Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Moon 2017-11-13 10:04
- Trong khi đang say trong sắc dã quỳ ở Đà Lạt, Tây Nguyên, hay Ba Vì đua sắc báo đông về người ta vẫn không nguôi nóng lòng thương nhớ đến những loài hoa sẽ bung nở vào từ giờ đến cuối năm.

Hoa sở

Hoa sở là loài hoa đặc trưng vùng biên giới Bình Liêu. Đây là loài hoa đã đi vào tâm thức của những người bản địa và mang đến cho du khách những ấn tượng khó quên khi được ngắm hoa sở bung nở trắng trời Bình Liêu.

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Những cơn gió đầu đông ùa về cũng là lúc hoa sở khoe sắc, tuy nhiên hoa sở không nở rộ cùng một thời điểm mà rải rác từ cuối tháng 10 cho đến đầu tháng 11 âm lịch. Khi hoa sở nở rộ nhất cũng là lúc người dân nơi đây tổ chức lễ hội nhằm tôn vinh loài hoa gắn bó với con người và mảnh đất này.

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Năm nay lễ hội hoa sở được tổ chức từ ngày 15-17/12/2017  mang đến cơ hội cho du khách gần xa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa dân dã, mộc mạc nhưng có giá trị kinh tế cao; đồng thời được tham gia các màn múa, hát của đồng bào dân tộc hay tham dự các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao dân tộc như ném còn, giã gạo, đẩy gậy, bắn nỏ…

Cúc họa mi

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Có người bảo thấy cúc họa mi là thấy đông về trên phố. Quả thật khi những bông hoa nhỏ xinh, trắng muốt khoe sắc làm duyên cũng là lúc trời chuyển lạnh. Thế nhưng phố xá vẫn như bừng sáng hơn khi có thêm loài hoa trắng muốt này điểm sắc.

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Cúc họa mi vốn là loài hoa dại, sau đó mới được chú ý và trồng thành hàng thành luống tại các làng hoa
nổi tiếng ở Hà Nội như Nhật Tân, Quảng Bá, Tây Tựa. Thông thường, người trồng hoa phải ươm mầm cây từ tháng 5 âm lịch, đến cuối tháng 10 âm lịch khi tiết trời se lạnh, chuẩn bị vào đông cũng là lúc những bông hoa nhỏ li ti bung nở.

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Cúc họa mi trắng tinh khôi, mong manh đem đến cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản. Những ngày tháng 11 này, bao người đang háo hức chờ họa mi bừng nở để xúng xính váy áo chụp lại cho mình bộ ảnh hoa tuyệt đẹp.

Hoa hướng dương

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Hoa hướng dương được trồng ở nhiều nơi nhưng trong một vài năm gần đây, Nghệ An trở thành "điểm sáng" dành cho những người yêu loài hoa hướng về mặt trời này. Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn là điểm hẹn dịp cuối năm dành cho những người yêu hoa. Hoa nở rộ vào khoảng đầu tháng 12 sau thời gian được gieo hạt và chăm sóc. Hoa được một công ty sữa nổi tiếng trồng với mục đích lấy hạt và làm thức ăn cho gia súc nhưng thời điểm hoa nở rộ vẫn thu hút hàng vạn lượt khách tham quan.

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Giữa không khí ảm đạm, xám xịt của mùa đông, cánh đồng hoa vàng rực rỡ kiêu hãnh vươn mình tạo ra không gian ngập tràn sức sống và sinh động. Hoa nối tiếp hoa, lá chen vào lá càng làm nổi bật lên sắc vàng quyến rũ làm đắm say lòng người.

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Thật khó có thể tin rằng, mảnh đất miền Trung khô cằn và bỏng rát lại có cánh đồng hoa vàng tráng lệ, sưởi ấm cả mùa đông như vậy.

Hoa cải trắng

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Chắt chiu tinh túy đất trời, hoa cải trắng cũng phải đợi sang đông mới bung sắc dịu dàng trên cao nguyên Mộc Châu hữu tình.

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Mùa hoa cải trắng là một trong những thời điểm tuyệt đẹp để du lịch Mộc Châu. Khoảng thời gian cuối tháng 11 đến hết tháng 12 chính là thời điểm hoa cải nở trắng trời, mang lại vẻ đẹp tinh khôi và thơ mộng.

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Hoa cải nở tràn sườn núi, phủ trắng những quả đồi, thung lũng, làng bản khiến du khách đến đây ngỡ như lạc vào xứ sở thần tiên.

Cẩm tú cầu

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Cẩm tú cầu được trồng ở nhiều nơi như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hay Nguyên Bình (Cao Bằng) những sắc hoa tươi tắn và say đắm nhất có lẽ phải kể đến Đà Lạt. Cẩm tú cầu bắt đầu nở từ tháng 5 nhưng rộ nhất vào khoảng tháng 11, 12 khắp các ngả ở thành phố tình yêu.

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Hoa tròn trịa, chụm lại như quả cầu mang màu tím nhạt, phớt hồng hay trắng muốt duyên dáng, điểm tô thêm vẻ lung linh cho xứ núi.

Đợi chờ những mùa hoa nở thương nhớ dịp cuối năm

Đến với Đà Lạt dịp cuối năm, dù ngẩn ngơ trong sắc dã quỳ còn vương vấn, người ta vẫn không quên tìm đường đến với những vườn cẩm tú cầu khoe sắc để được đắm chìm trong không gian lãng mạn, rợp sắc.

Moon (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút với 3 động tác Squat cực đơn giản mỗi ngày, giúp bạn có số đo 3 vòng lý tưởng