Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

2020-02-15 06:15
- Lombok là "anh bạn hàng xóm" của Bali và vẻ đẹp cũng chẳng kém cạnh Bali chút nào.

Chúng tôi biết đến Lombok khá tình cờ. Khi chúng tôi tìm kiếm những nơi nên đến ở Indonesia thì cái tên Lombok hiện lên với hình ảnh núi lửa hùng vĩ, biển xanh trong vắt. Chính những hình ảnh ấy đã thôi thúc chúng tôi ghé thăm Lombok. 

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Vì những địa điểm tham quan ở Lombok cách nhau khá xa nên chúng tôi quyết định mua tour riêng cho 6 người khi đến đây. Tìm hiểu các tour ở trên mạng giá rất cao nên mình quyết định hỏi anh hướng dẫn viên cũ xem có quen ai và được cho số liên lạc của một bạn hướng dẫn viên tại Lombok.

Sau một hồi thương thảo thì chúng tôi chốt lại được giá tour là 2.400.000Rupee/người tương đương 4 triệu tiền Việt cho 4 ngày 3 đêm bao gồm khách sạn, ăn uống, xe đưa đón, vé tham quan. 

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Vé máy bay từ Kuala Lumpur chúng tôi đặt có giá là 490Rm khoảng 2 triệu 940 khứ hồi của hãng Airasia. Bay từ Kuala Lumpur sang Lombok mất khoảng 3 tiếng.

Ngày đầu tiên, chúng tôi đặt chuyến bay sớm nhất đến Lombok để có thể chơi được nhiều hơn. Chuyến bay của chúng tôi hạ cánh xuống Lombok lúc khoảng 11.45 hơn. Najam đã chờ sẵn tại sân bay. Việc đầu tiên chúng tôi làm sau khi hạ cánh đó chính là đi ăn món ăn Indonesia. Bữa đầu tiên chúng tôi được ăn cơm gà nướng và canh thịt bò, một món ăn rất đặc trưng tại đây. Sau khi ăn xong Najam đưa chúng tôi đi thăm những địa điểm đầu tiên tại Lombok.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Ngôi làng truyền thống đầu tiên chúng tôi ghé thăm là Làng dệt Kain Tenun (Sukerara Hand wafing village). Ở đây họ dựng nên những cái chòi nhỏ để ngồi dệt. Khách du lịch cũng có thể mua trực tiếp những miếng vải sa-rông tại đây với giá rẻ hơn ngoài thị trường rất nhiều. Trung bình chỉ từ 100 đến 200.000 việt nam đồng các bạn có thể sở hữu một miếng vải sa-rông truyền thống.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Địa điểm tiếp theo chúng tôi đến đó là ngôi làng cổ Desa Adat Lombok (Desa Traditional Village). Ngôi làng này được xây dựng trên đất và đá có cấu trúc như ở trên núi. Về cơ bản khu làng này còn khá là đơn sơ, buổi tối không có điện mà người dân dùng đèn dầu để thắp sáng. Sàn nhà làm bằng đá và mái nhà làm bằng rơm. Chúng tôi khá bất ngờ bởi nằm ngay ở trục đường chính lại có một ngôi làng cổ kính đến nhường này. Người dân ở đây sinh hoạt theo lối cộng đồng chung, họ nấu ăn chung và cũng có bán những đồ lưu niệm cho khách du lịch. Ngay khi bước vào tôi đã có cảm giác như đây là một ngôi làng dân tộc thiểu số bởi từ cách người dân ăn mặc đến cách họ sinh hoạt hằng ngày.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Sau khi ghé thăm hai ngôi làng, chúng mình tiếp tục di chuyển đến bãi biển Tanjung Ann. Bờ biển ở đây nổi bật bởi những tảng đá đen gồ ghề và một gốc cây rất to mọc từ những viên đá ấy, đây là nơi phù hợp cho chúng mình sống ảo. Chúng tôi đã chụp nhiều ảnh đến mức bạn hướng dẫn viên còn phải ngồi xụp xuống thở hổn hển sau khi lăn lộn để giúp chúng tôi chụp những bức ảnh có tâm nhất quả đất.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Trong lịch trình có điểm đến là bãi biển Kuita nhưng vì chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian chụp ảnh tại bãi biển trước đó; để xem kịp mặt trời lặn thì chúng tôi đã quyết định nói với anh hướng dẫn viên bỏ qua bãi biển Kuita để thẳng tiến đến đỉnh đồi Merese.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Ngắm hoàng hôn ở đây quả thật là lãng mạn, một bên là núi một bên là biển, trên là trời dưới là cỏ, gió thổi phần phật khiến chúng tôi chứ chìm đắm trong cảnh sắc buổi chiều hôm ấy.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Rời khỏi đỉnh Merese khi trời đã tối, chúng tôi được Najam dẫn đi ăn tối rồi sau đó về check in khách sạn. Đến Indo, các bạn đừng bỏ qua món gà nướng và satay. Tôi đã đi Indo rất nhiều lần và không lần nào bỏ qua 2 món này. Từ cách họ chọn lựa miếng thịt gà, cho tới cách tẩm ướp đều hạ gục cái dạ dày của tôi. Gà ở đây bé như gà ri, tuy nhiên thịt chắc và thơm khi nướng lên. Các bạn nhớ nói với nhà hàng cho bớt cay nhé vì người Indo họ ăn khá cay đấy.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Tối muộn, chúng tôi trở về khách sạn. Phía ngoài khách sạn là một bụi chuối lớn, khi đến nơi chúng tôi ngỡ rằng mình sẽ phải ở nhà nghỉ kém chất lượng nhưng khi bước vào bên trong là cả một thiên đường hiện ra. Dù là homestay nhưng Sengigi Cottages Lombok lại chả khác gì resort mini cao cấp. Phòng rộng rãi, bể bơi ở ngay trước cửa phòng với lối trang trí bằng tre nứa đem lại cảm giác thân quen với chốn đồng quê này. Ăn sáng ở homestay này cũng khá ổn. Chúng tôi ở đây hai đêm trước khi rời lên khu vực núi lửa.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Ngày thứ hai, chúng tôi dành cả ngày để tận hưởng vẻ đẹp của biển ở Lombok. Najam đưa chúng tôi đến Tanjung Luar, lên tàu để đi đến nơi được gọi là Biển Hồng của Lombok. Khu vực đầu tiên mà chúng tôi dừng tàu là Gili Pasir. Nước biển ở đây trong vắt và cũng có khá nhiều cá. Anh chủ thuyền đưa chúng tôi một cái chai có chứa nước trộn lẫn thức ăn cho cá ở bên trong. Phía nắp chai được đục 1 lỗ nhỏ để chỉ cần bóp nhẹ là hỗn hợp ấy sẽ trào ra, dụ bầy cá đến ăn để chúng tôi được mãn nhãn ngắm cá.

Tàu tiếp tục chở chúng tôi đến một cái lán nhỏ, nơi người dân nuôi các loại hải sản. Chúng tôi hỏi mua tôm hùm với giá là 600.000 Rupee cho 6 con tôm hùm nhỏ để ăn cùng bữa trưa. Nơi dùng bữa trưa của chúng tôi là một hòn đảo ở giữa biển. Đồ ăn chính đã được anh chủ tàu chuẩn bị sẵn. Họ cũng giúp chúng tôi sơ chế và chế biến món tôm hùm nướng mà chúng tôi vừa mua.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Ăn xong, chúng tôi theo lối mòn đằng sau quán đi lên phía trên cao để ngắm cảnh biển. Vì là giữa trưa nên nắng khá gay gắt. Tuy vậy, chúng tôi vẫn tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc bằng những bức ảnh ở nơi đây vì không thể bỏ lỡ cảnh đẹp như thế này. Đứng từ trên cao nhìn xuống thế này, biển ở Lombok nổi lên một màu xanh ngắt dưới cái nắng gay gắt.

Điểm đến thú vị tiếp theo trong hành trình của chúng tôi chính là bãi biển với hàng cỏ lau cao quá đầu. Vào lúc xế chiều, khi ánh nắng rọi xuống những hạt cát ở đây sẽ tạo nên một màu hồng nhạt. Vì chúng tôi đi lúc đầu giờ chiều nên không thấy rõ màu hồng của biển lắm.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Najam tiếp tục đưa chúng tôi đến bãi sao biển. Lần đầu tiên trong đời, tôi được đến một hòn đảo có nhiều sao biển đến vậy. Chúng nằm ở khắp mọi nơi và cũng từ đó, những bức ảnh theo chiều hướng sáng tạo được ra đời với ý tưởng chính được hình thành từ những chú sao biển ấy. Sao biển ở đây to, nhiều màu khác nhau nhưng chủ yếu là đỏ, nâu đỏ, cam, đen.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Ngày thứ ba, chúng tôi đi thăm hàng loạt những thác nước ở Lombok. Có hai thác nước đẹp gây ấn tượng mạnh nhất với chúng tôi đó là Benang Kelambu và Benang Stokel. Nước ở thác chảy rất mạnh, siết nhưng cũng rất trong. Cảnh tưởng càng trở nên hùng vĩ khi chúng tôi ngước đầu lên nhìn nước từ trên cao đổ xuống. Nước đổ xuống trong và chảy siết khiến đôi lúc chúng tôi cũng cảm thấy hơi e sợ khi đứng dưới thác nước ấy.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Ngay sau khi ghé thăm thác nước, chúng tôi lên ô tô tiếp tục hành trình tới khu làng Sembalun. Đây có thể gọi là một nước Nhật thu nhỏ ở Lombok vì quả thực phong cảnh quá giống. Ngôi làng này nằm ngay cạnh núi lửa, chính vì thế khi ở đây, chúng tôi cũng cảm thấy khá thấp thỏm vì núi lửa này vẫn đang hoạt động ở mức cho phép. Cách đây không lâu, núi lửa này đã hoạt động mạnh và phá huỷ không ít hiện trạng của ngôi làng. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận cảnh ở đây quả thực là đẹp và ấn tượng nhất trong chuyến đi này của chúng tôi.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Trong suốt chuyến đi, có lẽ điều ấn tượng nhất đối với tôi chính là thức dậy thật sớm đón bình minh ở làng Sembalun này. Núi lửa khi trời còn nhá nhem là một màu đỏ au, và rồi cùng với ánh mặt trời lên, núi lửa cũng dần chuyển màu theo. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn cảnh tượng này dưới cái lạnh se se vào buổi sáng sớm vùng núi. Những người dân trong làng cũng dậy khá sớm vì đa phần là người đạo Hồi nên họ dậy sớm để cầu nguyện.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Theo kế hoạch đã định, nhẽ ra chúng tôi còn ghé thăm cả ngọn đồi Pergansingan, nhưng khu vực đó vừa xảy ra động đất nên kế hoạch của chúng tôi bị thay đổi. Chúng tôi chuyển hướng đến thăm ruộng bậc thang Tetebatu ở Lombok, tuy nhiên mọi người trong đoàn đều thấm mệt nên kế hoạch nhanh chóng bị huỷ bỏ. Mọi thành viên trong nhóm ngồi nghỉ ở căn chòi gần khu ruộng bậc thang còn tôi, với sự ham chơi của mình, leo lên xe máy của anh bạn Najam và đi thăm thác nước Jeruk Mansis. Đây là thác nước đã từng được ghi hình trong một bộ phim của Holywood. Đường vào thác nước khá khó khăn, có những đoạn ngập sâu tới đầu gối và chúng ta phải lội bộ. Tuy nhiên cảnh trong thác nước quả thật xứng đáng với công sức mà tôi bỏ ra. Càng về gần phía thác nước thì mực nước càng sâu, đá ở dưới cũng rất trơn nên các bạn lưu ý cẩn thận khi đi vào khu vực này. Các thành viên trong nhóm của tôi ngồi ở chòi tìm hình ảnh về thác thì thấy thác đẹp thật sự, họ cũng tiếc hùi hụi khi không đi cùng để thăm quan thác nước này.

Chán Bali rồi thì tới ngay Lombok để đắm chìm trong khung cảnh đep mãn nhãn nơi đây

Sau khi dùng bữa trưa tại chòi, chúng tôi tiếp tục lên đường. Điểm cuối chúng tôi ghé thăm là ngôi đền Narmade ở Lombok. Ngôi đền này thời xưa là của 1 vị vua Hindu. Không hiểu sao đến đây, tôi cảm giác kiến trúc có vẻ khá giống ở Bali với những cổng trời mini được xây ở trong đền.

Rời đền Narmade, Najam đưa chúng tôi trở lại sân bay, kết thúc hành trình khám phá Lombok. Có thể nói rằng, Lombok đã để lại trong chúng tôi rất nhiều kỉ niệm. Lombok quả thực là một viên ngọc quý của Indonesia - nơi chứa đựng những vẻ đẹp tiềm ẩn. Hy vọng trong những năm tới đây, sẽ có thêm nhiều du khách biết đến Lombok và ghé thăm vùng đất này, để đưa hình ảnh Lombok đi xa hơn đến với bạn bè quốc tế.

Ngô Hoàng Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sai thời điểm thì đã sao nếu anh thật lòng yêu em