Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Hà. NT 2020-06-03 06:15
- Kiên Giang, một mảnh đất sở hữu những hòn đảo và những bãi biển vô giá, đã khiến cô nàng Phương Anh (sinh năm 1988, sống tại Bà Rịa, Vũng Tàu) vô cùng thích thú, quyết định xách balo lên và đi.

Phương Anh cho biết, đây là lần đầu tiên cô đi một nơi không phải do mình dự định trước, nhưng vì đó là Kiên Giang nơi nổi tiếng với nhiều đảo đẹp, nên đã xách ba lô lên và đi. Hành trình do cô tự hoạch định ra. Cô gái trẻ xuất phát từ Bến Xe Miền Tây, đặt vé Phương Trang 165 nghìn/ người đến Bến Xe Rạch Giá. Cô khuyên rằng, nên chọn chuyến trễ, 11h đêm xe chạy đến Rạch Giá lúc 4h sáng.

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Nhờ xe trung chuyển ra Bến Tàu lúc 4h30, nằm võng chờ uống nước tới 6h30. Sau đó đi tới một đoạn sẽ có nhiều chỗ bán bún cá, người địa phương rất ngon, chỉ 20 nghìn/ tô nhưng nước lèo trong, ngọt nước, miếng tôm vàng giòn rụm.  

Tiếp đó, Phương Anh di chuyển vào bến uống nước đợi tàu chạy lúc 7h20. Cô đặt trước tàu Superdong khứ hồi 280 nghìn/ người, mang theo căn cước để xuất trình khi lên tàu. Tàu chạy chừng 1,5 tiếng là đến Hòn Sơn, chung tàu với khách đi Nam Du nhưng sẽ xuống bến trước.

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Hòn Sơn là đảo nằm giữa Hòn Tre và Quần Đảo Nam Du, mới chỉ phát triển du lịch gần đây nên đa số cảnh còn khá hoang sơ. Tới bến tàu, cô liên hệ với homestay để cho người ta ra đón.

Trong hành trình du lịch này, Phương Anh chọn homestay Rái Cá, 250 nghìn/ đêm. “Mình đọc review thấy khá ổn, có chỗ ăn uống, nhiều view sống ảo đẹp, nhân viên nhiệt tình, thân thiện. Phòng mình ở trên cao, hướng cửa sổ nhìn ra biển, buổi sáng mở mắt ra là nhìn thấy ngay bình minh.

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Trên đảo khá nhiều nhà nghỉ ở Bãi Nhà, hay nhiều homestay phòng ở view cửa kính nhìn ra biển như ở Bãi Bấc, Bãi Đá”, cô nàng bày tỏ.

Ngày 1:

Phương Anh đến đảo nhận phòng lúc 10h, thuê xe máy ở đây 200 nghìn/ ngày bao xăng, nghỉ ngơi, thay đồ đến 12h đi ăn trưa. Cô chọn quán Khả Tú, ăn lẩu cá bớp 250-300 nghìn. Ăn xong,  về nghỉ trưa đến 15h chiều đi uống cà phê, tắm biển.

Cô cho biết, bãi nổi tiếng trên Hòn Sơn là Bãi Cây Dừa Nằm, nơi đây có đầy đủ các loại xích đu, ngồi hóng gió biển uống cà phê cực chill, nghe nhạc không lời, nhẹ nhàng.  

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Sau đó, 8X xinh đẹp di chuyển qua Bãi Bàng kế bên tắm biển. “Đây là Bãi đẹp nhất trên Hòn Sơn, với đường bờ biển cong hình chữ S, bờ biển dài, nước trong, cát trắng, tại đây có nhiều xích đu nhìn ra biển, không tắm cũng có thể sống ảo đẹp.

Tắm xong, mình chạy lên một đoạn là Bãi Giếng mua hải sản, sau đó mang về chỗ ở nhờ người chế biến. Nhóm mình 4 người mua ghẹ loại 2, nửa kg mực ống, 4 con tôm tích bự, về đặt thêm cơm, rau muống xào tỏi, cá ngát kho gừng. Chưa tới 1 triệu nhưng ăn không hết được đồ ăn”, Phương Anh bày tỏ.

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Ngày 2 

Cô dậy sớm chuẩn bị leo núi Ma Thiên Lãnh. Phương Anh lưu ý nên lựa chọn trang phục vải mát, dễ di chuyển, mang giày dễ đi. Nước uống không mang theo cũng được, vì bên đường có nhiều chỗ dừng lại nằm võng. Sáng ăn ở Bãi Nhà, có chỗ bán bún chả cá 20 nghìn/ tô, hương vị chả cá ngon như cá thu.

Theo trải nghiệm của mình, Phương Anh cho biết đường đi núi có nhiều đoạn khiến bạn phải bất ngờ, lúc đường bằng, lúc lên dốc cao, lúc xuống dốc thở không nổi, có đoạn đi vô âm u, nghe đâu đó là tiếng chim kêu trên đầu, lúc thì băng qua một đoạn nắng không hề có bóng cây.

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Nhưng phần thưởng khi lên tới đỉnh núi phải nói là quên hệt bao nhiêu mệt nhọc. “Bạn nhớ đừng bỏ qua Sân Tiên, vì cảnh ở nơi đẹp đến ngất ngây. Nhóm mình đi đông, nên chờ nhau cùng đi lên tới đó đã 12h trưa, mặt trời nắng chói chang nên hơi nắng.

Nếu bạn thể lực tốt, hãy lên trước 9h sáng, cảnh đẹp thực sự khiến bạn phải mê mẩn. Đường lên đỉnh phải bật đèn pin, vì chui vào một cái hang, đi lên mấy tảng đá to. Nhớ đặt trước cháo với đặc sản ở đây là gà hấp mắm tỏi, ngon tuyệt vời. Cá nhân mình thấy, gà hấp mà ngon như nướng mật ong.

Nhưng vì hấp nên không hề bị khô, gà ở đây là gà núi, được cho ăn dừa, đi bộ nhiều nên thịt ngọt và thơm khỏi nói. Thêm bí quyết ở đây, là nước mắm gia truyền nên vị thơm không lẫn vào bất cứ đâu được. 160 nghìn/kg làm thành phẩm”, Phương Anh bày tỏ.

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

Ăn xong, cô xuống tới chân núi lúc 3h30, về nghỉ ngơi thay đồ rồi đi dạo biển,  khám phá tiếp mấy bãi biển đẹp như Bãi Thiên Tuế, Bãi Đá. Sau đó lên cà phê Sao Biển, view cao nhất ở đây uống nước.  Buổi tối ra Bãi Nhà có chợ đêm, có nhiều quán ăn view kế biển. Món ăn khiến Phương Anh nhất định phải thưởng thức là nhum nướng mỡ hành, cá nướng cuốn bánh tráng, khô cá....

Ngày 3

Vì đã có hai ngày vi vu với nhiều điểm đến, nên ngày 3 Phương Anh tự thưởng cho mình quyền dậy, lười nhác nằm võng đung đưa ngắm biển, rồi thu xếp đồ đạc, trả phòng, chạy xe đi ăn sáng, uống cà phê chờ giờ lên tàu. Cô đặt chuyến 12h trưa tàu chạy, nên ra sớm trước 1 tiếng chờ tàu.

Hành trình ngẫu hứng tuyệt vời ở Kiên Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái trẻ gom ảnh đẹp bất chấp mọi góc cạnh

“Trong lúc đó, mình đã kịp thưởng thức món bún hải sản rất ngon giá 35 nghìn/tô trước cổng chào. Tàu chạy 2h là tới nơi, mình mua vé Phương Trang về lại Sài Gòn lúc 2h45.

Tạm biệt Hòn Sơn, mình sẽ nhớ món gà hấp nước mắm nhiều lắm. Nói về chi phí đi, mỗi người có thể khác nhau, vì còn khoản mua sắm cá nhân, người ăn được ít hay nhiều. Với người ăn ít như mình tầm 2 triệu là ổn nhưng mình cũng ăn được hết món ngon ở đây, và cực tốn nhiều trong khoản uống nước vào các bãi để sống ảo nên thấy tầm đó là hợp lý”, Phương Anh bày tỏ.  

Ảnh: NVCC

Hà. NT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thịt gà xé phay trộn thêm nguyên liệu này, ngon cuốn lưỡi, chẳng cần ra ngoài hàng