Vợ “phát điên” vì chồng hoang phí kiểu sĩ diện ta đây

Phương Linh 2015-10-02 07:14
- Nhiều chị em mệt mỏi, cãi vã với chồng, thậm chí tính đến chuyện ly dị vì thói tiêu xài phung phí của chồng.

Phung phí tiền cho những món đồ không cần thiết

Chị Minh Hạnh (26 tuổi, quê Hải Dương, đang làm việc ở Hà Nội) lấy chồng được hơn 1 năm. Chị là nhân viên văn phòng cho một công ty còn chồng chị làm môi giới cho một sàn bất động sản. Khi còn yêu, chồng chị rất ga lăng và thoải mái trong việc chi tiêu, người yêu thích gì là anh tìm mọi cách sắm cho bằng được. Nhưng sau khi kết hôn, thói quen tiêu tiền kiểu “vung tay quá trán” của chồng khiến chị cảm thấy khá bực mình.

Vợ “phát điên” vì chồng hoang phí kiểu sĩ diện ta đây
"Một người thì cứ phải chắt chiu tính toán lo cho tương lai, một người thì ra sức tiêu xài cho nhu cầu cá nhân và sỹ diện bản thân. Thực sự là tôi rất mệt mỏi” (ảnh minh họa)

Chồng  tôi cứ khi nhận lương hoặc chốt xong một hợp đồng nhà, được trả hoa hồng là bắt đầu tiêu xài không kiểm soát, toàn mua những thứ không cần thiết. Ví như ở nhà đã có vài cái headphone rồi, dùng vài hôm là lại để đấy nhưng vẫn cứ thích mua thêm cái mới. Rồi thì có tiền là chuyên đi bao bạn bao bè nhậu nhẹt chứ chẳng chắt chiu dành dụm gì. Tôi đã nói với anh ấy là giờ nhà vẫn còn đi thuê, sắp tới hai đứa còn tính chuyện sinh em bé nên cần phải tiết kiệm. Nhưng dường như anh ấy bỏ ngoài tai. Công nhận nhiều lúc vì đồng tiền mà cãi nhau thấy cũng không đáng. Nhưng mà cái thói chi tiêu cho sướng, chả biết đến ngày mai khiến tôi chịu không nổi. Nói nhẹ không nghe mà nói nặng cũng không xong nên giờ tôi cũng chẳng biết làm như nào, nhiều khi nghĩ hay là ly dị”, chị Hạnh than thở.

Hàng tháng, chồng chị Hành còn tốn thêm kha khá tiền cho hàng loạt các thú vui khác như tenis, bóng bàn, tập gym… Vấn đề là do công việc không cố định, bận bịu suốt nên thỉnh thoảng chồng chị mới đi được vài buổi. Chị Hạnh xót của, bảo chồng lược bớt các thú vui đó đi, chỉ chọn một cái mình thích nhất thôi, hoặc không thì đóng tiền theo buổi chứ không đóng theo tháng, theo quý nữa, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Thế nhưng chồng chị gạt phăng đi, cáu gắt bảo: “Đúng là cái thói chi li của đàn bà”, khiến chị tức phát khóc.

Bất lực vì không kiểm soát được tiền của chồng

Đồng cảnh ngộ khốn khổ vì chồng tiêu hoang là chị Hạ Vân (35 tuổi, Ba Đình, Hà Nội). Chị và chồng đã có với nhau hai mặt con. Chị làm Nhà nước nên thu nhập gọi là đủ chi tiêu trong gia đình, chồng chị làm nhân viên kinh doanh cho một hãng ô tô nên thu nhập không cố định, có tháng lẹt đẹt, nhưng có tháng kiếm được tới vài nghìn đô. Lấy nhau đã được 7 năm nhưng đến nay chị vẫn bất lực với tính sĩ diện và cách chi tiêu hoang phí của chồng.

Chị nhớ lại: “Hồi tôi đang mang bầu đứa thứ nhất, bỗng một hôm thấy chồng mặt mày rạng ngời chìa ra chùm chìa khóa trước mặt khoe: “Anh mua xe ô tô rồi. Quà của mẹ con em đấy”. Chồng bảo mới “trúng mánh” mấy hợp đồng lớn, kiếm kha khá tiền, vay mượn thêm bố mẹ chút ít nên mua luôn xe ô tô. Lúc đó tôi cũng điên tiết lắm vì mua một cái xe ô tô là cả một việc lớn, tốn bao nhiêu tiền mà chẳng bàn bạc với vợ một câu. Vợ thì sắp sinh, có hàng trăm thứ tiền cần phải lo chứ đâu cần gì cái ô tô. Thấy tôi cằn nhằn, chồng mặt mày buồn rười rượi, bảo là mua xe ô tô chủ yếu để chở vợ bầu bí đi đường cho an toàn, vậy mà còn bị nói không ra gì. Nhìn bộ dạng chồng lúc ấy, lại nghĩ vì thương mình nên chồng mới hành động vậy nên tôi đành xuống nước xin lỗi”.

Nhà không có chỗ để xe nên chồng chị phải gửi ô tô cách nhà hơn 100m, mỗi tháng hết 1.5 triệu đồng phí gửi. Chồng chị thì tính sỹ diện nên cứ hễ ra khỏi nhà là phải đi ô tô, kể cả đi đâu có cách có 1 – 2km cũng đi ô tô chứ không đi xe máy. Tính riêng tiền xăng xe, một tháng anh tốn thêm 4 – 5 triệu đồng. Trong khi đó, chị bầu bí, mỗi lần đi bộ ra chỗ gửi xe để đi khám thai là cũng đã mệt đứt cả hơi chứ nào có tiện như xe máy.

“Cái xe ô tô chẳng đem lại tích sự gì, chỉ toàn bất cập và tốn kém. Mỗi tháng riêng tiền gửi và tiền xăng cũng đã bằng thu nhập của tôi. Thấy “nuôi” cái xe khổ quá, tôi một mực bắt anh bán xe”, chị chia sẻ.

Có dạo chồng chị Vân nghỉ việc ở hãng xe cũ, đang tìm công việc mới thì con nhỏ đổ bệnh phải nhập viện, bố chồng thì bệnh phải phẫu thuật. Vì không có nhiều tiền tích góp nên thời gian đó hai vợ chồng phải đầu bù tóc rối xoay sở vay mượn khắp nơi. “Sau bận ấy, tôi tưởng chồng sẽ "chừa" tính tiêu hoang, không ngờ đâu vẫn hoàn đấy. Một người thì cứ phải chắt chiu tính toán lo cho tương lai, một người thì ra sức tiêu xài cho nhu cầu cá nhân và sỹ diện bản thân. Thực sự là tôi rất mệt mỏi”, chị tâm sự.

Phương Linh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ nhỏ sinh vào 7 ngày này, tương lai thành danh, bố mẹ mở mày mở mặt