe tri kỷ khiến cho nốt nhạc trở nên lưu luyến lạ kỳ.
Album Cuộc tình đó: Nơi âm nhạc “sưởi ấm” mùa đông
"Cuộc tình đó" là album thứ 8 trong sự nghiệp âm nhạc của Tuấn Hiệp. 
Nhiều bài hát trong album có bối cảnh mùa đông bởi lẽ cái giá lạnh của mùa đông khiến con người khao khát yêu đương hơn bao giờ hết. Đông lạnh khiến những câu chuyện tình tưởng như đã quên trong trái tim bỗng nhiên hiện hữu, ùa về biết bao ký ức. Nhưng “Cuộc tình đó” không làm mùa đông lạnh hơn cũng không xoáy sâu vào nỗi buồn hay sự cô đơn của người nghe. “Cuộc tình đó” mang đến sự ấm áp bằng giai điệu âm nhạc, ca từ sâu lắng và hơn cả bằng một giọng hát như thể có hơi ấm phát ra từ thanh quản.
Lê Đức
Ảnh: Sưu tầm
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn sao Việt rộn ràng ăn mừng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022