Muốn nạp 'vitamin sea' mà vừa đẹp vừa nên thơ thì cứ đến đảo Phú Quý

2018-09-21 06:15
- Nhiều người bảo Phan Thiết là nơi mà đi hoài không hết điểm du lịch, mình không tin cho đến khi lần lượt được ghé qua Mũi Né, Kê Gà, Hòn Rơm, Tháp Chàm, Cù Lao Câu, Cổ Thạch… và cuối tuần vừa qua, đã đến thăm Phú Quý, một hòn đảo hoang sơ lại vừa đẹp vừa nên thơ.

Từ Sài Gòn, nhóm mình đã di chuyển đến Phan Thiết bằng xe khách với giá 150.000 đồng/người. Nếu bạn đi xe máy thì cứ men theo hướng quốc lộ 1A. Tới bến cảng thành phố Phan Thiết, bạn sẽ mất 6 tiếng ngồi trên tàu đến Phú Quý. Nếu đi tàu trung tốc và cao tốc thì chỉ còn rút xuống từ 2,5 đến 3,5 tiếng mà thôi.

Muốn nạp vitamin sea mà đừa đẹp vừa nên thơ thì cứ đến đảo Phú Quý

Phú Quý là một hòn đảo hoang sơ lại vừa đẹp vừa nên thơ.

Khi cập bến cảng Phú Quý rồi thì bạn nên cẩn thận vì bến cảng này lúc nào cũng đông nghịt người đón người thân, chở hàng hóa, chủ homestay chờ đón khách đưa về nhà… nên chú ý hành lý để tránh bị thất thoát.

Tính ra thì Phú Quý bé xíu, chạy xe máy một vòng là hết trọn đảo nhưng có rất nhiều đồng hoa dại ven bờ biển, cả những khóm hoa sứ, hoa trên núi bung trổ vào buổi bình minh nữa. Đặc biệt, đi đâu trên đảo cũng rợp tán cây bàng, mùa này bàng chuyển lá đỏ còn khiến khung cảnh đặc sắc hơn nữa.

Muốn nạp vitamin sea mà đừa đẹp vừa nên thơ thì cứ đến đảo Phú Quý

Phú Quý bé xíu, chạy xe máy một vòng là hết trọn đảo nhưng có rất nhiều điểm thăm thú.

Homestay trên đảo trung bình chỉ có giá 50.000 đồng/người, hầu như homestay nào cũng thân thiện, người dân hòa đồng, rất chịu hòa mình với khách du lịch.

Buổi tối, nhóm mình cắm trại ngay dưới vách đá cột cờ, mua hải sản, chuẩn bị đồ nướng, vác lều, dựng trại, ướp tôm cá mực với nước chấm, đốt lửa và lò than giữa xung quanh là biển điêm quả thật thú vị.

Muốn nạp vitamin sea mà đừa đẹp vừa nên thơ thì cứ đến đảo Phú Quý

Đốt lửa trại quanh biển điêm là một trải nghiệm thú vị.

Nếu là một tín đồ sống ảo thì bạn không thể bỏ qua những điểm trên đảo như cột cờ, ngọn hải đăng, cối xay gió, chùa Linh Bửu, chùa Linh Sơn, vịnh Triều Dương…

Muốn nạp vitamin sea mà đừa đẹp vừa nên thơ thì cứ đến đảo Phú Quý

Người dân Phú Quý hòa đồng, rất chịu hòa mình với khách du lịch.

Giá vé tham quan hải đăng chỉ 10.000 đồng/người. Đường lên hải đăng có cả đường chạy xe máy và đường đi bộ, nhưng đã phượt thì phải trekking, phải đi bộ mới khám phá đầy đủ những điều thú vị trên đường đi. Ngoài cây cối quanh đường, bạn sẽ nghe tiếng chim hót, sóc kêu, hái được nhiều loại quả rừng mà nhiều nhất là quả trâm chín mọng.

Muốn nạp vitamin sea mà đừa đẹp vừa nên thơ thì cứ đến đảo Phú Quý

Trên đảo, có rất nhiều đồng hoa dại ven bờ biển, cả những khóm hoa sứ, hoa trên núi bung trổ vào buổi bình minh nữa.

Toàn đảo chỉ có 3 cối xay gió nhưng lại tạo ra toàn bộ điện năng sử dụng trên đảo, đẹp lung linh không thua gì “cánh đồng cối xay gió” ở Bạc Liêu đâu. Các ngôi chùa thì có nhiều bãi đá nham thạch cổ, nằm sâu trong các đỉnh dốc, vụng núi, chụp lên hình thì phải gọi là “chất nghệ”.

Muốn nạp vitamin sea mà đừa đẹp vừa nên thơ thì cứ đến đảo Phú Quý

Cối xay gió ở Phú Quý đẹp lung linh không thua gì “cánh đồng cối xay gió” ở Bạc Liêu.

Mình thích nhất vẫn là vịnh Triều Dương vì rất đẹp, nước biển màu xanh ngọc bích, bãi cát trượt dài, trắng tinh, cây cỏ, gió thổi vi vu mát rười rượi.

Muốn nạp vitamin sea mà đừa đẹp vừa nên thơ thì cứ đến đảo Phú Quý

Nếu có thời gian, bạn nhất định phải ở lại lâu hơn và khám phá các ngóc ngách khác của đảo, thưởng thức các món ăn dân dã của đảo thì mới đậm chất “phượt” đúng nghĩa.

Nơi đây còn có bán rất nhiều hải sản ngon, bổ, rẻ, cầu gai với nhum biển nướng mỡ hành chỉ 10.000 đồng/con, hào thì 15.000 đồng/con, ốc các loại chỉ 55.000 đồng/kg, cá bóp thì 250.000 đồng/kg nhưng chế biến sẵn luôn. Cả nhóm mình 7 người mà chỉ hết 900.000 đồng, xong rồi nhảy ùm xuống biển, ngắm san hô, bơi lội thỏa thích cùng cá…

Muốn nạp vitamin sea mà đừa đẹp vừa nên thơ thì cứ đến đảo Phú Quý

Chỉ tốn tầm 1.300.000 đồng cho cả chuyến đi, quá hời cho một kỳ nghỉ cuối tuần ở đảo Phú Quý.

Nếu có thời gian, bạn nhất định phải ở lại lâu hơn và khám phá các ngóc ngách khác của đảo, thưởng thức các món ăn dân dã của đảo thì mới đậm chất “phượt” đúng nghĩa.

Cả chuyến đi, bao gồm tàu, homestay, thuê xe máy, ăn uống no nê từ sáng đến tối mà mỗi đứa nhóm mình chỉ tốn tầm 1.300.000 đồng, quá hời cho một kỳ nghỉ cuối tuần ở đảo Phú Quý.

Trúc Hồ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu váy hè bạn nên sắm bởi không chỉ xinh mà còn chẳng sợ lỗi mốt