Độc đáo ngôi làng không có đường đi đẹp như tranh vẽ ở Hà Lan

2017-05-18 15:30
- Không ngôn từ nào có thể diễn tả vẻ đẹp như cổ tích của ngôi làng Giethoorn ở Hà Lan. Tôi dành 2 ngày ở đây chỉ để nhìn ngắm và trải nghiệm không khí yên bình.

    

   Tôi có lý do để ở chơi lâu vậy: đứa dân quê nên lúc nào trong đầu cũng thích cảnh đồng quê, làng mạc... Dù ở phương trời nào, những thứ đó luôn cho tôi cảm thấy quen thuộc, thân thương. Làng Giethoorn đi từ Amsterdam khá tiện, chỉ cần mua vé tàu từ ga Amsterdam Central đến ga Steenwijk, ra khỏi ga gặp bến bus, bắt bus số 70 đi chừng 7 km là đến Giethoorn.     

   Giethoorn cũng khá rộng, có nhiều trạm dừng bus và trạm dừng gần ngôi làng là trạm Ds Hylkemaweg. Ngay đối diện trạm dừng là lối vào khu làng trong mơ ai cũng muốn đến. Sáng sớm khi nắng mai lên, lúc ấy du khách chưa đến, tôi đi bộ quanh làng và đắm mình trong không gian tĩnh mịch yên ả.        

   Xung quanh chỉ có bước chân tôi cùng tiếng chim hót véo von, tiếng lũ vịt bơi dưới kênh gọi nhau quang quác... thi thoảng là tiếng chào của tôi với người dân ở đây đang dạo bước trên con đường nhỏ của làng.        

   Làng Giethoorn có là do mấy trăm năm trước công nhân đào đất lấy than bùn. Họ đào những dòng kênh ngang dọc để vận chuyển than bùn. Sau này, làng được hình thành và trở nên nổi tiếng, bởi đây là ngôi làng chỉ di chuyển bằng thuyền.        

   Trên đường chỉ có đi bộ, đạp xe chứ không có các phương tiện có động cơ. Mỗi nhà hay vài nhà gần nhau có một cây cầu bắc qua dòng kênh nhỏ để dẫn vào nhà.        

   Lang thang cả ngày, tôi đếm ở đây có gần 200 cây cầu gỗ... Nhà nào cũng đẹp, cũng trồng hoa, cỏ, góc nhìn đẹp như những ngôi nhà bạn được thấy trong truyện cổ tích, hay trong phim.        

   Du khách đến đây đa số mướn tàu nhỏ tự đi, hay đi theo tàu lớn hơn chút chở nhiều người loanh quanh theo các dòng kênh để ngắm làng, bởi đa số đi về trong ngày với quỹ thời gian hạn hẹp. Nhưng theo tôi, hãy dành thời gian tham quan làng thật nhiều nếu bạn thật sự thích khung cảnh làng quê trên những kênh rạch yên bình, chứ không phải đi để ghi dấu check in.        

   Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được hết vẻ đẹp bình yên của Giethoorn. Cảnh đẹp hơn gấp nhiều lần trong ảnh. Cùng với tiếng chim hót, không khí trong lành mát mẻ bình yên, bạn sẽ cảm nhận ngôi làng xinh đẹp như trong mơ chứ chẳng phải đời thường giữa thời buổi hiện đại phát triển thời nay.        

   Bạn nên ở lại một đêm để thấy được trọn vẹn nét đẹp bình yên của làng Giethoorn lúc sớm mai và chiều muộn, khi vắng khách.        

   Từ ga trung tâm Amsterdam, bạn mua vé tàu đi ga Steenwijk (sẽ có đổi tàu ở một vài ga tùy tàu hay lúc sửa chữa, bảo trì đường ray... nên chú ý, nhưng nói chung rất dễ). Ra khỏi ga, bạn sẽ thấy trạm bus bên tay trái. Bạn đón xe 70 mua vé trên xe đi thẳng tới Giethoorn. Làng tham quan nằm ở trạm dừng tên là Ds Hylkemaweg. Xuống xe đi qua bên kia đường là đường dẫn vào ngôi làng này.     

   Có rất nhiều nhà trên airbnb, khách sạn, nhà nghỉ giá rẻ ở khu này. Khi đặt phòng, bạn nhớ xem vị trí có gần Giethoorn không. Bạn hỏi thêm cách đi để biết nên xuống bus ở trạm nào đi bộ về gần nhất. Tôi ở khách sạn d'Olde Smidse nằm gần làng, đi bộ rất tiện lợi. Siêu thị ở đây đóng cửa rất sớm. Nhà hàng, quán cà phê nhiều và phục vụ đồ Tây giá không cao lắm. Có một nhà hàng Trung Hoa ở ngay đầu lối vào làng gần trạm dừng bus.        

Làng Giethoorn

   Theo tôi, không nên đi tàu từ ngoài cổng vào, mà hãy đi vào làng đi bộ loanh quanh. Nếu muốn trải nghiệm đi tàu, bạn vào trong làng thuê (có hai loại một là tự lái, hai là đi tàu lớn, nhưng tôi khuyến khích trải nghiệm loại tự lái vì rất dễ và hay. Trong làng hình như chỉ có loại tự lái giá 15 euro/ giờ - tương đương 377.000 đồng).

Theo Thiện Nguyễn/Zing      

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cát-xê dàn ca sĩ Việt: Hà Hồ 1,5 tỷ dự event, Lệ Quyên hát đám cưới 15k đô