Vợ nổi cơn ghen, chồng tự đổ xăng vào người chứng minh tình yêu

Thành Đạt 2015-08-10 08:15
- Nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác, chị Hà nổi cơn ghen tuông với chồng. Để chứng minh tình yêu, người chồng đã tưới xăng lên người rồi tự thiêu dẫn đến tử vong.

Ngồi một mình trên ghế đá, bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1967, mẹ chị Hà) bàng hoàng kể lại câu chuyện buồn của người con gái là Trần Thị Hà (SN 1990) và chồng là Nguyễn Duy Thành (SN 1991, cả hai cùng ở Đồng Nai).

Bà Vinh cho biết, ngày 28/7, thấy chồng ra ngoài cả ngày không về. Lúc này, chị Hà gọi điện thoại liên tục nhưng anh Thành vẫn không nghe máy. Sau đó, chị Hà biết được hôm ấy sinh nhật của chị L. (người yêu cũ của anh Thành) nên sinh ra nghi ngờ chồng ngoại tình.

Đến 23h cùng ngày, khi anh Thành về đến nhà thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Mặc cho chồng ra sức giải thích, chị Hà vẫn một mực khẳng định chồng đi người yêu cũ.

Đến khoảng 2h sáng, vì không chấp nhận nổi cơn ghen của vợ và muốn chứng minh tình yêu của mình. Ngay lúc đó, anh Thành đã lấy xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt. Thấy vậy, chị Hà liền lao tới dập lửa cho chồng khiến chị cũng bị cháy lan khắp người.

Bà Vinh đau đớn kể lại sự việc đau lòng của người con gái.

Lúc này, hàng xóm cùng những người xung quanh lập tức chạy đến dập lửa và đưa cả hai vợ chồng chị Hà vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai để cấp cứu. Tại đây, do vết bỏng quá nặng nên anh Thành đã tử vong, còn chị Hà được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

“Lúc đó hơn 2h sáng, tôi nhận được tin liền chạy vào bệnh viện. Thấy hai đứa đều bị bỏng nặng tôi vô cùng sốc. Đặc biệt, lúc đó con gái tôi đang mang thai ở tuần thứ 20. Vì lao vào cứu chồng nên con bé không may bị sảy thai, đứa bé không giữ lại được”, bà Vinh nghẹn ngào nói.

Ngoài ra bà Vinh còn cho biết thêm, chị Hà nhập viện trong tình trạng bỏng cơ thể tới 68%, độ sâu khoảng 27%. Bên cạnh đó, chị Hà còn bị sốc phỏng và nhiễm trùng huyết nặng.

Qua lời kể của bà Vinh, vào tháng 7/2014, chị Hà và Thành quen biết nhau rồi cả hai về dọn về sống chung như vợ chồng. Do từng bị một người đàn ông phụ bạc tình cảm trong lúc chị mang thai, nên chị Hà thường rất ghen tuông và luôn cố giữ chồng.

“Lúc trước, con gái tôi có quen một người đàn ông. Sau khi nó mang thai, thì người đó “truất ngựa truy phong” bỏ lại nó một mình. Giờ đứa con cũng được 6 tuổi và sắp vào lớp 1. Vì sợ thêm một lần nữa bị phản bội, nên con bé thường hay ghen tuông và nghi ngờ lung tung”, bà Vinh tâm sự.

Nỗi đau sau cơn ghen mù quáng
Chị Hà bị bỏng nặng sau khi lao vào dập lửa cho chồng. Hiện chị vẫn đang bị cách ly. (ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị Hà, nhưng khi về sống chung với nhau một thời gian và trong lúc đang mang thai đứa con của anh Thành, chị Hà phát hiện những dòng tin nhắn của người yêu cũ của chồng. “Trong lúc mang thai, nó phát hiện tin nhắn của L. nhắn cho Thành. Lúc này, nó liền gọi điện cho L. thì biết chị này cũng đang mang thai đứa con của Thành. Sợ bị phản bội thêm một lần nữa, nên khi Thành về nhà, thì hai bên đã xảy ra mâu thuẫn cải vã rồi mới xảy ra sự việc như vậy”, bà Vinh nói trong nước mắt.

Vội lau những giọt nước mắt và ánh mắt nhìn xa xăm, đối với bà Vinh hiện tại nỗi lo lớn nhất trong thời gian sắp tới là đứa cháu nhỏ và tiền viện phí cho chị Hà. "Từ ngày Hà gặp nạn, đứa con nhỏ được gửi về cho gia đình tôi nuôi. Tôi chỉ sợ sau này đứa nhỏ không nhận ra mẹ nó nữa vì vết bỏng quá nặng. Ngoài ra, cả hai gia đình đều nghèo, phải chạy ăn từng bữa. Nên tôi không biết thời gian sắp tới lấy đâu ra tiền viện phí và thuốc thang cho Hà", bà Vinh nói.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách xóa bạn trên Zalo nhanh nhất