Cầm 3 triệu 'quẩy tung' cả Tây Nguyên trong 4 ngày 4 đêm

Tường Vy 2018-06-18 06:15
- Review cực chất cho chuyến đi 4 ngày 4 đêm tự túc đến 3 tỉnh Tây Nguyên chỉ với 3 triệu đồng của cô nàng 9X Quỳnh Nga đã đập tan mọi lo lắng của những bạn trẻ đang mê mẩn vùng đất đầy đại ngàn của nắng và gió.

Quỳnh Nga chia sẻ: “Nhớ ngày xưa đọc "Rừng xà nu" rồi xem một vài phóng sự, mình cứ mơ về một Tây Nguyên đại ngàn với biết bao câu chuyện kỳ bí ẩn sâu trong những cánh rừng già. Rồi đến cả những điều tâm linh, hùng tráng,... mời gọi. Mình cũng cứ mang mãi trong lòng những hình ảnh như vậy và quyết định phải đến nơi đây một lần để lưu giữ thanh xuân". 

Lần đầu tiên đặt chân tới Tây Nguyên, cô nàng cho hay bầu trời Tây Nguyên lúc nào cũng trong vắt, ban ngày trời nắng nhưng không quá gắt, ban đêm lấp lánh ngàn ánh sao giống như đang lạc chân vào khu vườn cổ tích vậy. 

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Buôn Ako Dhong ở Buôn Ma Thuột

Kinh nghiệm đi Tây Nguyên của Quỳnh Nga

- Vé máy bay: Thời tiết ở Tây Nguyên có hai mùa mưa và khô rõ rệt. Mùa khô thường kéo dài từ tháng 12 cho đến hết tháng 4 năm sau, và mùa khô cũng là dịp rừng cao su thay áo. Chính vì vậy Nga đã chủ động book vé sớm của Vietjet Air vào dịp khuyến mại với giá 900.000đ khứ hồi.

- Di chuyển: Do khoảng cách giữa 3 tỉnh không quá xa nên cô bạn đã chọn cách di chuyển bằng xe máy để tiết kiệm chi phí. "Mình thuê xe ở thành phố Pleiku với mức giá 120.000đ/ ngày, thủ tục thuê xe rất linh động và có thể nhận trả xe ngay tại sân bay hoặc bến xe", Nga cho biết.

- Chỗ ở: "Mình có 4 buổi tối tại 3 tỉnh là Gia Lai, Kom Tum, và Buôn Mê Thuột. Để tiện cho di chuyển mình và cũng chỉ về ngủ sau một ngày di chuyển nên mình đã book phòng sẵn với mức giá từ 120.000 - 150.000đ/ đêm".

- Ăn uống: Quỳnh Nga thường chọn những món ăn địa phương mang đậm chất Tây Nguyên như: Bún Đỏ, gà xa lửa, bánh Khọt, phở hai tô, bò nhúng me, cơm lam, gỏi lá...Tính trung bình chỉ 150.000đ/ ngày cho khoản ăn uống trong 4 ngày 4 đêm. 

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Lối vào Biển Hồ ở Pleiku

Những lưu ý khi đi Tây Nguyên

- Không nên đặt vé đến và về cùng 1 sân bay, vì như vậy bạn sẽ mất thời gia để quay lại. Tốt nhất hãy đặt vé máy bay tới sân bay Pleiku và bay về từ Buôn Ma Thuột hoặc ngược lại. 

- Thời tiết ban ngày ở Tây Nguyên khá nắng còn ban đêm thì hơi lạnh, vì vậy hãy mang theo áo dài tay, kính râm, kem chống nắng và kem chống côn trùng đốt.

- Các cung đường ở đây khá vắng người, nếu bạn di chuyển bằng xe máy hãy đổ đầy xăng và mang theo các thiết bị sửa xe cần thiết phòng khi xe gặp sự cố. 

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Trung tâm du lịch Bản Đôn

Lịch trình tham khảo 4 ngày 4 đêm của Nga

Ngày 1: Hà Nội - Pleiku

Chuyến bay cất cánh lúc 17h, hạ cách lúc 18h45. Sau đó đi chuyển về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi,  ăn tối và dạo chơi chợ đêm Pleiku

Ngày 2: Pleiku - Buôn Ma Thuột

Sáng: thăm quan Công viên Diên Hồng, Biển Hồ, Biển Hồ Chè, và chùa Minh Thành. Trưa di chuyển đi Buôn Ma Thuột. Từ Pleiku sang thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 180km, vì đường đi khá vắng nên cô bạn đã chọn đi khách với mức giá là 100.000đ/ người và thời gian di chuyển là hơn 3 tiếng. 

14h30 có mặt ở Buôn Ma Thuột, Nga thuê xe máy của khách sạn sau đó thăm làng cà phê Trung Nguyên, Bảo tàng thành phố, Dinh Bảo Đại, Ngã 6 Buôn Ma Thuột "huyền thoại", và Buôn Ako Dhong. Vì các điểm này cách nhau không xa nên việc thăm quan cũng trở nên dễ dàng hơn. 

Tối tranh thủ "lượn"  thành phố và đi ăn. Cô nàng cho hay đã đến Buôn Ma Thuột thì nhất định phải uống Cà phê, ăn bún đỏ, và cá lăng. 

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Nhà thờ Gỗ Kom Tum - điểm dừng không thể bỏ qua khi đến Tây Nguyên

Ngày 3: Buôn Ma Thuột - Buôn Đôn - Kom Tum

Sáng thức dậy lúc 6h, ăn sáng sau đó đi Bản Đôn. Bản Đôn cách trung tâm thành phố khoảng chừng 40km, đường đẹp, dễ đi. Nếu đi vào ngày nắng bạn có thể đi xe bus với mức giá khoảng 30.000đ/ lượt. Cô bạn đã thử trải nghiệm cảm giác cưỡi voi, đi cầu treo và tham quan khu mộ của vua voi. Theo Nga thì Bản Đôn vẫn giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên như: nhà sàn, cầu treo, nhà Rông... vì vậy nơi đây sẽ hứa hẹn cho bạn rất nhiều khung hình đẹp. 

Buổi trưa quay lại thành phố trả phòng, ăn trưa và lên xe về lại Pleiku. 16h có mặt ở Pleiku để thuê xe máy  đi Kom Tum. Khoảng 17h có mặt ở Kom Tum, check in khách sạn trên đường Bắc Kạn sau đó thăm quan nhà Nhà rông Kon Klor, cầu treo Kon Klor, ăn tối, tham quan thành phố về đêm. 

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Một chú voi đang đợi khách ở Bản Đôn

Ngày 4: Kom Tum - Măng Đen - Pleiku - Hà Nội

Buổi sáng sau khi tham quan Nhà Thờ gỗ Kom Tum, di chuyển đếm khu du lịch sinh thái Măng Đen. 

Trưa quay lại Kom Tum trả phòng, di chuyển về Pleiku và ra sân bay về Hà Nội. 

Tổng kết về chuyến đi Tây Nguyên 4 ngày 4 đêm, Nga chia sẻ: "Mình khá thoải mãn và hài lòng với chi phí chỉ 3 triệu đồng cho chuyến đi tiết kiệm này. Tuy rằng thời tiết ở Tây Nguyên khá nắng, dịch vụ du lịch cũng chưa thật sự phát triển, các khu vui chơi giải trí cũng chưa có nhiều nhưng nếu để trốn khói bụi thành phố thì Tây Nguyên sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời không nên bỏ qua"

Một số hình ảnh khác về chuyến đi Tây Nguyên của Nga:

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Cầm 3 triệu quẩy tung cả Tây Nguyên

Tường Vy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây, bạn gái sẽ có vòng eo thon nhỏ đẹp 'như nàng tiên cá'