Kinh nghiệm cho bé 10 tháng tuổi du lịch xa của ông bố trẻ

Moon 2016-08-25 06:30
- Dù mới 10 tháng tuổi nhưng bé Đàm Vũ Minh Phúc (tên gọi ở nhà là Mean) đã được cho đi du lịch và rong ruổi trên những chuyến đi xa cùng bố mẹ.

Cho con đi du lịch xa cùng bố mẹ luôn là một vấn đề được quan tâm của mọi gia đình, nhất là những gia đình có con nhỏ.

Chia sẻ của anh Đàm Văn Linh (Đông Anh, Hà Nội) dưới đây hi vọng sẽ giúp những gia đình đang có băn khoăn này có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho trẻ nhỏ trong những chuyến du lịch xa.

Đối với các bậc phụ huynh ở các thành phố lớn của Việt Nam họ rất ngại việc cho con trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì sợ bị ốm, bị gió, bị tà... Cái này cũng đúng, nhưng giam con trẻ suốt ngày trong nhà thì theo tôi cũng không tốt cho lắm. Nó làm cho trẻ thụ động, lười vận động, ngoại giao với bạn bè kém và hay có những biểu cảm hành động không được đúng”, anh Linh thẳng thắn chia sẻ.

Kinh nghiệm cho bé 10 tháng tuổi du lịch xa của ông bố trẻ

Hiện tại, hạnh phúc của vợ chồng anh đang xoay quanh bé trai 10 tháng tuổi. Thay vì “giam” con trong nhà, anh chị đã tập dần cho con quen với môi trường bên ngoài từ sớm.

Ông bố trẻ cho hay: “Khi bé ngoài 1 tháng tôi bắt đầu cho bé tiếp xúc với nắng sớm. Khi bé ngoài 100 ngày thì tiếp xúc thêm với nắng chiều muộn (nếu trời không oi bức)”. Đó là tiền đề để bé tập quen dần với thời tiết, tạo điều kiện cho những chuyến đi sau này.

Kinh nghiệm cho bé 10 tháng tuổi du lịch xa của ông bố trẻ

Kinh nghiệm cho bé 10 tháng tuổi du lịch xa của ông bố trẻ

Anh Linh cho con ra ngoài để quen dần với môi trường xung quanh.

Để con quen dần với sự di chuyển thỉnh thoảng gia đình anh lại đưa bé đi xa bằng xe máy. “Quãng đường tăng dần lên, ban đầu có thể là 5 - 10km. Khi đi những chuyến du lịch xa (trên 200km) thì nhà tôi thấy nên cho bé đi xe giường nằm hoặc xe ô tô cá nhân. Do nhà tôi chưa có điều kiện sắm ô tô riêng nên chọn phương án đi xe giường nằm, đi vào giữa tuần cho đỡ đông”, anh Linh cho biết.

Nhờ có sự chuẩn bị kỹ về những chuyến đi xa cùng bố mẹ nên con trai anh Linh thường cùng bố mẹ đi du lịch, từ những chuyến đi gần nhà, ngắn ngày cho đến những chuyến đi xa. Chuyến đi gần đây nhất của gia đình anh là tới Sa Pa (Lào Cai).

Kinh nghiệm cho bé 10 tháng tuổi du lịch xa của ông bố trẻ

Kinh nghiệm cho bé 10 tháng tuổi du lịch xa của ông bố trẻ

Bé Mean thích thú với chuyến đi du lịch xa cùng bố mẹ.

Kinh nghiệm cho bé 10 tháng tuổi du lịch xa của ông bố trẻ

Anh chàng rất "ra dáng" khi được tạo dáng chụp ảnh.

Anh chia sẻ thêm rằng việc chuẩn bị cho con đi chơi cần được chu đáo từ sức khỏe đến cường độ của các chuyến đi để trẻ dần thích nghi với sự di chuyển. “Đồ chuẩn bị cho các chuyến đi xa cho bé của nhà tôi thường là quần áo trang phục phù hợp với nơi đến, một ít đồ ăn vặt cho con, thìa của bé, bỉm và 1 chút sữa, 1 chút thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt, bình sữa của bé”, ông bố một con thông tin thêm.

Bên cạnh đó, ông bố trẻ cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ nên có sự tìm hiểu kỹ càng về địa điểm mình đến để biết nơi đó có phù hợp cho trẻ hay không, cần chuẩn bị trang phục cho bé thế nào, tùy theo cơ địa của từng trẻ mà cần đem theo đồ ăn hay đồ dùng như thế nào cho thích hợp, có tiệm thuốc hay trạm y tế hay không… để tránh trường hợp xấu. Anh cũng quan niệm việc ăn uống và nghỉ ngơi của con rất quan trọng, vì thế không thích hợp đến những địa điểm quá hoang sơ.

Kinh nghiệm cho bé 10 tháng tuổi du lịch xa của ông bố trẻ

Kinh nghiệm cho bé 10 tháng tuổi du lịch xa của ông bố trẻ

Mean trở nên dạn dĩ hơn từ những chuyến đi cùng gia đình.

Kể về kỉ niệm đáng nhớ trong chuyến đi, anh Linh cho biết có lần bé Mean nhà anh hơi ốm sốt vì bố mẹ đắp chăn dày cho con, bé ra nhiều mồ hôi. Lúc ấy hai vợ chồng bình tĩnh tìm cách xử lý cho con như lau mồ hôi, cởi bớt đồ của bé, dán miếng hạ sốt, tìm mua lá tía tô đun cho mẹ uống rồi cho con ti. Anh cho hay từ kinh nghiệm của bản thân biết được lá tía tô là vị kháng sinh tự nhiên rất tốt nên thường làm vậy để giúp con nhanh cắt sốt.

Không chỉ được sống với niềm đam mê được đi đó đây để trải nghiệm, khám phá mà anh Linh còn học hỏi thêm nhiều kiến thức từ người thân hay các thông tin trên mạng để có thể mang “tình yêu nhỏ” của mình theo cùng với mong muốn: “Đi nhiều bé sẽ tiếp xúc được với thiên nhiên, con người nhiều hơn. Tôi chỉ mong muốn cho bé 1 khoảng trời riêng để bé tự do phát triển bản thân, còn bố mẹ chỉ là người vạch lối”.

Ảnh: NVCC

Moon

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ăn thịt gà kết hợp với thứ này nguy hại sức khỏe, chớ dại mà thử