Con trai thoát "ải tử thần", bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm "Hãy đi khi còn có thể"

2020-03-13 06:15
- Sau khi nhận kết quả con trai không bị bệnh nặng như suy đoán, vợ chồng chị Nguyễn Hải Hà đã dành nhiều thời gian để cùng con khám phá nhiều nơi.

Chị Nguyễn Hải Hà (SN 1989, Hà Nội) có một gia đình hạnh phúc với 2 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Gia đình chị được nhiều người ngưỡng mộ bởi thường xuyên cùng nhau trải nghiệm những chuyến đi xa.

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Chị kể "cú hích" khiến vợ chồng chị sắp xếp thời gian để được trải nghiệm cùng con chính là lúc bé trai đầu nhà chị, Kiwi, có dấu hiệu bị bệnh nặng khó chữa. May mắn kết quả sinh thiết cho thấy bé không gặp vấn đề lớn về sức khỏe nên vợ chồng chị quyết định gác hết công việc lại để vi vu cùng con nửa tháng. Sau đó cả nhà đã cùng nhau đến Lý Sơn - Tuy Hoà - Phú Yên.

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

"Chuyến đi này cho cu cậu trải nghiệm thêm tàu cao tốc, thuyền, mủng, xe ôm, tàu hoả... đó là điều rất mới mẻ với cậu bé 4 tuổi. Cũng sau chuyến đi đó mình chợt nhận ra: Tổ quốc mình đẹp vô cùng và chúng mình đặt mục tiêu sẽ đi lần lượt hết 64 tỉnh trước lúc Kiwi có bạn gái (những lần bố mẹ đi riêng sẽ không được tính). Nhưng trong quá trình thực hiện thì năm 2018 một thằng bé tên Mít Zai ra đời nên mục tiêu tạm thời hoãn lại. Và bây giờ 4 chúng mình đã và đang thực hiện tiếp nhiệm vụ", chị Hải Hà chia sẻ với Emdep.vn.

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Chị thống kê cho đến thời điểm này, gia đình chị đã cùng nhau đi được 15 chuyến đầy đủ các thành viên như đến Cao Bằng, Mộc Châu, Đà Nẵng, Hạ Long, Lý Sơn, Bình Định, Phú Quốc, Sapa, Huế, Hòa Bình, Ninh Bình... Trước mỗi chuyến đi, chị cho hay phải chuẩn bị khá nhiều thứ vì nhà có con nhỏ. "Đầu tiên mình phải lên kế hoạch đi vào dịp nghỉ của bạn lớn. Công việc của mình thì mình tự chủ động được. Chồng thì cân đối lịch nghỉ phép. Vì công việc của chồng mình được đi rất nhiều nơi nên gần như chỗ nào đẹp anh cũng biết nên sẽ dễ dàng hơn. Anh ấy lại thích chụp ảnh nhưng cũng biết chỗ nào phù hợp với việc di chuyển với trẻ em", chị Hải Hà cho biết.

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Được cùng chồng và các con trải nghiệm nhiều điểm đến, chị nhận xét mỗi nơi lại có một vẻ đẹp riêng mà nếu đi tour sẽ không có cơ hội để cảm nhận hết, phải tự khám phá và tìm hiểu như gia đình chị.

Đối với các con, chị nhận thấy sau mỗi chuyến đi lại có sự thay đổi tích cực hơn, đặc biệt là với bé Kiwi. "Bé rất hay hỏi, tiếp thu và ứng dụng thực sự tốt, trưởng thành hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi (7 tuổi). Chồng mình luôn mang những bộ đồ cào ngao sò, cần câu cá khi đến vùng biển để con được tận tay bắt những con vật nhỏ. Bên cạnh đó là dạy bé những thứ về lịch sử về thiên nhiên: cây cối, động vật, sóng, gió ... mọi thứ mà bé có thể dễ hiểu nhất. Vì bản chất Kiwi cũng rất thích nghiên cứu và tìm tòi từ lịch sử, địa lý", bà mẹ 2 con thông tin. Với chị, thế giới chỉ đến với con khi con hòa mình vào thế giới.

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Có nhiều người thấy gia đình chị hay đi thì cho rằng "đại gia" mới đi được hay rỗi hơi mới đi được, nhiều thời gian mới đi được. Tuy nhiên quan điểm của chị lại khác. "Một là đi là phải có đồng bọn (đồng bọn thì mình có tất cả 4 rồi), hai là quyết tâm sẽ đi được còn mọi thứ khác chỉ là vấn đề nhỏ thôi", chị bật mí thêm. Chị cũng ủng hộ quan điểm hãy đi khi còn có thể, đi để đặt yêu thương trên mọi nẻo đường, để thấy con người và Tổ quốc mình đẹp tuyệt đẹp không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Một số hình ảnh khác trong các chuyến đi của gia đình chị Hải Hà:

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Con trai thoát ải tử thần, bố mẹ quyết định đưa con đi muôn nơi với phương châm Hãy đi khi còn có thể

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buồn nhất sau chia tay là người ta quên mà mình vẫn nhớ