Á quân The Winner Is: Tôi không muốn là “kẻ bại cuộc”

Khôi Nguyễn 2014-09-30 15:46
- (Em đẹp) - Phù Vạn Nam Hương – Á quân "Tôi là người chiến thắng" chia sẻ, cô không hề hối tiếc khi không chọn thương lượng: “Hương vẫn muốn được một lần chiến thắng chính bản thân mình. Đến với cuộc thi này Hương không muốn là ‘kẻ bại cuộc’”.
Đêm chung kết đấu trường âm nhạc The Winner Is - Tôi là người chiến thắng tối 28/9 diễn ra đầy kịch tính với những trận đối đầu của các giọng ca xuất sắc. Không nằm ngoài dự đoán, hai cái tên Lan Anh và Phù Vạn Nam Hương được 101 ban giám khảo bình chọn để đi đến vòng đấu cuối cùng. Bằng sự trong sáng, ngọt ngào trong giọng hát, Lan Anh đã chiếm được phần lớn tình cảm của ban giám khảo cũng như khán giả và giành ngôi quán quân một cách khá thuyết phục. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nuối tiếc khi giọng ca đầy nội lực Phù Vạn Nam Hương phải dừng bước. “Con đường phía trước vẫn còn dài và Hương sẽ vững tin bước tiếp, cố gắng rèn luyện thật tốt để thỏa đam mê ca hát cháy bỏng của mình” – Nam Hương chia sẻ khá thẳng thắn sau đêm thi.


Trở về sau đêm chung kết Tôi là người chiến thắng, hiện tại Nam Hương cảm thấy như thế nào về chặng đường mình đã đi qua?

Hương cảm thấy khá thoải mái. Sự tiếc nuối ngôi vị Quán quân cũng bớt dần vì những ngày qua Hương nhận được rất nhiều tình cảm, sự yêu mến của quý vị khán giả. Những lời chia sẻ động viên và khích lệ của mọi người làm Hương cảm thấy ít ra mình đã làm được điều mình mong muốn rồi. Điều làm mình tiếc nuối nhất là chương trình đã kết thúc, không có cơ hội được gặp các bạn thí sinh cũng như không còn được đứng trên sân khấu Tôi là người chiến thắng.

- Ai cũng nhìn thấy quyết tâm của Hương trong những giây phút đối đầu căng thẳng, ngay cả khi MC Hoài Linh khuyên bạn thương lượng vì kết quả đã rõ ràng. Lựa chọn không thương lượng có phải vì sĩ diện hay cái tôi quá lớn của người nghệ sĩ?

Hương lại nghĩ lựa chọn không thương lượng của mình ở giây phút cuối cùng của cuộc thi không phải vì chuyện sĩ diện của bản thân, lại càng không vì cái tôi của người nghệ sĩ nữa.

Đối với Nam Hương, điều đầu tiên và quan trọng nhất khi đến với cuộc thi này không phải là chiến thắng các thí sinh khác mà là chiến thắng chính bản thân mình. Vì lý do đó, khi biết mình chắc chắn sẽ thua nhưng Hương vẫn muốn được một lần chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng ý chí của mình. Chính vì thế mà Hương không nói được 2 chữ "thương lượng". Đến với cuộc thi này Hương không muốn là "kẻ bại cuộc", mà nói đúng hơn là "bại" với bản thân mình. Và chắc chắn Hương sẽ không quay lưng lại với niềm đam mê ca hát và ước mơ chinh phục con đường nghệ thuật còn dài phía trước của mình.

Qua mỗi vòng thi Tôi là người chiến thắng, Nam Hương luôn thể hiện phong độ ổn định.

- Hương nói gì về sự được mất của mình tại cuộc thi lần này, vì trong quá khứ bạn từng tham gia Vietnam Idol nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn?

Đến với cuộc thi này, gần như Nam Hương không mất gì mà ngược lại còn được rất nhiều nữa. Hương được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, được các anh chị trong ekip giúp đỡ chỉ bảo rất tận tình. Qua từng vòng thi Hương càng có thêm nhiều kinh nghiệm và khắc phục những yếu điểm của bản thân. Nhờ Tôi là người chiến thắng mà Hương cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng cái được lớn nhất là nhận được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm của khán giả trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Nam Hương thời dự thi Vietnam Idol 2012.

- Đã có kinh nghiệm đi hát khá lâu nhưng khán giả vẫn có cảm nhận Nam Hương còn bộc lộ điểm yếu là quá cảm xúc, chưa thật kiên định trên sân khấu. Bạn nghĩ sao về nhận định này?

Hương thực sự chưa có nhiều cơ hội để thể hiện mình trên sân khấu lớn. Chính điều đó làm mình có đôi chút hồi hộp mỗi lần trình diễn. Tâm lý cuộc thi làm Hương chưa thực sự vững tâm lắm. Tuy nhiên, thông qua cuộc thi Tôi là người chiến thắng lần này Hương tự tin mình đã có thêm nhiều kinh nghiệm từ trình diễn đến biểu cảm trên sân khấu. Trong tương lai, Hương thấy mình còn phải nỗ lực tập luyện và trau dồi thật nhiều để biến những "điểm yếu" của mình thành "ưu điểm".

- Hương có nghĩ bản mash-up đêm chung kết làm khó mình, vì có phần nào đó khiến bạn khá vất vả để hoàn thành?

Cá nhân Hương lại nghĩ rằng bản mash-up giúp mình bộc lộ thêm cá tính âm nhạc với khán giả. Sau khi nhận được kết quả bốc thăm và biết mình sẽ trình bày bản mash-up này, Hương đã nỗ lực hết sức để luyện tập. Hương nghĩ đã làm hết mình rồi nên sẽ không có gì để hối tiếc.

Trong trận đối đầu cuối cùng với Lan Anh, Nam Hương ngậm ngùi chấp nhận thua cuộc.

- Mục tiêu trong nghề ca hát mà bạn đặt ra cho mình?

Mục tiêu của Nam Hương tự đặt ra cho mình là sẽ trở thành một ca sĩ thật sự chuyên nghiệp dù bất cứ ở một sân khấu nào đi nữa.

- Liệu Hương có dự định tiếp tục thử sức ở một cuộc thi nào khác?

Có thể lắm chứ!!! Mình nghĩ rằng con đường nghệ thuật phía trước còn rất dài. Chuyện thi cử làm mình chín chắn hơn rất nhiều. Quan trọng là tôi luyện thêm cả ý chí nữa.

- Cảm ơn Nam Hương về những chia sẻ!

Khôi Nguyên
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo này bước vào tuần mới gặp may mắn tới tấp, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi