Vụ bé trai 13 tuổi mất tích bí ẩn: Tâm sự xót lòng của gia đình

Thành Đạt 2015-10-08 08:32
- Sau nhiều ngày tìm kiếm đứa con trai bị mất tích đầy bí ẩn, vợ chồng anh Tâm đang ngày càng cạn kiệt hi vọng và không biết bắt đầu từ đâu.

Như chúng tôi đã đưa tin về trường hợp mất tích của cháu Phạm Ngọc Nhanh (13 tuổi, hay còn gọi là Nhân) bị mất tích bí ẩn, sau nhiều ngày tìm kiếm đến nay thông tin của bé Nhanh vẫn "bặt vô âm tín".

Theo đó, 17h chiều ngày 22/9/2015, sau khi kết thúc một ngày bán vé số, cháu Nhanh trở về nhà trọ. Sau khi tắm rửa, cháu Nhanh nói với gia đình đi lấy tiền nợ bán vé số của một người đàn ông lạ mặt chưa trả. Thế nhưng, sau nhiều tiếng đồng hồ không thấy con trai trở về nhà, gia đình cháu Nhanh đã đổ đi tìm kiếm mà không hề có bất cứ thông tin gì về cháu. 

Sau khi sự việc được thông báo với cơ quan chức năng, chúng tôi đã tìm đến nhà trọ của cháu gia đình cháu Nhanh, không gian chật hẹp im ắng và bao trùm một nỗi buồn. Tất cả người thân của cháu Nhanh đều mệt mỏi và lo lắng sau nhiều ngày tìm kiếm.

Vụ bé trai bị mất tích bí ẩn: Tấm sự xót lòng của người nhà
Nói với gia đình đi lấy tiền nợ vé số, nhưng đã nhiều ngày bé Nhanh vẫn chưa trở về nhà.

Anh Phạm Ngọc Tâm (SN 1980, bố cháu Nhanh, quê Kiên Giang) tâm sự, ngày trước gia đình ở quê làm nghề cắt lúa mướn. Nhưng giờ máy móc hiện đại dần thay thế sức con người nên vợ chồng anh thất nghiệp. Thu nhập không đủ sống nên gia đình anh bồng bế con cái lên thành phố với mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Cũng vì cái nghèo nên con anh không được học hành đến nơi mà phải nghỉ học giữa chừng.

“Ăn còn thiếu trước hụt sau thì tiền đâu mà cho mấy đứa con đến trường. Thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Nhiều lúc thấy mấy đứa nhỏ hàng xóm đi học, nhìn con mình ở nhà mà còn phải đi làm vất vả, tôi cũng xót lòng lắm chứ”, anh Tâm nghẹn ngào nói.

Vụ bé trai bị mất tích bí ẩn: Tấm sự xót lòng của người nhà
Ở nhà Nhanh được xem là đứa con ngoan, hiếu thuận với bố mẹ.

Nhìn cảnh gia đình thiếu thốn, cha mẹ vất vả, hàng ngày cháu Nhanh đi lãnh vé số rồi bán kiếm tiền. Hàng ngày, sau khi ăn sáng, cháu Nhanh đi lấy vé số ở đại lý gần nhà rồi đạp xe đi bán nhiều nơi. Vì sợ đi xa không biết đường về, nên cháu Nhanh thường không đi bán xa mà chỉ loanh quanh trong khu Công nghiệp Vĩnh Lộc.

"Tôi đi phụ hồ ở tận quận 9, nên ít ngày tôi mới về một lần. Hôm thằng bé mất tích, tôi tức tốc chạy về. Đi khắp nơi hỏi thăm nhưng ai cũng lắc đầu bảo không biết hoặc kêu có nhìn thấy nhưng không nhớ rõ là khi nào”, anh Tâm buồn rầu tâm sự.

Anh Tâm còn cho biết thêm, ở nhà Nhanh rất ngoan và có hiếu với mẹ. Mỗi khi đi làm về cháu thường mang tiền ra đếm cẩn thận rồi đưa lại cho mẹ giữ. Ngoài việc bán vé số, mỗi khi rảnh rỗi, cháu Nhanh còn phụ giúp mẹ nấu cơm, rửa chén dọn dẹp nhà cửa. 

Hi vọng mong manh

Trong khi kể chuyện về con, anh Tâm không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt. Vì sợ con trai bị bắt cóc rồi bị bán qua biên giới, nên sau khi đi tìm ở những khu vực xung quanh, anh cùng với người thân đã đến từng cửa khẩu giáp với Campuchia để dán ảnh và nhờ những người khu vực biên giới để mắt dùm.

Anh Tâm nói: “Từ ngày xảy ra chuyện, tôi với nhiều anh trong nhà ra sức đi tìm. Mới đầu chỉ nghĩ cháu ham chơi nên đi lạc hay bị bạn bè dụ dỗ đi đâu đó. Nhưng sau khi tôi đến hỏi mấy đứa nhỏ bán vé số cùng cháu thì chúng đều lắc đầu và bảo không biết mới thực sự tá hỏa".

Vụ bé trai 13 tuổi mất tích bí ẩn: Tâm sự xót lòng của gia đình
Sau nhiều ngày tìm kiếm, anh Tâm cùng với gia đình không biết mình phải bắt đầu từ đâu, mọi thứ đều trở nên mông lung.

Thế nhưng hơn nửa tháng trôi qua, mọi nỗ lực của gia đình đều không được đền đáp khi cháu Nhanh vẫn chưa rõ tung tích. Giờ đây, mọi thứ đối với anh Tâm, mọi thứ đều trở nên quá mông lung khi không biết phải tìm kiếm ở đâu nữa và bắt đầu như thế nào.

Vì thương nhớ con và nhiều ngày đi tìm kiếm ròng rã khiến sức khỏe của anh cũng giảm sút nghiêm trọng còn vợ anh cũng khóc ròng trong những đêm dài ngóng trông con.

Chị Đào (SN 1982, mẹ cháu Nhanh) nghẹn ngào trong nước mắt tâm sự: “Bây giờ, điều tôi mong muốn nhất là được gặp lại con. Tôi cùng chồng đã liên tục tìm kiếm trong nhiều ngày rồi nhưng vẫn không được gì. Mỗi khi có người gọi điện thoại báo là hai vợ chồng lại đi nhưng đều không phải”.

Bà Trần Thị Út (SN 1957, bà nội cháu Nhanh) cho biết, sau khi nghe thông tin về cháu, bà liền tức tốc từ quê lên thành phố để phụ giúp việc tìm kiếm. "Tội nghiệp thằng nhỏ, không biết giờ có được cơm nước gì chưa. Nó là đứa cháu tôi yêu quý vì còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện và biết vâng lời. Những ngày qua, cả gia đình mất ăn mất ngủ không ai làm ăn được gì cả. Tôi chỉ mong cháu nó bình an vô sự và sớm trở về nhà", bà Út buồn rầu nói.

Thành Đạt

(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ (Phần 3)