Chuyến đi gây 'sốt' của 'phượt thủ già nhất Việt Nam'

Moon 2016-09-23 09:30
- Chuyến “du hí” của người được mệnh danh là “phượt thủ già nhất Việt Nam” nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mê xê dịch.

Đam mê xê dịch không kể tuổi tác, đó có lẽ là cảm nhận đầu tiên của mọi người khi biết đến ông Ngọc (cư trú tại Sài Gòn), năm nay đã 86 tuổi nhưng vẫn “đơn thương độc mã” trên chiếc xe cup rong ruổi trên những con đường. Ông được cộng đồng phượt trìu mến gọi bằng cái tên “phượt thủ tiên sinh”. Người đàn ông trên 80 tuổi ấy cũng khá quen thuộc với mọi người sau khi xuất hiện trong chương trình “Điều ước thứ 7”.

Cộng đồng chia sẻ ảnh chuyến đi của 'phượt thủ già nhất Việt Nam'

Ông Ngọc từng xuất hiện trong chương trình "Điều ước thứ 7".

Hiện tại ông đang trong hành trình chinh phục những cung đường ở miền núi phía Bắc. Qua những hình ảnh liên tục được cộng đồng phượt cập nhật, ông đã vượt quãng đường hàng trăm km để đến với Mù Cang Chải đúng mùa lúa chín.

Cộng đồng chia sẻ ảnh chuyến đi của 'phượt thủ già nhất Việt Nam'

Hình ảnh "Phượt thủ tiên sinh" trên đường lên Hà Giang. Ảnh: Thinh Ha

Cho tới ngày 21/9, một phượt thủ khác cho hay đã gặp ông ở TP Sơn La khi ông trên đường thăm Điện Biên về. “Đi cùng nói chuyện với cụ một đoạn,có ý muốn mời cụ ở lại chơi nhưng cụ từ chối. Giờ này chắc cụ đã tới Mộc Châu. Thật nể phục cụ, chúc cụ đi thượng lộ bình an”, bạn Đức Nam chia sẻ.

Cộng đồng chia sẻ ảnh chuyến đi của 'phượt thủ già nhất Việt Nam'

 "Idol cub50 tại đèo Khau Phạ". Ảnh: Tuan Pap

Ấn tượng của mọi người về “phượt thủ tiên sinh” là gương mặt phúc hậu nhưng vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn. Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, trong khi nhiều người quây quần bên con cháu thì ông vẫn miệt mài ngao du trên những cung đường để thỏa mãn đam mê khám phá và chinh phục.

Cộng đồng chia sẻ ảnh chuyến đi của 'phượt thủ già nhất Việt Nam'

Những phượt thủ trẻ tranh thủ chụp ảnh cùng "thần tượng" của mình. Ảnh: Tuấn Oanh

Cộng đồng chia sẻ ảnh chuyến đi của 'phượt thủ già nhất Việt Nam'

Gần đây nhất, có người bắt gặp ông trở về Mộc Châu sau chuyến đi thăm Điện Biên. Ảnh: Tuấn Oanh

Để chuẩn bị cho hành trình của mình, trên xe của ông treo lỉnh kỉnh bánh mỳ, đồ đạc. Đôi dép của ông cũng để lại ấn tượng không kém cho những người đi đường. Nhìn qua, đôi dép trông có vẻ cũ kĩ, chắp vá. Thế nhưng, thực tế nó lại được chủ nhân “gia cố” chắc chắn với lớp đế dày chống trơn trượt. Trong một lần tâm sự, ông Ngọc cho biết ông làm thế để tránh bị người khác “đi nhầm” dép trong những chuyến đi. "Người bạn đường" của ông là chiếc xe cup 50 tuy cũ kĩ nhưng được con trai ông tu sửa thêm để đảm bảo chạy ổn định hơn trên đường.

Cộng đồng chia sẻ ảnh chuyến đi của 'phượt thủ già nhất Việt Nam'

Ông Ngọc với đôi dép "huyền thoại" và chiếc xe cup rong ruổi trên mọi con đường. Ảnh: Duy Anh Nguyen

Chuyến đi gây 'sốt' của 'phượt thủ già nhất Việt Nam'

Mỗi hành trình của "phượt thủ tiên sinh" đều được nhiều người dõi theo. Ảnh: Duc Nam

Qua chia sẻ của một người may mắn được tiếp chuyện ông cho biết: “Tuy không phải là những người giàu sang, cụ ông tính toán rất kỹ lưỡng cho từng chuyến đi. Cụ không biết gì về Phượt hay Facebook, nên đi đến đâu, cụ cũng tự túc. Cụ tính trung bình, cứ mỗi chuyến đi như thế, mỗi ngày cụ chi phí khoảng 400K: tiền xăng 150K, tiền ngủ 100K và tiền ăn là 150K.”

Chứng kiến đam mê của ông, cộng đồng phượt đa phần đều ngả mũ thán phục và gửi lời chúc thượng lộ bình an tới “thần tượng” của mình. Nhiều phượt thủ trẻ chia sẻ những bức ảnh chụp chung cùng ông và kêu gọi mọi người trên đường đi nếu gặp hãy nhiệt tình giúp đỡ để hành trình của ông được dễ dàng và suôn sẻ hơn.

Moon (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cảnh Điềm hóa 'thiên nga đen' khoe đường cong quyến rũ khiến fan mê mẩn