Ra Hà Nội đúng dịp Trung thu, cô gái Sài Gòn ấn tượng với không gian vừa nhộn nhịp vừa hoài cổ

2019-09-13 13:00
- Có dịp ra Hà Nội đúng dịp Trung thu nên Diệp Y Bình có cơ hội cảm nhận được sự nhộn nhịp và rộn ràng của ngày này.

Diệp Y Bình (TP. Hồ Chí Minh) vừa dành 3 ngày cuối tuần qua để vi vu ra Hà Nội. Cô gái miền Nam cho biết đây là lần thứ hai đến với Thủ đô nhưng lần trước bận công việc nên chưa có cơ hội thăm quan Hà Nội.

Cô gái Sài Gòn ấn tượng với Trung thu nhộn nhịp và hoài cổ ở Hà Nội

Cô gái Sài Gòn ấn tượng với Trung thu nhộn nhịp và hoài cổ ở Hà Nội

Lần này, Y Bình đến đúng vào dịp Trung thu nên càng có cơ hội được tận mắt ngắm nhìn, chiêm ngưỡng  một Hà Nội nhộn nhịp, rộn ràng.

Mặc dù thời tiết Hà Nội lúc này dù đã vào thu nhưng còn khá oi bức với cô gái 9X. Tuy nhiên Y Bình vẫn thoải mái dạo chơi được nhiều địa điểm đặc trưng của Hà Nội dịp Trung thu.

Cô gái Sài Gòn ấn tượng với Trung thu nhộn nhịp và hoài cổ ở Hà Nội
Tung tăng dạo chơi Hàng Mã

Cô chia sẻ: "Vì ở Hà Nội không được lâu nên mình chỉ đi ở những điểm Nhà thờ lớn, Báo Hà Nội Mới, phố Phùng Hưng và phố Hàng Mã".

Trong ấn tượng của cô gái Sài Gòn, Hà Nội vào dịp Trung thu cũng nhộn nhịp và rộn ràng như ở trong Nam. Tuy nhiên cô nhận thấy điểm khác biệt là Trung thu ở Hà Nội vẫn mang chút gì đó hoài cổ hơn ở Sài Gòn. Và chính điểm này là điểm khiến cô gái miền Nam cảm thấy bị thu hút nhất.

Cô gái Sài Gòn ấn tượng với Trung thu nhộn nhịp và hoài cổ ở Hà Nội
Phố Hàng Mã là địa điểm nhộn nhịp, tấp nập mỗi mùa Trung thu ở Hà Nội

Y Bình đã dành thời gian hòa mình ở phố Hàng Mã, con phố tấp nập nhất, đông khách nhất Hà Nội vào mỗi dịp Trung thu đến. Cô cũng không quên chụp lại những bức ảnh đầy ấn tượng tại phố bích họa Phùng Hưng với hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ. Đây cũng là con phố "hot" nhất Hà Nội trong mùa Trung thu năm nay bởi có sự bài trí cầu kỳ, đẹp mắt.

Cô gái Sài Gòn ấn tượng với Trung thu nhộn nhịp và hoài cổ ở Hà Nội
Cô gái trẻ tranh thủ tới thăm phố bích họa Phùng Hưng

Cô gái Sài Gòn ấn tượng với Trung thu nhộn nhịp và hoài cổ ở Hà Nội
Con phố được trang trí hàng trăm chiếc đèn lồng sặc sỡ, lung linh dịp Trung thu

Một điểm khác khiến Y Bình mê mẩn là ở Hà Nội mùa Trung thu còn có cả tò he, một hoạt động mà trong Sài Gòn không có. 

Cô gái miền Nam cũng dành thời gian tìm và thưởng thức cốm làng Vòng, đặc sản mùa thu ở Hà Nội. Y Bình tâm sự bản thân cô cảm thấy rất may mắn vì được đến thăm Hà Nội vào dịp đặc biệt này. Trong tương lai, cô còn dự định sẽ quay lại Hà Nội vào nhiều thời điểm khác.

Cô gái Sài Gòn ấn tượng với Trung thu nhộn nhịp và hoài cổ ở Hà Nội
Thưởng thức cốm làng Vòng - đặc sản của mùa thu Hà Nội

Cô gái Sài Gòn ấn tượng với Trung thu nhộn nhịp và hoài cổ ở Hà Nội

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đường tình dàn mỹ nhân Việt tuổi Sửu: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ lận đận