"Sapa của Thanh Hóa" hớp hồn khách du lịch bằng sắc vàng của lúa chín

2019-11-08 06:15
- Pù Luông vốn được coi là "Sapa của Thanh Hóa" với những thửa ruộng bậc thang vô cùng đẹp mắt vào mùa lúa chín, những bản làng lấp ló bên sườn đồi, và không khí vô cùng mát mẻ, dễ chịu.

Nguyễn Thế Hoàng (25 tuổi, Thanh Hóa) hiện đang là giáo viên dạy luyện viết chữ đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngoài việc giảng dạy anh cũng tranh thủ đi du lịch và lưu lại những bức ảnh đẹp nơi mà mình đã đặt chân đến. Anh chia sẻ: “Đợt vừa rồi stress quá nên mình muốn đi đâu đó gần gần để lấy lại cân bằng thì cũng là lúc Pù Luông đang mùa lúa chín nên quyết định đi luôn.”

Pù Luông

Pù Luông là một khu bảo tồn thiên nhiên thuộc địa phận huyện Bá Thước và Quan Hóa, nằm ở vùng núi phía Tây Bắc, Thanh Hóa cách TP. Thanh Hóa 130km, và cách Hà Nội khoảng 160km. Cùng bạn xuất phát từ TP. Thanh Hóa, chàng trai cho biết: “Mình đi tới đây bằng xe khách, bạn có thể ra bến xe phía Tây đi xe Mạnh Tân giá vé 80.000 đồng/người/chiều đi. Nhà xe có nhiều khung giờ xuất bến, các bạn có thể liên hệ đặt chỗ trước và chuẩn bị cho chủ động. Tuy nhiên xe không đi vào đến Pù Luông vì không có xe khách nào đi lên Bá Thước mà đi vào đến Pù Luông. Xe chỉ dừng chỗ gần nhất là ngã ba Làng Tôm, từ đây các bạn phải bắt taxi đi vào Pù Luông với giá 200.000 đồng/ chiều.”

Pù Luông

Pù Luông

Ngoài ra, nếu bạn ở Hà Nội muốn di chuyển tới Pù Luông, các bạn có thể đi xe khách theo số điện thoại của khu nghỉ dưỡng Pù Luông Retreat nếu như bạn quyết định nghỉ dưỡng tại đây. Họ sẽ có xe đón cả đoàn và khách lẻ về nghỉ.

Tại đây, các bạn có thể thuê xe máy để khám phá mảnh đất đầy thơ mộng của núi rừng Tây Bắc này. Xe máy ở đây có thể thuê với giá trung bình từ 250.000-300.000 đồng/ngày, tuy nhiên vì đường đèo, đồi núi nên phải luôn chú ý an toàn và đảm bảo tốc độ. 

Pù Luông

Để được hòa mình vào với thiên nhiên và tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành, yên tĩnh, chàng trai trẻ và bạn chọn ở Pù Luông Retreat. Anh tâm sự: “Đây là khu nghỉ dưỡng có mặt đầu tiên tại đây, và cũng là nơi có giá thành đắt nhất nên mình cảm thấy khách đến đây khá lịch sự và ôn hòa. Điều đặc biệt nữa là ở đây chủ yếu là khách nước ngoài.”

Pù Luông

Pù Luông

Mặc dù có nhiều cảnh đẹp nhưng do đang là thời điểm giao mùa nên ở đây thời tiết chuyển lạnh và có mưa nên anh chàng không thể đi đến nhiều nơi như trong kế hoạch đã đề ra trước đó. Để có được những bức ảnh đẹp, Hoàng và bạn đã phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” lạnh hay mưa cũng kệ. Anh nhớ lại: "Nhiệt độ ngoài trời thời điểm sau khi check in khoảng 19 độ, kèm mưa phùn nhưng vẫn mặc đồ ra để chụp ảnh với bể bơi. Điểm đặc biệt là bể bơi được sử dụng nước suối và không hóa chất, một tuần thay nước một lần. Các bạn nên dậy sớm để đón bình minh bên bể bơi rất đẹp.”

Pù Luông

“Thời điểm chúng mình đi lúa cắt gần hết, trơ gốc rạ, cộng với mưa nên không đi vào bản Đôn hay Ban Công được. Đây là 2 nơi có lúa đẹp nhất ở Pù Luông và ở Bản Đôn có guồng quay nước rất đẹp. Nghĩ cũng tiếc nhưng thời tiết không cho phép, cũng đành phải chịu”, Thế Hoàng tiếc nuối tâm sự.

Pù Luông

Được biết tổng chi phi chuyến đi của chàng trai trong 2 ngày 1 đêm là 1.200.000 đồng/người. Thế Hoàng cho hay: “Đây là mình đi với tâm thế muốn được nghỉ dưỡng và hưởng thụ 1 cách trọn vẹn nên giá hơi cao. Các bạn có thể đi xe máy, hoặc ở những khu homestay khác thì giá sẽ rẻ hơn nữa nhé.”

Pù Luông

“Điều khiến mình quyến luyến nhất là không khí ở đây rất trong lành, đồ ăn rất ngon mà thành phố không có được. Và giá như lúa chín lâu hơn thì sẽ có nhiều bạn có cơ hội được đi hơn, vì ngày mình đi họ đang thu hoạch nhiều rồi. Nói chung là mình rất ưng chuyến đi này, hi vọng có thêm nhiều chuyến đi khác nữa”, Thế Hoàng nói.

Pù Luông

Pù Luông

Ảnh: NVCC
Thương Thương

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung hoàng đạo nổi tiếng kén cá chọn canh, dù nhiều người tán tỉnh nhưng vẫn chưa chịu gật đầu