Mê mẩn cánh đồng cỏ tuyết có một không hai ở Đà Lạt

2016-11-17 10:11
- Cánh đồng cỏ tuyết ở Đà Lạt đang là điểm đến hút hồn nhiều du khách trong dịp cuối tháng 11 này.

Tháng 11, Đà Lạt không chỉ được phủ lên cả một màu vàng rực của hoa dã quỳ hay màu đỏ hồng tươi của vườn hồng vừa chín tới mà còn quyến rũ với vẻ đẹp tuyệt mỹ của cánh đồng cỏ tuyết.

Mê mẩn cánh đồng cỏ tuyết có một không hai ở Đà Lạt

Khung cảnh lãng mạn ở cánh đồng cỏ tuyết sớm mai. Ảnh: Đinh Văn Biên

Cỏ tuyết được biết tới như một loài cỏ dại, có màu trắng như tuyết phủ tràn trên sườn đồi ở khu vực Suối Vàng. Theo chia sẻ của người dân địa phương, màu sắc của cỏ có phần thay đổi theo thời gian và ánh sáng. Sáng sớm, khi gặp sương muối, cỏ được phủ một màu trắng như tuyết rơi.

Mê mẩn cánh đồng cỏ tuyết có một không hai ở Đà Lạt

Cỏ mọc lún phún chừng 10cm, phủ lên lớp sương muối tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Đinh Văn Biên

Mê mẩn cánh đồng cỏ tuyết có một không hai ở Đà Lạt

Khi mặt trời lên, sương tan, cỏ chuyển sang màu hồng tím. Ảnh: Thuyết Nguyễn

Qua tầm 8 giờ sáng, khi mặt trời lên, sương tan cỏ chuyển về màu hồng tím điệu đà. Vì thế, không khó hiểu khi nhiều người gọi đây là đồi cỏ tuyết, có người lại gọi là đồi cỏ hồng hay đồi cỏ hồng tuyết. Dù bất cứ tên gọi nào đi nữa cũng là 1 cái tên mĩ miều đặt cho loài cỏ dại cao nguyên đầy vi diệu này.

Mê mẩn cánh đồng cỏ tuyết có một không hai ở Đà Lạt

Ảnh: ut_phucat

Từ trung tâm thành phố, du khách phải đi ô tô hoặc chạy xe máy chừng 20km nữa mới đến địa điểm có đồng cỏ tuyết. Đường vào khu vực này khá dễ đi, tuy nhiên để thuận tiện nhất cho việc ngắm và chụp ảnh với đồi cỏ này, bạn nên gửi xe ở chân đồi rồi đi bộ theo lối mòn có sẵn vào, tránh làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Mê mẩn cánh đồng cỏ tuyết có một không hai ở Đà Lạt

Ảnh: tmquang

Thời điểm thưởng ngoạn đồi cỏ hồng đẹp nhất là vào sáng sớm. Lúc này, sương sớm vẫn còn bảng lảng, cái lạnh của buổi đầu đông không quá se sắt nhưng cũng đủ khiến du khách phải xuýt xoa. Tuy nhiên đứng trước vẻ đẹp của đồi cỏ có “một không hai” này ở Đà Lạt, ai cũng cảm thấy công sức dậy sớm là xứng đáng. 

Mê mẩn cánh đồng cỏ tuyết có một không hai ở Đà Lạt

Ảnh: bpmeomeo

Mê mẩn cánh đồng cỏ tuyết có một không hai ở Đà Lạt

Ảnh: Thuyết Nguyễn

Trong không gian của buổi sớm mai, cánh đồng cỏ tuyết hiện lên tuyệt đẹp với những ánh nắng chiếu rọi từ tán những cây thông xuống. Lúc này khung cảnh lãng mạn khiến bạn ngỡ mình lạc vào miền tuyết trắng ở trời Âu.

Nơi đây hứa hẹn là điểm đến không thể bỏ lỡ với mỗi du khách trong chuyến du lịch tới Đà Lạt mùa đông năm nay.

Để săn được ảnh đẹp, bạn nên đi từ 4-5 giờ sáng.
Đường đi tới đồi cỏ tuyết: Từ thành phố Đà Lạt đi theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh xuống Thung lũng Vàng. Đến cổng Thung lũng Vàng chạy đến ngã ba, thấy con đường mòn bằng đất chạy thẳng là tới. 
Thời tiết sáng sớm khá lạnh, nên chuẩn bị áo gió ấm để tránh sương, găng tay giữ ấm. Nếu đi xe máy nên mặc áo phản quang, bật đèn để đi vì nhiều sương mù.
Đi bộ và đứng tạo dáng chụp ảnh tại những lối mòn có sẵn, không đi xe hay giẫm lên cỏ làm mất vẻ đẹp của cảnh quan.

 

Moon (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tuân thủ quy tắc 3 phút mỗi ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh suốt đời, tránh xa bệnh tật