Ghé thăm "đảo thiên đường" Kota Kinabalu và có những trải nghiệm "cực chất"

2019-12-26 06:00
- Vốn nghe danh về hòn đảo thiên đường ở Kota Kinabalu của Malaysia đã lâu, chỉ đến khi sang Malay làm việc, chúng tôi mới có dịp ghé thăm nơi này.

Từ Kuala Lumpur, các bạn có thể bay tới Kota Kinabalu với hãng AirAsia, giá vé máy bay khoảng 290RM. Tỉ giá 1RM tương đương 5.800VNĐ.

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Chúng tôi bay chuyến sớm nhất tới Kota Kinabalu. Vừa xuống sân bay, chúng tôi bắt Grab về khách sạn cất đồ. Chúng tôi đặt căn hộ 3 phòng ngủ Elopura Vacation Apartment với đầy đủ tiện nghi như máy giặt, bát đũa, tủ lạnh, tivi, sofa... Giá căn hộ này khoảng 225Rm/đêm tương đương 1,4 triệu cho 6-7 người ở, tính ra là khá rẻ vì nằm cũng gần trung tâm, nhà sạch sẽ, rộng rãi. Vì chưa tới giờ check-in sau đó thuê luôn lái xe Grab đó đi trang trại Dera. Đây là trang trại bò sữa nổi tiếng ở Kota Kinabalu và mọi người thường gọi nơi đây là New Zealand của Malaysia.

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Trang trại này cách trung tâm Kota Kinabalu (KK) hơn 100km; đi mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Để đến đây các bạn có thể đi bus từ trung tâm KK hoặc thuê xe như chúng tôi. Tôi chốt giá với lái xe là 300RM (khoảng 1,8 triệu cả đi cả về (xe 6 chỗ). Giá này đã rẻ hơn Grab rất nhiều. Nếu đi Grab thì sẽ mất khoảng 3 triệu, mà trên trang trại chưa chắc đã có Grab để book xe về. 

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Khí hậu ở trang trại thì khá mát mẻ với trời xanh ngắt, rất phù hợp cho những gia đình có trẻ nhỏ lên đây tham quan ngày cuối tuần. Điểm trừ duy nhất ở đây là vì là trang trại nuôi bò thế nên mùi phân bò khá là nồng nặc khi có gió thổi qua còn về cảnh quan thì cũng được xếp vào dạng đẹp. Khi đến đây các bạn đừng quên thưởng thức món kem, sữa chua và sữa tươi được làm từ chính sữa bò ở trang trại này. Ở đây, các bạn còn được thưởng ngoạn cảnh núi non hùng vĩ khá giống với những gì tôi đã từng xem qua các bức ảnh ở New Zealand. Có lẽ vậy nên mọi người mới gọi Dera Farm chính là "New Zealand thu nhỏ" của Malaysia.

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Sau khi quay trở về từ trang trại bò sữa, chúng tôi quyết định đi ăn thử Bah Kut Teh tại quán Ming Ge Bah Kut Teh. Các bạn nên ăn thử Bah Kut Teh khô vì đây là đặc sản ở KK mà ngay đến cả Kuala Lumpur cũng khó tìm được món này. Bah Kut Teh thực ra là sườn, lòng lợn và thịt lợn ninh nhừ trong nước có thêm vị xì dầu, ăn khá ngon và hợp khẩu vị người Việt Nam.

Về khách sạn nghỉ ngơi một chút thì trời cũng đã xẩm tối nên chúng tôi quyết định đi ăn hải sản. Trên các diễn đàn thì chợ Philippino được đánh giá là một trong những nơi bán hải sản ngon ở KK nhưng sau khi hỏi anh lái xe bản địa thì chúng tôi được một gợi ý khác đó chính là chợ Todak Waterfront.

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Tedak cũng là tên một loại cá ở đây và là biểu tượng của KK. Khu vực này bán rất nhiều loại hải sản tươi ngon và các bạn hoàn toàn có thể mặc cả khi mua hải sản. Thường các quán bán hải sản ở đây sẽ miễn phí công chế biến và có thể chọn cách chế biến theo ý của mình. Hải sản ở đây rất là rẻ, đoàn chúng tôi gồm có sáu người ăn thì một bữa trung bình rơi vào khoảng từ 1.5 triệu đến 2 triệu mà có cả tôm hùm hoặc là cua và các loại hải sản khác như là tôm, mực, ốc ngao. Các bạn nên đi một vòng để có thể khảo giá và đánh giá xem là hải sản ở hàng nào tươi và sau đó có thể chọn ra hàng mình ưa thích để ăn. Khu chợ này cũng rất là gần là phía chợ Philippino và từ đây thì các bạn cũng có thể đi ra chợ đêm một cách dễ dàng.

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Sau khi ăn hải sản thì chúng tôi quyết định đi vòng vòng để tham quan chợ hoa quả Philippino. Theo như đánh giá thì hoa quả ở đoạn chợ Philippino khá là đắt và đắt hơn nhiều khi mua ở trong siêu thị nên là chúng tôi mua hoa quả ở trong siêu thị vừa mang tính đảm bảo hơn và giá cũng hợp lý hơn rất nhiều. Trên đường đi thì chúng tôi có tình cờ nhìn thấy một hàng bán sinh tố bơ trông khá bắt mắt và quyết định rẽ vào. Quả thực không làm chúng tôi thất vọng vì sinh tố bơ ở đây rất rẻ. Khoảng 7RM (42 nghìn) chúng tôi đã có một cốc sinh tố bơ nguyên chất. Lý do mình gọi đây là sinh tố bơ nguyên chất bởi vì tôi có thể cảm nhận được vị bơ rất là đặc và thơm so với những chỗ khác thì sinh tố bơ ở đây xuất sắc hơn rất nhiều. Cả bốn ngày ở KK thì ngày nào chúng tôi cũng kéo nhau ra uống sinh tố bơ vì nó quá là ngon và hấp dẫn.

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Ngày thứ 2, chúng tôi mua vé tàu đi đảo Sapi và Manukan. Ở bến tàu, các công ty du lịch sẽ bán các combo vé tàu, phụ kiện bơi, trò chơi nước và các bạn hoàn toàn có thể mặc cả. Khi ghé thăm đảo ở KK các bạn phải đóng thêm phí thăm quan 20RM/người (khoảng 120 nghìn); chúng tôi mua combo vé tàu, kính bơi ống thở cho việc lặn, áo phao và tiền thăm quan hết 70RM/ người (khoảng 420 nghìn) + chơi nhảy dù hết khoảng 65RM/ người (khoảng 390 nghìn).

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Để chơi hết 2 đảo này các bạn sẽ đi từ sáng, tàu xuất phát lúc 8.30 và quay về lúc 3h chiều. Xác định đi xong 2 đảo này về da cháy nắng nha các bạn vì vùng vẫy 6-7 tiếng đồng hồ dưới nước. Một lưu ý nhỏ là các bạn nên mang theo bánh mì hoặc hoa quả và nước để có thể ăn ở trên đảo vì hoạt động bơi lội khiến cho chúng ta đói rất nhanh. Tour ở trên chúng tôi mua không bao gồm ăn trưa.

Ở bến tàu khi từ đảo trở về, chúng tôi quyết định mua tour đi đảo Matanani và tour rừng đước xem đom đóm cho hôm sau. Giá tour ở đây có thể mặc cả một cách dễ dàng. Một tour cả ngày đi biển đảo và rừng xem đom đóm chị giá 160RM = 960 nghìn bao gồm xe đưa đón tàu chở ra đảo và ăn trưa, ăn tối cùng với áo phao, kính bơi để lặn xem cá.

Sau khi có một ngày mệt nhoài ở ngoài đảo thì đến tối chúng tôi quyết định quay trở lại Todak Waterfront để tiếp tục ăn hải sản. Chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự tươi ngon của hải sản ở quán Pulau Mabul Seafood cùng với giá tiền rất phù hợp.

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Ngày thứ 3, xe ô tô đón chúng tôi tại khách sạn. Từ khách sạn đến bến tàu mất khoảng hai tiếng rưỡi. Và từ bến tàu ra đến đảo khoảng 30 phút. Nhưng hành trình từ bến tàu ra đảo sóng khá là rập rờn nên những bạn nào bị say sóng có thể chuẩn bị sẵn thuốc say cho mình.

Hòn đảo Matanani này quả không hổ danh là "Maldives của Malaysia" bởi nó quá đẹp. Bãi cát trắng phau, biển xanh, nước trong vắt là những gì đã làm chúng tôi sững sờ khi đặt chân lên hòn đảo này. Tàu dừng ở một căn chòi khu đảo cát trắng và từ đó mất mười lăm phút để ra đến khu vực lặn xem cá.

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Nước biển ở đây trong đến nỗi các bạn có thể nhìn thấy đáy biển ngắm san hô và những chú cá đang lượn tung tăng quanh mình. Bữa trưa mà tour chuẩn bị cho chúng tôi ăn cũng khá ngon, có thể vì do đói sau khi bơi lội. Các bạn đừng quên lưu lại những khoảnh khắc cực đẹp ở khu đảo này nhé.

Tour rừng đước đi xem khỉ mà chúng tôi mua thì khá bình thường và cũng không thấy khỉ ở trong rừng do chúng ẩn nấp, cũng may là người hướng dẫn đã quyết định đổi địa điểm cho chúng tôi sang ngắm hoàng hôn ở biển. Khu vực ngắm hoàng hôn này cảnh cũng rất đẹp bởi vẫn còn những vật dụng trang trí cho đám cưới trước đó.

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Sau khi mặt trời lặn, chúng tôi tiếp tục di chuyển ra thuyền để đi tiếp tour ngắm đom đóm. Đối với những người ở thành phố như tôi thì việc ngắm đom đóm là điều hoàn toàn mới mẻ chính vì vậy tour ngắm đom đóm với tôi khá là thú vị. Mỗi lần người hướng dẫn viên nháy đèn pin đom đóm bay ra như trong những câu chuyện cổ tích chúng ta thường thấy, lãng mạn hết sức.

Ngày thứ 4, trước khi bắt chuyến bay buổi tối về lại Kuala Lumpur, chúng tôi nhất quyết phải ăn nốt bữa Bah Kut Teh cho đỡ thèm. Nhưng ở đây các hàng Bah Kut Teh đều mở sau 4 giờ nên khá khó tìm để ăn trưa. Có 1 quán mở cửa lúc 2h là Api Town Bah Kut Teh. Ở đây các bạn có thể thử món Bah Kut Teh hải sản. Giá đồ ăn ở quán này khá cao so với những quán chúng tôi từng ăn trước đó nhưng chất lượng cũng khá ổn.

Ghé thăm đảo thiên đường Kota Kinabalu và có những trải nghiệm cực chất

Tổng chi phí chuyến đi hết khoảng 1100RM tương đương khoảng 6,6 triệu cho hành trình 4 ngày 3 đêm tại KK. Chuyến đi này quả thật là đáng vì vẻ đẹp của KK đã đem lại cho chúng tôi nhiều bất ngờ. Nếu vẫn đang loay hoay tìm cho mình 1 điểm đến trong hè này, thì Kota Kinabalu chính là lựa chọn không tồi chút nào đấy các bạn ạ. Chần chừ gì nữa, xách ba lô lên và đi thôi nào!

Ngô Hoàng Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách detox cực nhanh giúp bạn gái có được làn da trắng sứ, mềm mịn như nhung đón xuân về