Khám phá Nusa Penida - đảo thiên đường ở Bali để chuyến đi thêm phần trọn vẹn

2018-11-08 06:15
- Nusa Penida là một đảo nhỏ phía đông nam Indonesia, chỉ cách Bali tầm 40 phút đi tàu cao tốc. Nếu có một lần đến thăm Bali, bạn đừng nên bỏ quên ghé thăm hòn đảo đẹp và hoang sơ này.

Đi Bali mà bỏ qua Nusa Penida thì bảo đảm chuyến đi chưa trọn

Nusa Penida là một đảo nhỏ phía đông nam Indonesia, chỉ cách Bali tầm 40 phút đi tàu cao tốc.

Mình đi Bali tự túc cho nên có thời gian thăm thú được nhiều nơi, vô tình biết đến Nusa Penida do người dân địa phương giới thiệu, sau đó mua vé tàu một chiều để đến đây chỉ mất 175.000 Rupee (tương đương 350.000 đồng).

Khi đặt chân đến đảo, mình bất ngờ vì khá giống đảo Lý Sơn bởi địa hình các núi đá tảng lớn bị xâm thực tạo nên những bãi đá với hình thù kỳ lạ. Hầu như chưa có nhiều người khai thác du lịch nên đảo còn rất hoang sơ, không có quán xá, nhà hàng. Đường đi lại hẹp, dốc lượn sóng, nhiều ổ gà, mỗi căn nhà cách nhau tầm 1 cây số như ở các vùng sâu vùng xa.

Đi Bali mà bỏ qua Nusa Penida thì bảo đảm chuyến đi chưa trọn

Khi đặt chân đến đảo, mình bất ngờ vì rất giống đảo Lý Sơn bởi địa hình các núi đá tảng lớn bị xâm thực tạo nên những bãi đá với hình thù kỳ lạ.

Bù lại với vẻ vắng lặng đó chính là cảnh sắc hùng vĩ nơi đây, khi vừa có núi lửa, vừa có bãi biển đẹp siêu thực, cát trắng, nước trong xanh, gần các vụng biển còn có các hang to và vùng vịnh. Do gần Bali nên người dân đa phần theo đạo Hindu, họ dễ thương đến nỗi mình đi tới đâu già trẻ thanh niên đều đứng dậy vẫy tay chào và miệng cười tươi rói.

Đi Bali mà bỏ qua Nusa Penida thì bảo đảm chuyến đi chưa trọn

Hầu như chưa có nhiều người khai thác du lịch nên đảo còn hoang sơ, mỗi căn nhà cách nhau tầm 1 cây số như ở các vùng sâu vùng xa.

Mình đặt vé tàu và vé xe hơi đi lại trên đảo với giá 1.200.000 đồng/người cho một ngày. Như đã chia sẻ, ở đây nắng nóng và đường dốc đất đá khó đi nên mình không thuê xe máy. Xe máy thì chỉ có giá 100.000 đồng/ngày mà thôi. Nếu bạn có thể ghép với nhóm khách khác đi chung thì có thể rẻ hơn chút xíu.

Đi Bali mà bỏ qua Nusa Penida thì bảo đảm chuyến đi chưa trọn

Bù lại với vẻ vắng lặng đó chính là cảnh sắc hùng vĩ nơi đây, khi vừa có núi lửa, vừa có bãi biển đẹp siêu thực, cát trắng, nước trong xanh, gần các vụng biển còn có các hang to và vùng vịnh.

Có hơn 10 điểm để bạn tham quan trên đảo nhưng do lịch trình giới hạn, các điểm lại khá xa nhau, mình chỉ đi được vài nơi, chủ yếu là các bãi biển.

Bãi Kelingking thì rất nổi tiếng, nước biển xanh màu vi diệu lắm. Nếu bạn có thời gian và thể lực, bạn có thể đi xuống bãi cát trắng bên dưới để thưởng lãm vách đá có hình thù giống như một con khủng long bạo chúa nằm giữa biển.

Bãi Broken thì ăn sâu trong vách đá, đá tạo thành một mái vòm tự nhiên, nhìn từ trên cao sẽ thấy giống như một bãi biển hình tròn.

Bãi Diamond đặc trưng với hoàng hôn màu tím siêu đẹp, mặt trời to và vàng rực trước khi lặn, biển sóng khá to nên không ai tắm mà chủ yếu đến đây cắm trại ngắm chiều xuống.

Đi Bali mà bỏ qua Nusa Penida thì bảo đảm chuyến đi chưa trọn

Có hơn 10 điểm để bạn tham quan trên đảo nhưng do lịch trình giới hạn, các điểm lại khá xa nhau, mình chỉ đi được vài nơi, chủ yếu là các bãi biển.

Điểm trừ của Nusa Penida là chưa có 3G trên đảo, hướng dẫn viên không nói được tiếng Anh, thức ăn bản địa tuy lạ nhưng không ngon lắm, thêm nữa không có thịt bò và thịt heo vì lý do tôn giáo.

Theo cá nhân mình thì chỉ có quán Naughty Nuri’s Warung là khá hợp khẩu vị vì họ nấu đậm gia vị, đặc biệt với các món nướng, nhân viên cũng siêu nhiệt tính, đứng nhảy múa phục vụ thực khách, chỉ tốn tần 385.000 Rupee (khoảng 800.000 đồng) cho một buổi ăn thịnh soạn 4 người.

Đi Bali mà bỏ qua Nusa Penida thì bảo đảm chuyến đi chưa trọn

Điểm trừ của Nusa Penida là chưa có 3G trên đảo, hướng dẫn viên không nói được tiếng Anh, thức ăn bản địa tuy lạ nhưng không ngon lắm.

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể chọn giờ đi giờ về theo lịch tàu chạy và có kế hoạch đi các điểm hẳn hoi trước. Bạn cũng nên lưu ý các khu đảo này người dân rất hạn chế sử dụng túi nhựa và ống hút.

Đi Bali mà bỏ qua Nusa Penida thì bảo đảm chuyến đi chưa trọn

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể chọn giờ đi giờ về theo lịch tàu chạy và có kế hoạch đi các điểm hẳn hoi trước.

Nếu rời đảo tầm 3 giờ chiều, bạn sẽ kịp về lại Kuta để hòa mình vào không khí xập xình của khu bờ biển phía Tây. Cả bãi biển được phủ dù và ghế lười đây màu sắc, mỗi quán sẽ chơi một gu nhạc khác nhau, nhìn chung đều đậm chất Âu Mỹ. Giá nước ở đây từ 100.000 đồng trở lên nhưng không ngon lắm, bạn nên uống nước đóng chai cho dễ uống.

Trở về từ Nusa Penida, mình mới hiểu ra tại sao người ta thường nói đi Bali mà bỏ qua Nusa Penida thì bảo đảm chuyến đi chưa trọn. Chỉ một lần hòa mình vào nơi này, mình thật sự lưu luyến mãi và luôn chờ mong một dịp nào khác trong tương lai, sẽ làm một chuyến đi đến đảo hoành tráng hơn nữa.

Đi Bali mà bỏ qua Nusa Penida thì bảo đảm chuyến đi chưa trọn

Trở về từ Nusa Penida, mình mới hiểu ra tại sao người ta thường nói đi Bali mà bỏ qua Nusa Penida thì bảo đảm chuyến đi chưa trọn.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu áo khoác được Black Pink diện mãi không chán nhưng lúc nào cũng 'chiếm sóng'