Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'

Bảo Bình 2017-12-01 06:15
- Niềm đam mê với những vùng biên giới của chàng trai 9X Phan Lộc Hoàng Luân khiến anh đến đâu cũng phải "check-in" hôn cột mốc mới thỏa lòng thỏa dạ.

Phan Lộc Hoàng Luân, (24 tuổi, Vũng Tàu) hiện đang làm maketing online cho một spa ngoài Hà Nội. Dù công việc bận nhưng anh vẫn dành thời gian để thỏa mãn niềm đam mê được xê dịch và khám phá.

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'
Chàng trai Phan Lộc Hoàng Luân có niềm đam mê đặc biệt với những vùng biên giới

Tuy nhiên, thay vì say mê những cảnh đẹp như người khác thì Hoàng Luân lại có một niềm hứng khởi lớn với những khu vực biên giới có cắm cột mốc. Anh chia sẻ lý do có đam mê đặc biệt này là bởi bản tính thích tìm tòi, thích mạo hiểm vì biên giới là khu vực nhạy cảm, ít người qua lại nên việc tìm ra mốc rất khó và cũng khá nguy hiểm. 

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'
Hoàng Luân dành thời gian để thỏa mãn niềm đam mê xê dịch, khám phá của mình

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'
Chàng trai đã từng đặt chân đến đất mũi Cà Mau

Cảnh đẹp thì ta có thể ngắm mọi lúc, nhưng mốc thì không phải muốn là được. Mình cũng muốn tìm hiểu cuộc sống của người vùng biên ra sao, từ đó tổ chức những chuyến đi tình nguyện phát quà cho người nghèo, đâu cũng nghèo nhưng vùng biên giới lại là vùng được ít người quan tâm nhất. Một lý do nữa là mình muốn viết một bài giới thiệu về ranh giới, khẳng định về đất đai của người Việt Nam cho tất cả mọi người được biết đến”, chàng trai 9X chia sẻ.

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'
Niềm đam mê với những cột mốc của chàng trai trẻ

Hoàng Luân thường vi vu khắp nơi trên chiếc xe máy của mình để tới các cột mốc biên giới. Anh bảo rất thích thú với cảm giác tìm tòi, lo lắng khi đi lạc rồi vui sướng vỡ òa khi tìm thấy cột mốc. “Có khi chỉ đoạn đường chừng 8km thôi mà bị loay hoay lac cả gần 2 tiếng mới tìm được cột mốc”.

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'
Hoàng Luân có rất nhiều ảnh check-in hôn cột mốc

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'

Chàng trai chỉ đi theo nhóm một vài lần, còn lại là “độc hành”. Tính đến thời điểm hiện tại anh đã “check-in” được 42 mốc, đa phần là các cột mốc nằm ở biên giới Việt Nam- Campuchia. Dịp hè vừa qua anh cũng tới thăm nghĩa trang Trường Sơn và tìm tới được 5 mốc ở biên giới Việt Nam – Lào.

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'
Sau thời gian mò mẫm, đi lạc, nhìn thấy cột mốc chàng trai 9X như nhìn thấy "người yêu"

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'
Những nụ hôn ở phía mốc Việt Nam cũng là một cách để chàng trai trẻ thể hiện tình yêu đất nước

Tới cột mốc nào, Hoàng Luân cũng chụp ảnh kỉ niệm. Nhưng đặc biệt ở chỗ, những bức ảnh nào cũng là ảnh anh hôn cột mốc. Chàng trai Vũng Tàu cho biết nhìn thấy những cột mốc giống như “tìm được người yêu”. Anh kể: “Đi lạc thật lâu, thấy mốc như thấy người yêu nên lao vào hôn. Ở mốc nào mình cũng hôn ở phía mốc của Việt Nam như một cách thể hiện tình yêu với đất nước”.

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'
Đường tới cột mốc 678 xấu tới nỗi Hoàng Luân rơi luôn cả balo đằng sau mà không biết

Hành trình check mốc của Hoàng Luân cũng trải qua nhiều kỉ niệm vui buồn đáng nhớ. Nhất là vừa rồi đi mốc 678 Việt – Lào. “Số mốc đẹp mà đường đi lại chẳng đẹp chút nào. Đường đúng kiểu đường rừng, chạy băng qua suối, băng qua đường lầy, đường sóc kinh khủng. Tới nơi thấy mốc ôm hôn thắm thiết check in các kiểu xong mới phát hiện cái balo mình móc sau xe rơi hồi nào không hay, đường sóc nên mình không có cảm giác rơi đồ, balo quần áo mất toàn bộ, lòng buồn rười rượi nhưng chỉ biết cười trừ thôi”, Hoàng Luân kể lại.

Gặp gỡ chàng trai mê mẩn những vùng biên giới, đến đâu cũng hôn cột mốc như 'người yêu'
Chàng trai trẻ đang ở Hà Nội và chuẩn bị cho hành trình check-in những cột mốc biên giới ở phía Bắc

Dù đã có trong tay kha khá kinh nghiệm và ảnh check-in cùng các cột mốc biên giới nhưng Hoàng Luân vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh chàng đã gửi xe máy ra Hà Nội và chuẩn bị hành trình ghé thăm các cột mốc biên giới Việt – Trung ở miền Bắc. Anh hào hứng thông tin rằng đã từng chinh phục được ngã ba Đông Dương Việt Nam – Lào – Campuchia rồi nên bản thân rất háo hức được đặt chân đến mốc số 0 tại A Pa Chải, ngã ba Việt Nam – Trung Quốc – Lào, nơi mà gà gáy 3 nước đều nghe thấy. Bên cạnh đó là những mốc biên giới khác ở Hà Giang và ở Quảng Ninh.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công Vinh chỉ đích danh CEO: 'Tôi thách chị xác minh 325 tỷ'