Vé miễn phí về Tết: "Mấy đêm liền không ngủ vì vui"

2015-02-13 09:58
- Với gần 2.500-3.000 sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn Tp.HCM được nhận vé xe về Tết miễn phí, những ngày cuối năm là những ngày vui nhất. Chiếc vé đồng nghĩa với sự sum họp và đoàn viên cùng gia đình trong dịp Tết.

Những ngày này, tại Trung tâm hỗ trợ học sinh – sinh viên trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 lúc nào cũng nhộn nhịp các bạn trẻ vào ra. Cầm trên tay tấm vé miễn phí, em Tạ Nhi Còn, snh viên năm 3 trường Đại học Luật TPHCM cứ đứng tần ngần mãi vì xúc động. Còn chia sẻ: “Biết mình có tên trong danh sách nhận vé miễn phí mà mấy đêm liền em không ngủ được vì vui sướng. Vậy là em có thể tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ để mua quà Tết về cho bố mẹ”.

Em Còn chia sẻ thêm, quê em ở Quãng Ngãi, nhà có tới 9 anh em trong khi công việc chủ yếu của bố mẹ là làm nông nên khá vất vả. Bố mẹ em là thương binh 4/4 nên đau ốm thường xuyên. Vào Tp.HCM học, tranh thủ lúc rảnh rỗi em lại đi làm thêm để phụ giúp cho gia đình. Về quê ăn Tết biết là sẽ tốn nhiều chi phí nhưng em vẫn cố gắng tiết kiệm để về quê. “Mùa này trời lạnh nên những vết thương hồi chiến tranh sẽ khiến bố mẹ em đau nhức. Em thật may mắn khi nhận được tấm vé này, nhờ nó em sẽ đỡ được phần nào để có thêm tiền mua thuốc cho mẹ và đặc biệt có thời gian chăm sóc bố mẹ sau một năm xa cách”, em Còn thổn thức.

Từ phòng nhận vé bước ra, những nụ cười cứ nở tươi như hoa trên gương mặt các bạn sinh viên. Em Huỳnh Thị Hương Quỳnh, sinh viên năm nhất, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, cầm tấm vé mân mê một cách trìu mến.

Em tâm sự, quê ở Quãng Ngãi, vào Sài Gòn học em ở trọ cùng ba vào làm thuê, ở quê chỉ có mẹ và em gái. Theo chẩn đoán của bác sĩ, mẹ của Quỳnh bị khối u ác tính lại bị thêm bệnh khác nên hầu như không làm được gì. Vì thế, ba em đã phải rời xa gia đình vào Tp.HCM buôn ve chai điện tử cũ kiếm sống. Mấy năm trước, ba còn làm ăn được nhưng năm nay kinh tế khó khăn nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. 

“Nhưng có được tấm vé này, em sẽ bảo ba về luôn. Như vậy, Tết này gia đình em lại được sum họp. Nghĩ đến cảm giác về nhà em lại thấy nôn nao, đã mấy đêm liền em không ngủ vì vui”, em Quỳnh nói.

Mỗi bạn sinh viên nhận được tấm vé đều có hoàn cảnh khác nhau. Nhưng các bạn đều có chung một ước mơ là được về quê ăn tết, được quây quần bên gia đình bên mâm cỗ chiều 30.

"Con nhận được vé rồi mẹ ơi, thế là Tết này con lai được về với mẹ rồi”, vừa nhận được tấm vé, em Huỳnh Nữ Thúy, sinh viên năm nhất trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã gọi điện về cho mẹ thông báo. Với khuôn mặt rạng ngời niềm vui, em Thúy cho biết, nhà có 6 anh chị em trong đó còn 4 người đi học, bố mẹ chủ yếu làm nông nên kinh tế khó khăn.

Vào Tp.HCM trọ học, để đỡ đần cho bố mẹ, em đã đi phục vụ nhà hàng mỗi khi được nghỉ học. Tết này vì không có tiền nên em tính sẽ ở lại, kiếm việc làm thêm ngày tết. “Bây giờ, được về quê miễn phí, em thấy vui lắm. Giờ em chỉ tính từng ngày thôi”, em Thúy chia sẻ thêm.

Số tiền các sinh viên tiết kiệm được nhờ tấm vé miễn phí này sẽ trở thành những món quà Tết ấm áp, yêu thương, những niềm vui không đong đếm được của rất nhiều người mẹ tay lấm chân bùn nơi những vùng quê nghèo. Và chắc chắn những điều đó sẽ làm niềm vui mùa xuân thêm trọn vẹn.

Hoạt động này nằm trong chương trình “chuyến xe mùa xuân” của Trung tâm hỗ trợ học sinh – sinh viên TPHCM. Theo đó, sinh viên gia đình chính sách, sinh viên đồng bào dân tộc, vùng cao, vùng xa, sinh viên khó khăn sẽ được hỗ trợ vé về quê ăn tết.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ triển khai chương trình bán vé xe giá hỗ trợ cho sinh viên khó khăn từ ngày 18/1. Những sinh viên khó khăn có nhu cầu mua vé về các tỉnh từ Phú Yên đến Thanh Hóa sẽ được giảm 30-50% giá vé.

Phan Diễm
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo luôn giữ lời hứa, không bao giờ tiết lộ bí mật của bạn bè cho người thứ ba