Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

2019-11-16 06:15
- Có tới Lệ Giang một lần mới có thể thấu hiểu được cảm giác từ kinh ngạc tới đắm chìm trong khung cảnh đẹp như cõi mộng của chốn "thiên đường" trên mặt đất này.

Lệ Giang (Lìjiāng) là một tỉnh của Vân Nam, Trung Quốc, xung quanh thành phố có rất nhiều kênh đào dòng suối chảy qua khu vực dân cư. Bên bờ là những hàng liễu rủ dọc theo những con kênh đào. Thành phố có hàng cây 350 tuổi và những kiến trúc từ thời Minh. Hệ thống kênh đào chằng chịt này nên người ta gọi thành phố là “Venice” của phương Đông hay “Tô Châu” trên cao nguyên.

Đây là một trong 4 thành phố tượng trưng cho 4 mùa của tỉnh Vân Nam lần lượt là Côn Minh (Xuân Thành), Đại Lý (Hạ Thành), Cảnh Hồng (Thu Thành) và Lệ Giang (Đông Thành).

Đến Lệ Giang, hãy nhớ dành thời gian để khám phá vô vàn điểm đến vừa đẹp vừa thú vị.

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

1. Thành cổ Lệ Giang

Thành cổ được xây dựng vào cuối đời Tống cách đây hơn 800 năm, nằm trên cao nguyên Vân Quý, ở độ cao 2.400m so với mặt nước biển. Khí hậu Lệ Giang quanh năm mát mẻ nhưng mưa nắng cũng rất thất thường, nhà cửa nơi đây có kiến trúc độc đáo pha trộn giữa các Hán, Bạch, Tạng kết hợp với phong cách truyền thống của người Nạp Tây bản địa.

Thành cổ này được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới vào năm 1997. Một di sản văn hóa thế giới với phong cảnh đẹp, được mệnh danh là "Venice của Phương Đông". Nơi đây nhà nhà đều có suối chảy qua, những cây liễu buông xuống các bậc cửa và những cây cầu nhỏ xinh xắn.

Các phố xá trong thành cổ Lệ Giang đều giáp núi gần sông, dải đá màu đỏ, mùa mưa không lầy lội, mùa khô không bụi bặm. Những hoa văn trên mặt đá nền đường trông tự nhiên và thanh nhã, rất hài hòa với môi trường của cả thành cổ này.

Phố Tứ phương ở trung tâm thành cổ là phố cổ tiêu biểu của thành cổ Lệ Giang. Từ những con phố chính này sẽ dẫn đến những con phố cũ, ngóc ngách của thành phố. Khắp thành phố được khoác trên mình một màu xám, kết hợp với những kênh đào và cây xanh tạo nên không khí trong lành.

Đại Nghiên cổ trấn

Toàn bộ thành phố Lệ Giang thực ra rất rộng lớn, bao gồm khu đô thị mới (New Town), Đại Nghiên (Dayan) cổ trấn, Thúc Hà (Shuhe) cổ trấn và Bạch Sa (Baisha) cổ trấn. Thành cổ Lệ Giang mà vẫn hay được nhắc đến chính là Đại Nghiên cổ trấn.

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Đại Nghiên có nghĩa là nghiên mực lớn, có thể xem đây là cách ví von thi vị nhưng rất chính xác của người xưa bởi nơi này giống như một nghiên mực khổng lồ, nước từ trung tâm chảy theo những con mương nhỏ len lỏi đến mọi nơi trong thành cổ, tạo nên một trấn cổ có một không hai của Trung Quốc cũng như toàn thế giới. Còn chữ Lệ Giang có nghĩa là dòng sông đẹp, tượng trưng cho một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây, đó là nước. Sông Ngọc Hà (Jade Water) mang cái tinh khiết của núi non, chảy quanh thành cổ, chia nhỏ Lệ Giang thành vô vàn ốc đảo, nối nhau bằng 354 chiếc cầu đá; cấu trúc phức hợp đó làm cho Lệ Giang càng trở nên độc đáo.

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Ghé thăm các làng nghề truyền thống du khách sẽ được tham quan và tận mắt chứng kiến quá trình những người thợ thủ công taọ ra các sản phẩm. Đại Nghiên cổ trấn vẫn còn lưu giữ được rất nhiều làng nghề thủ công như dệt vải, đúc đồng, làm trang sức và đặc biệt nhất là nghề thêu tranh truyền thống. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh thêu tuyệt đẹp và vô cùng sống động như thật.

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Bên cạnh các cửa hàng hiện đại và truyền thống, thì cũng có rất nhiều hàng quán ăn uống để phục vụ du khách trong khi tham quan, khám phá, chụp ảnh

Treo chuông gió

Người Lệ Giang có tục lệ treo chuông gió cầu điều ước. Đó là những chiếc chuông đồng nhỏ xíu đính kèm một miếng gỗ. Người ta có thể mua nó trong bất kỳ quầy hàng lưu niệm nào ở phố cổ hoặc tại các điểm du lịch rồi viết điều ước lên miếng gỗ và treo lên, không phải treo ở cửa sổ trong nhà bạn mà treo lại Lệ Giang.

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có rất nhiều điểm để du khách treo chuông gió. Tại quảng trường Ngọc Hà người ta dựng một hành lang giàn gỗ, trên đó đã treo sẵn hàng nghìn chiếc chuông của những du khách từng ghé qua nơi đây. Chuông đung đưa trong gió lạnh, đưa đẩy triệu triệu điều ước về tình yêu bất diệt và hạnh ngộ trùng phùng lên tận đỉnh núi vươn chạm trời cao.

Cổ trấn về đêm

Khi màn đêm buông xuống cổ trấn trở nên lãng mạn và thơ mộng hơn bao giờ hết, những con phố cổ được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ, những nhịp cầu bắc qua cũng được thắp sáng bởi những ánh đèn lung linh. Những ánh đèn soi bóng xuống những dòng sông êm đềm hiện ra trước mắt du khách một cảnh sắc huyền ảo, mơ hồ và không kém nét quyến rũ. Thả hồn vào không gian lãng mạn, mơ hồ lắng nghe những giai điệu truyền thống được cất lên chắc chắn du khách sẽ cảm thấy vô cùng thích thú đấy.

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Phía sau con đường chính, cả dọc một con kênh là các quán bar sôi động để đáp ứng phục vụ cho những tín đồ du lịch thích cuộc sống về đêm: vừa ngắm vẻ đẹp cổ trấn, vừa thưởng thức âm nhạc và ăn uống.

2.Lam Nguyệt Cốc (Blue Moon Valley)

Thung lũng Lam Nguyệt Cốc nằm trong khu thắng cảnh của Ngọc Long Tuyết Sơn ngay dưới chân núi Ngọc Long. Thung lũng có tên là Lam Nguyệt bởi vì ngày nắng nước màu xanh (do trong nước có đồng, không uống được. Trời mưa to thì nước hồ sẽ mất màu xanh, chuyển thành màu trắng do dưới đáy hồ có nhiều cát trắng) và khi nhìn từ trên cao xuống thì toàn bộ thung lũng có hình giống trăng khuyết.

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

 

3.Công viên Hắc Long Đàm (Black Dragon Pool)

Công Viên Hắc Long Đàm là nơi dòng nước từ núi băng Ngọc Long đổ về nuôi sống vùng đất Lệ Giang. Từ công viên Hắc Long Đàm có thể ngắm sự hùng vĩ của núi tuyết ngàn năm, trong khung cảnh thanh bình của nước hồ phẳng lặng.

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Trước kia nơi đây được gọi là miếu Long Vương, xây dựng năm 1737, năm Càn Long thứ 2. Công viên nằm ở phía Bắc của cổ thành, đi bộ khoảng 1km từ quảng trường Ngọc Hà men theo sông bạn sẽ tới được đây, nếu đã mua vé bảo tồn phố cổ bạn sẽ không mất phí khi vào công viên.

Trong công viên có một số công trình kiến trúc từ thời nhà Thanh như: Long Thần Từ Đắc Nguyệt Lâu Cầu Tỏa Thúy, Ngọc Hoàng Các, Ngũ Phong Lâu. Công viên này nổi tiếng nhất là cảnh núi tuyết Ngọc Long đổ bóng xuống hồ.

Phía bắc của công viên là Bảo tàng Văn hóa Đông Ba Lệ Giang được xây dựng năm 1984, đây là nơi nghiên cứu và lưu trữ các hiện vật của văn hóa Đông Ba.

4.Thúc Hà cổ trấn

Cách thành cổ Lệ Giang chỉ khoảng 4km, Thúc Hà cổ trấn có dòng sông chảy qua cùng những con kênh nhỏ xinh xuyên qua dọc các con phố. Do nằm dưới chân ngọn núi tuyết Ngọc Long nên khí hậu của Thúc Hà cổ trấn quanh năm đều lạnh.

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Tuy nhiên, Thúc Hà cổ trấn ban ngày ánh nắng ấm áp bao phủ cả thị trấn là khoảng thời gian lý tưởng để thăm thú thị trấn cổ và lưu giữ những khoảnh khắc đáng giá.

5.Ngọc Thủy Trại

Đây là ngôi làng cổ của tộc người Naxi. Naxi là tộc người bản địa với nét văn hóa đặc sắc thờ Nữ thần thiên nhiên.

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Bên cạnh khung cảnh thanh bình xanh mát với những hồ nước xếp như những bậc thang cũng là nơi cá tầm vàng và đen sinh sống trong dòng suối trong suốt. Bạn còn có thể tìm hiểu văn hóa Đông Ba vô cùng độc đáo với bộ chữ tượng hình được đặt ngay hai bên lối vào ngôi đền thờ linh thiêng. Làng Naxi còn là nơi sinh sống của hàng ngàn người dân, với sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại.

Truyền thuyết cổ đại cho rằng nơi đây xưa có 12 loại yêu tinh hùng cứ nhiễu hại sinh linh, thiên đình cho linh thần xuống trần thu phục. Hiện nay tôn tượng Nữ Thần đặt uy nghi nơi Ngọc Thủy Trại cũng là một nét đẹp về văn hóa tâm linh riêng biệt của nơi này. Bên cạnh tượng nữ thần có một bia đá đề Lệ Giang nguyên, nghĩa là nơi khởi đầu của Lệ Giang, nghĩa đen là dòng sông đẹp, nhưng cũng có nghĩa là vùng Lệ Giang rộng lớn ở cả cõi nhân và phi nhân. Hiểu như thế mới rõ hết công đức của Nữ Thần Ngọc Thủy Trại với nhân gian.

6. Show diễn “ Ấn tượng Lệ Giang” (Impression Lijiang)

Đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu đã lấy thiên nhiên hùng vĩ và khắc nghiệt của Ngọc Long để tạo nên show diễn độc đáo. Đây là màn trình diễn hoành tráng với sự tham gia của 500 vũ công và 200 ngựa. Sân khấu có bối cảnh hoành tráng ở độ cao 3000m cùng với lực lượng diễn viên hùng hậu. Tất cả đều là người dân địa phương, được chọn từ 10 dân tộc sống tại 16 thị trấn và làng mạc trong vùng Lệ Giang.

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Trong những bộ trang phục dân tộc được thiết kế cách điệu, các diễn viên nghiệp dư này cưỡi ngựa, biểu diễn các điệu vũ dân tộc, trình diễn các lễ nghi truyền thống, và cất tiếng hát khi trầm hùng mạnh mẽ, khi cao vút trong trẻo (hoàn toàn không dùng micro) giữa đất trời.

7. Show diễn “Lệ Giang Thiên Cổ Tỉnh” do Trương Nghệ Mưu dàn dựng

Khán giả được đăm chìm trong âm thanh, ánh sáng, lịch sử và văn hóa con người Lệ Giang được tái hiện trên sân khấu .Với tôi đây là một show đem lại nhiều cảm xúc.

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

Có một Lệ Giang đẹp mơ màng, mãn nhãn trong mắt lữ khách Việt

 

Một số lưu ý khi du lịch Lệ Giang

· Kem chống nắng, dưỡng ẩm: Vì nắng ở cao nguyên rất hại, lượng tia UV cao, hãy bảo vệ làn da của bạn nếu không mún bị đen/nám da. Tuy vậy ở đây lạnh khô chứ không phải lạnh ẩm buốt
· Quần áo: Đủ ấm nhưng vẫn gọn gàng và đẹp, nên mặc nhiều lớp để có thể thay đổi vì thời tiết ban ngày và tối khác nhau. Nhiệt độ mùa thu trung bình từ 8-12 độ
· Kính mát, nón len, dù, khăn choàng cổ, găng tay cũng cần thiết
· Thuốc: Mang thuốc cảm cúm, thuốc ho, sổ mũi, trà gừng, nước muối sinh lý lọ nhỏ. Mang vài lọ đi nhỏ vì không khí loãng, đôi lúc khó thở, thiếu oxy, niêm mạc mũi mỏng, dẫn đến chảy máu mũi khi bị khô mũi. Mang thêm cả miếng dán giữ nhiệt cho ấm cơ thể.

Có thể thấy Lệ Giang có sức hút khó cưỡng đối với những ai đam mê du lịch. Mảnh đất được mệnh danh là cảnh đẹp chốn hồng trần này khiến nhiều trái tim thổn thức. Nếu sắp xếp được thời gian bạn hãy nên một lần đến khám phá thành cổ Lệ Giang để hiểu mảnh đất nơi đây đặc sắc, quyến rũ như thế nào.

Đàm Giang Nam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mắt không rời chiếc điện thoại, vẫn tập được 5 bài tập để có eo thon, chân dài miên man