Cuối tuần 'trốn biệt' ở thác Dambri tuyệt đẹp

Moon 2016-10-30 06:29
- Nằm cách thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng chưa đến 20km, thác Dambri là một điểm đến lý tưởng trốn khỏi thành thị ồn ào, xô bồ để đắm mình trong vẻ đẹp tuyệt mỹ của núi rừng.

Thác Dambri là thác nước cao nhất ở Lâm Đồng, nằm cách thành phố Bảo Lộc 18km. Đây là địa điểm được nhiều người lựa chọn làm điểm đến cuối tuần để trốn khỏi thị thành xô bồ, ồn ã.

Theo chia sẻ của bạn Trần Lâm Phương, từ TP. Hồ Chí Minh, bạn có thể đi xe máy tới thác Dambri theo hướng QL20 đến thành phố Bảo Lộc. Sau đó tiếp tục di chuyển đến thác. Thời gian đi mất chừng 4 giờ đồng hồ.

Rủ nhau đi trốn cuối tuần tới thác Dambri đẹp tuyệt

Cô nàng 9X cũng cho biết con đường dẫn vào thác được đánh giá là khá đẹp, dọc hai bên đường là những đồi chè xanh ngắt hay những căn nhà độc đáo, thích hợp để du khách dừng chân chụp lại những bức ảnh “đẹp như mơ”.

Rủ nhau đi trốn cuối tuần tới thác Dambri đẹp tuyệt

Cảnh vật trên đường vào thác có thể trở thành phông nền tuyệt đẹp cho bức ảnh của bạn.

Tên của thác Dambri cũng khiến nhiều người ấn tượng. Tương truyền, ngày xưa có một đôi trai gái người K’Ho yêu nhau, thường hay chọn thác nước làm chốn hẹn hò. Tuy nhiên, vào một ngày chàng trai bỗng dưng mất tích không rõ lí do. Cô gái ngồi bên thác nước chờ đợi, khóc ròng trong nhớ nhung, sầu muộn. Cuối cùng, nước mắt của cô đọng thành dòng thác lớn. Từ đó, người dân nơi đây bắt đầu gọi thác là Dambri – nghĩa là “Đợi Chờ”.

Rủ nhau đi trốn cuối tuần tới thác Dambri đẹp tuyệt

Từ cổng, bạn sẽ phải đi bộ dọc theo bậc thang đá hoặc có thể ngồi máng trượt để xuống đến nơi. Nhiều người ngỡ ngàng với dòng thác dựng thẳng đứng, dội xuống từ độ cao 90m sôi sục đêm ngày. Ngắm thác, không ít du khách tưởng như đang được chiêm ngưỡng một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ.

Tới thác Dambri, ngoài việc tham quan dòng thác tuyệt đẹp này, du khách còn có thể thảnh thơi đi dạo hoặc tham gia các hoạt động thú vị ở đây như đi thang máy đến thác cực mạnh tạo sương, đạp vịt, đi xe đạp đôi, trượt patin…

Rủ nhau đi trốn cuối tuần tới thác Dambri đẹp tuyệt

Xe trượt dành cho 2 người ngồi.

Rủ nhau đi trốn cuối tuần tới thác Dambri đẹp tuyệt

Cận cảnh máng trượt ở thác Dambri.

Rủ nhau đi trốn cuối tuần tới thác Dambri đẹp tuyệt

Trần Lâm Phương thích thú cùng bạn đồng hành trải nghiệm cảm giác trượt máng.

Ở thác Dambri cũng có một khu vực nghỉ chân dành cho du khách có thể ngồi ăn uống và ngắm khung cảnh đẹp mơ màng như màn sương giăng.

Rủ nhau đi trốn cuối tuần tới thác Dambri đẹp tuyệt

Khu dừng chân tuyệt đẹp dành cho du khách thỏa sức ngắm cảnh hoặc nghỉ ngơi ăn uống.

Rủ nhau đi trốn cuối tuần tới thác Dambri đẹp tuyệt

Nếu có nhu cầu, mọi người có thể dành thời gian nghỉ qua đêm ở thác Dambri với nhiều lựa chọn phòng nghỉ từ phòng tập thể cho tới phòng riêng. Đặc biệt ở đây còn có cả nhà trên cây để bạn thử cảm giác được làm “người rừng” rất thú vị.

thác Dambri

Nhà trên cây ở thác Dambri.

 Chi phí

Vé 150k người lớn, 100k trẻ em bao gồm tất cả các hoạt động vui chơi, trượt thác, chụp ảnh với thác, đi thang máy, đạp vịt, xe đạp đôi…

Chỗ ở

Nhà trên cây: 800k/2 người /đêm (gồm ăn sáng + cafe)
Bungalow: 700k/2 người/đêm
Có phòng tập thể và lều trại cho đoàn tầm 40 người trở lên.

Một số lưu ý khác

Đường xuống thác có đoạn khá trơn trượt, do đó bạn đi lại cần thận trọng.
Mang theo áo mưa hoặc mua áo mưa khi đến đoạn thác chảy mạnh vì dễ ướt người.
Bạn có thể tự chuẩn bị đồ ăn nhanh như bánh mỳ, xúc xích, đồ hộp, đồ khô mang theo để tiết kiệm chi phí ăn uống.

Ảnh: Trần Lâm Phương
Moon

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 phút mỗi ngày với 3 tư thế Yoga đơn giản này kiểu gì cũng giảm cân, càng tập càng gầy