Chàng trai trẻ và hành trình chinh phục Việt Nam trong 20 ngày: “Xuyên Việt không hề khó như bạn đang nghĩ đâu”

Thương Thương 2019-11-06 09:30
- Hành trình xuyên Việt 20 ngày với nhiều cung bậc cảm xúc sẽ là một dấu ấn khó quên trong cuộc đời của chàng trai trẻ Trần Tuấn.

Trần Tuấn (27 tuổi, Hà Nội) là một người thích xê dịch, thích chụp ảnh và ham vui, ấp ủ ước muốn được chạy xe máy của mình đi khắp Việt Nam để được trải nghiệm cuộc sống cũng như đồ ăn của mọi miền. Chia sẻ với Emdep.vn về quyết định rong ruổi khắp Việt Nam với quãng đường gần 4000km của mình, anh nói: “Quyết định được mình đưa ra trước ngày đi một tháng để sắp xếp công việc cũng như chuẩn bị kinh phí và sức khỏe cho chuyến đi. Trong chuyến đi đó mình cũng hay lên mạng tìm về cung đường xuyên Việt, kinh nghiệm xuyên Việt, có nên đi vào tháng 10 không, những đồ dùng cần thiết,... May mắn là mình có một số anh em bạn bè đã từng đi chia sẻ nên mang thẻ nhiều tiền đi là đủ, đói đâu ăn đó, đâu thấy thú vị thì ở thêm vài ngày.”

Chàng trai trẻ và hành trình xuyên Việt trong 20 ngày “Xuyên việt dễ dàng lắm không hề khó như bạn đang nghĩ đâu”

Chàng trai trẻ và hành trình xuyên Việt trong 20 ngày “Xuyên việt dễ dàng lắm không hề khó như bạn đang nghĩ đâu”

Để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày, chàng trai 9x mỗi ngày đều chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra Tuấn còn mang thao đầy đủ về quần áo, mũ bảo hiểm kín mặt có kính chắn tránh bụi, găng tay, đồ dùng cá nhân và đặc biệt không thể thiếu đồ y tế. Nhớ lại những ngày đầu chuẩn bị, chàng trai tâm sự: “Nên lưu ý về đồ đạc mang đi, những đồ nào cảm thấy thực sự cần mới mang đi vì đi xa đồ đạc lích kích mỗi ngày tháo ra xếp vào bạn sẽ phát điển và rất mất thời gian, bởi vì trên đường cái gì cũng có chỉ cần bạn có tiền.” 

Chàng trai trẻ và hành trình xuyên Việt trong 20 ngày “Xuyên việt dễ dàng lắm không hề khó như bạn đang nghĩ đâu”

Ban đầu được một người chị rủ đi xuyên Việt, chàng trai trẻ cũng đắn đo vì đang đi làm. Nếu đi anh chỉ dám đi khoảng 7-10 ngày rồi đi tàu về. Nhưng sau vài ngày Tuấn đã quyết định nghỉ việc và đi dài ngày luôn. Về phía gia đình sau khi biết tin, chàng trai nhớ lại: “Mình có về báo với mẹ là con vừa nghỉ việc để đi Sài Gòn chơi một tháng, mẹ mình không nói gì mà còn bảo đi đi mẹ cho thêm kinh phí. Bố thì cũng không nói gì gần ngày đi cũng chỉ dặn đi cẩn thận và còn mang xe đi bảo dưỡng cho mình. Ngày đầu tiên mình đi mưa cả ngày nên ai cũng thấp thỏm lo cho mình. Do đó trong hành trình ngày nào mình cũng gọi về cho mọi người yên tâm.”

Chàng trai trẻ và hành trình xuyên Việt trong 20 ngày “Xuyên việt dễ dàng lắm không hề khó như bạn đang nghĩ đâu”

Khi được hỏi về những khó khăn mà mình đã gặp phải trong suốt hành trình khám phá từ Bắc vào Nam, Tuấn hào hứng chia sẻ: “Trộm vía cả cung đường mình đi đều may mắn. Tuy nhiên trời mưa suốt mà mưa trong đó to, gió mạnh như kiểu bão. Tinh thần đồng đội khá quan trọng, nó giúp mình vượt qua được những thứ mình không nghĩ sẽ trải qua được. Và sau vài ngày đầu của chuyến đi thì mình đã không còn sợ khi gặp thời tiết xấu nữa. Cứ đi thôi, đẹp dừng chụp ảnh, xấu chạy tiếp, mưa thì càng chạy.”

Chàng trai trẻ và hành trình xuyên Việt trong 20 ngày “Xuyên việt dễ dàng lắm không hề khó như bạn đang nghĩ đâu”

Được biết kinh phí trong suốt hành trình 20 ngày của Tuấn là 12 triệu đồng bao gồm các phí như gửi xe về, vé máy bay, ăn uống, tắm bùn, spa, ở villa, ở resort,... Chàng trai cũng dí dỏm tâm sự: “Tất cả tiền nên nhét vào thẻ ATM giữ lại trong người khoảng 1.500.000 đồng, hết rồi lại rút vì cây rút tiền không thiếu.”

Chàng trai trẻ và hành trình xuyên Việt trong 20 ngày “Xuyên việt dễ dàng lắm không hề khó như bạn đang nghĩ đâu”

Tuấn cho biết mình đi với một người em, ban đầu hai người đều có ý định đi một mình nhưng sau đó quen biết nhau qua một group và quyết định đi chung để có người bầu bạn và đặc biệt là có người bấm máy cho. Sau khi nhắn tin hỏi han thấy hai bên nói chuyện hợp ý tưởng cả về cách đi, kinh phí cũng như thời gian thoải mái nên quyết định đi cùng nhau. Nhớ lại quãng thời gian đó, chàng trai kể: “Chuyến đi dài vậy nên giảm bớt cái tôi và biết lắng nghe chút, mỗi khi hai anh em nản chí lại đọc hai câu: Đi thôi em, đường xa lắm, đời đâu xa lắm. Một cái quay lưng đã bạc mái đầu.”

Chàng trai trẻ và hành trình xuyên Việt trong 20 ngày “Xuyên việt dễ dàng lắm không hề khó như bạn đang nghĩ đâu”

Trong suốt hành trình 20 ngày khám phá Việt Nam, đi khắp mọi cung đường từ Bắc vào Nam, chàng trai trẻ thu về không ít kỉ nệm đáng nhớ và niềm vui. Mỗi khi chuẩn bị thay đổi địa điểm di chuyển, chàng trai đều sắp xếp lịch trình từ tối hôm trước và tham khảo dân bản địa, vạch ra những nơi mà mình muốn đi từ khi ở nhà rồi dựa vào đó và những thông tin thu nạp được trong quá trình đi rồi điều chỉnh cho phù hợp. Thời gian dành cho chuyến đi cũng như cho từng địa danh sẽ tùy thuộc vào quỹ thời gian, sức khỏe, kinh phí của mỗi người. 

Chàng trai trẻ và hành trình xuyên Việt trong 20 ngày “Xuyên việt dễ dàng lắm không hề khó như bạn đang nghĩ đâu”

Chàng trai trẻ và hành trình xuyên Việt trong 20 ngày “Xuyên việt dễ dàng lắm không hề khó như bạn đang nghĩ đâu”

Tổng kết về hành trình của mình, Tuấn hi vọng các bạn trẻ cũng đang có mong muốn xê dịch giống như mình có thể hiểu rõ và chuẩn bị kĩ càng cho những quyết định sắp tới: “Hãy tự tin, cởi mở, chịu khó tiếp xúc với người dân bản địa và giữ gìn sức khỏe để có những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi. Xuyên Việt nó đơn giản lắm chứ không hề khó như bạn đang nghĩ đâu. Chúc bạn may mắn!”

Ảnh: NVCC
Thương Thương

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu Quỳnh khoe trọn hình xăm ở chân ngực: "Sẽ có người đánh giá không hay về tôi"