Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

2018-02-05 06:15
- Quảng Châu không chỉ là nơi dành cho dân buôn qua đó mua hàng về bán như mọi người vẫn nghĩ. Thành phố này còn cực kỳ nổi tiếng vì được mệnh danh là một trong những thiên đường ăn uống của Trung Quốc. Đã đến Quảng Châu, chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố.

Từ Việt Nam, mình bay với vé khứ hồi giá 3.000 USD/người và bắt taxi đi vào trung tâm thành phố giá khoảng 100 tệ (360.000 đồng). Mặc dù được gợi ý nên ở khách sạn Lido ở đường Beijing nhưng mình đã chọn khách sạn Đức Chính ở đường Zhangian để tiết kiệm. Phòng ở Lido có giá ít nhất 1.000.000 đồng/ngày, dù phục vụ tốt nhưng hầu bao không cho phép nên mình không chọn.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Đi Quảng Châu đẹp nhất là vào xuân và đầu mùa hè vì lúc đó trời quanh mây tạnh.

Tất nhiên, sau khi nghỉ ngơi và tham quan các điểm du lịch như công viên Việt Tú, núi Liên Hoa, núi Bạch Vân… thì mình không thể nào dời bước nổi trước thế giới món ngon đường phố ở đây.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Kẹo hồ lô nổi tiếng trong các bộ phim Trung Quốc có mặt hầu hết ở mọi ngóc ngách của Quảng Châu. Tuy nhiên, theo cá nhân mình cảm nhận thì món này chỉ hợp mua để chụp hình check-in thôi vì rất cứng, khá ngọt và vị hơi khó ăn.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Các món quay có thể nói là đặc sản Quảng Châu, từ heo quay, vịt quay đến bồ câu quay đều có sẵn. Các món này có thể ăn kèm với mì hoặc bánh mì với giá từ 72 đến 120 tệ cho một phần ăn.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Lý do thịt quay Quảng Châu luôn ngon không tả nổi chính là da rất giòn mà thịt lại cực ngọt và đậm gia vị, chỉ cần cắn một miếng là thấy rõ vị beo béo khó cưỡng của thịt.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Ngoài thịt quay thì dimsum và các loại hoành thành chính là “cực phẩm” Quảng Châu. Vỏ bột lúc nào cũng mỏng, nhân không chỉ có thịt mà còn có tôm xay cực tươi ngọt, nước dùng thì trong vắt mà nước chấm thì đậm đà. Chỉ 20 đến 30 tệ một thố là đủ làm bạn “ngất ngây”.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Một món ngon khác nhưng ít người biết là lẩu dê Ping Xiang. Thịt dê được ướp tươi ngọt đến tận xương và nước lẩu thì béo như nấu bằng sữa tươi. Giá món này từ 80 tệ trở lên cho một phần loại nhỏ.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Nếu thấy lẩu dê quá sang trọng không hợp với chất đường phố thì bạn nên thử lẩu nhúng bán đầy rẫy ở các xe đẩy ven đường.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Các loại lẩu bò, lẩu hải sản, lẩu cá viên, tôm viên, thanh cua… đủ loại đều được bày bán. Bạn có thể tự nhúng vào nồi nước của chủ quản, ăn tự chọn đến khi nào hết thèm thì thôi.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Một phần lẩu nhỏ trông cực “cute” với đầy topping bên trên.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Nếu không thích ăn lẩu thì bạn có thể nói  chủ quán lấy nguyên liệu chuyển thành món chiên hoặc nướng.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Các món mực chiên, tôm chiên, gà chiên… cực kỳ thu hút với lớp bột giòn rụm.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Ngoài ra, còn có các món bánh chiên nhân lạp xưởng và xúc xích với giá 5 tệ siêu rẻ siêu ngon.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Cơm bò Quảng Châu khá giống với cơm bò Hàn Quốc nhưng thay vì chiên lên thì trứng gà được ăn sống và có vị khá béo.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Nếu như Hồng Kông có đậu hủ thúi thì Quảng Châu có đậu hủ chiên bơ.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Ở đây cũng không thiếu đậu hủ nóng nước gừng nhưng vị lạ hơn nhiều so với Việt Nam.

Đã đến Quảng Châu thì không thể bỏ lỡ các món ngon đường phố này!

Trong các món tráng miệng thì bánh tart trứng và bánh đậu đỏ là những món bạn nên ăn thử.

Nhìn chung, đi Quảng Châu đẹp nhất là vào xuân và đầu mùa hè vì lúc đó trời quanh mây tạnh. Trở về từ chuyến đi này, mình cảm thấy kinh nghiệm đó thật đúng vì gió mát và không hề có mưa, muốn đi đâu tham quan hay ăn uống đều tiện lợi.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

1000 Cách phòng chống sét đánh