Choáng với lời kể về những chuyến đi ĐỘC - LẠ của chàng phượt thủ đồng hành cùng bầy cún

2018-03-16 06:15
- Thay vì đi phượt cùng người yêu, phượt cùng team như nhiều người khác, anh Nguyễn Xuân Tùng - một phượt thủ độc hành lại quyết định có những chuyến đi chơi xa cùng những chú cún.

Thay đi vì phượt cùng người yêu, phượt cùng team như nhiều người khác, anh Nguyễn Xuân Tùng - một phượt thủ độc hành lại thường xuyên cùng "bầy cún" của mình đi chơi xa. Điều này khiến nhiều người phải bất ngờ nhưng cũng hết sức thích thú và ủng hộ.

Theo lời kể của chàng trai sinh năm 1986, anh không có sở thích gì ngoài việc nhận nuôi, chăm sóc và yêu thương những chú cún. Làm công việc tự do, không gò bó về thời gian, vậy nên anh Tùng có thể thoải mái và chủ động trong việc đi chơi cùng cún cưng. Không chỉ đưa cún của mình đi phượt, anh Tùng còn mang cả những chú chó được bạn bè gửi chăm sóc đi cùng. 

Choáng với lời kể về những chuyến đi ĐỘC - LẠ của chàng phượt thủ đồng hành cùng bầy cún

Anh Tùng luôn có những chú cún đồng hành cùng mình trên những cung đường phượt (Ảnh  NVCC)

"Mình đam mê khám phá những vùng đất mới, lại yêu thích cún nên quyết định kết hợp cả hai lại, đưa cún đi phượt. Vì bản thân mình có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc, huấn luyện cún nên bạn bè gửi mình trông cún rất nhiều, có những cún ở trọ nhà mình dài ngày và thường xuyên, từ 1 - 2 tuần trong một tháng. Những lúc đấy, mình mang mỗi cún của mình đi để những chú chó còn lại ở nhà thì rất tội. Thế nên mình đưa đi tất, không phân biệt gì cả" - anh Tùng chia sẻ lý do của mình.

Anh chia sẻ, ý tưởng đi phượt của anh cùng đàn cún được bắt đầu từ cuối năm 2016, danh sách những địa điểm anh cùng cún mình ghé thăm cứ thế thêm dài ra. Những địa điểm được lựa chọn đều cách Hà Nội tối thiểu 50 - 70km, cũng có nơi xa cả trăm cây số như Vân Đồn, hồ Ba Bể, Hòa Bình, Nghệ An. Thậm chí là "sống lưng khủng long" Tà Xùa - nơi "khó nhằn" với những phượt thủ bình thường cũng đã được chàng phượt thủ độc hành và những chú chó vượt qua.

Choáng với lời kể về những chuyến đi ĐỘC - LẠ của chàng phượt thủ đồng hành cùng bầy cún

Ảnh NVCC

Anh Tùng kể lại, chuyến đi Tà Xùa thực sự là một trải nghiệm không dễ dàng. Đường lên đỉnh rất xấu, đặc biệt khó khăn với anh khi còn phải đèo thêm 3 chú cún. 

"Đợt đấy, mình đèo 3 chú chó đi cùng, gồm 2 bạn Cocker và 1 bạn chó chăn cừu Border Collie. Hôm mình đi thì xảy ra tình trạng sạt lở đất, bị tắc đường đến 4 - 5 tiếng đồng hồ, không về được. Những người chờ đợi thông đường sốt ruột quá nên mở đường dưới suối để đi vòng qua chỗ tắc. Mình cũng dắt 3 cún lội suối đi qua, nhưng đến điểm bên kia thì phát hiện dốc lên quá trơn trượt không đi được, vậy là lại phải lội suối quay về điểm ban đầu. Khoảng 9h30 tối thông được đường thì mới về Phù Yên tìm nhà trọ để ngủ tạm lại. Còn trên Tà Xùa thì sạt núi 2 lần, chờ ở đấy hai tiếng. Bình thường những chuyến đi của mình đều đi về trong ngày, đấy là chuyến đầu tiên phải ngủ lại qua đêm trên đường" - anh Tùng kể lại.

Choáng với lời kể về những chuyến đi ĐỘC - LẠ của chàng phượt thủ đồng hành cùng bầy cún

Ảnh NVCC

Vì chuyến đi không chỉ có một mình, thế nên anh Tùng chuẩn bị đồ dùng trước khi lên đường khá kỹ lưỡng, tuy nhiên, chiếm phần lớn trong chiếc balo của anh đều là đồ dùng của những chú cún. Ngoài đồ ăn dự phòng còn có bát ăn, xích, quần áo dự phòng chống lạnh cho cún...

Choáng với lời kể về những chuyến đi ĐỘC - LẠ của chàng phượt thủ đồng hành cùng bầy cún
Những chú cún thảnh thơi ngắm cảnh từ trên cao. (Ảnh NVCC)

Choáng với lời kể về những chuyến đi ĐỘC - LẠ của chàng phượt thủ đồng hành cùng bầy cún

"Thả dáng" ở cánh đồng hoa. (Ảnh NVCC)

Cũng vì đèo cún trên xe nên anh Tùng phải đi rất chậm, tốc độ trung bình thường 40 - 50km/giờ. Ngoài ra, đi trên đường một đoạn phải dừng lại để cún được nghỉ chân, chạy nhảy sau đó mới lên xe đi tiếp. Vậy nên thời gian đi về của anh trong những chuyến đi thường mất nhiều thời gian hơn so với các phượt thủ khác.

Choáng với lời kể về những chuyến đi ĐỘC - LẠ của chàng phượt thủ đồng hành cùng bầy cún

Ảnh NVCC

"Khi đèo cún đi phượt, mình thường dùng 2 đội hình: 1 cún ngồi trước, 2 cún ngồi sau hoặc 2 cún ngồi trên balo đằng trước, 1 cún ngồi sau. Cún nào mỏi chân ngồi lâu thì cho lên balo phía trước để được ngồi thoải mái hơn, vì ngồi sau yên một lúc sẽ bị mỏi, nếu không đổi chỗ hoặc không dừng xe cho cún nghỉ thì có thể cún sẽ nhảy xuống xe".

Anh cũng tự chủ trương rằng khi đi phượt thì phải thật thoải mái, vậy nên nếu thời tiết hoặc sức khỏe không tốt sẽ nghỉ. Tuy có mang đồ ăn đi dự phòng nhưng anh cũng quan niệm rằng người ăn gì thì cún ăn nấy, vậy nên khi đến những địa điểm phượt có hàng quán thì anh vẫn mua đồ cho cún ăn như người.

Choáng với lời kể về những chuyến đi ĐỘC - LẠ của chàng phượt thủ đồng hành cùng bầy cún

Ảnh NVCC

Phượt thủ độc hành này cũng cho biết, anh đang triển khai hội đi phượt cùng cún cưng và đang hoạt động rất tốt. Cứ đến chủ nhật hàng tuần sẽ tổ chức cho các chủ đưa cún đi phượt, cuối tháng tổ chức đi chơi bằng ô tô, hoạt động này đang được rất nhiều người hưởng ứng.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Elly Trần diện áo tắm cắt khoét táo bạo, Ji Chang Wook có thể có vai chính trong dự án mới