Tết xa quê với bánh chưng, nem rán, canh măng của du học sinh

2015-02-18 09:09
- Dù không được quây quần bên gia đinh vào ngày Tết cổ truyền nhưng Tết với nhiều bạn sinh viên đang du học tại nước ngoài vẫn luôn vui vẻ và ấm ấp.

Ngày Tết truyền thống của dân tộc trên xứ người không thể nhộn nhịp, vui vẻ như ở quê hương. Song đây cũng là một dịp đặc biệt để mọi người cùng nhau quây quần và kể cho nhau nghe những câu chuyện Tết trong ký ức của mình.

Nỗi lòng người đón Tết xa quê

Tết cổ truyền được coi là thời điểm để những người con xa quê trở về đoàn tụ bên gia đình. Nhưng đối với những bạn du học sinh cách quê nhà đến nửa vòng trái đất thì đây không chỉ là những trải nghiệm đặc biệt mà còn là những nối nhớ không nguôi về người thân và gia đình.

Đối với bạn Nguyễn Thanh Thủy (sinh viên năm nhất, ngành thiết kế đồ họa ở Mỹ) thì đây là cái Tết đầu tiên xa gia đình. Thủy tâm sự: "Mỗi lúc lên mạng thấy bạn bè tấp nập chuẩn bị đón Tết, khiến tôi thấy buồn và tủi thân. Tết ở quê nhà lúc nào cũng bận rộn sắm sửa, mọi người đi xa cũng về sum họp, vui vầy bên nhau. Tôi thấy nhớ những lúc bố mẹ mừng tuổi, rồi cùng bố mẹ đi chúc tết đầu năm và nhớ hương vị của bánh chưng xanh”.

Bạn Thanh Thủy cũng chia sẻ thêm về cái Tết đầu tiên trên xứ người của mình trong nỗi nhớ nhà. Thủy nói: "Không riêng mình Thủy, mà ở đây còn có rất nhiều bạn bè và các anh chị Việt Nam không được về quê ăn Tết. Mọi người cùng nhau lên kế hoạch để tổ chức một buổi liên hoan với những món ăn đậm chất truyền thống như bánh chưng, nem rán,... Mặc dù, bánh chưng và nguyên liệu để làm những món ăn của Việt Nam bên này rất đắt và ít chỗ bán nhưng tất cả mọi người đều cố gắng tìm mua".

Mang hương vị quê hương sang xứ người

Năm cuối đón Tết cổ truyền tại xứ sở hoa anh đào, Kiều Văn Thái – đang học năm cuối chuyên ngành kinh tế tại đại học Osaka chia sẻ: “Đây là năm cuối mình theo học tại đất nước này, còn nhớ mấy năm trước, giờ này mình còn đang tất bật dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, rồi cùng bố ra chợ mua quất về trang trí, sau đó chuẩn bị mâm cỗ để cúng đêm giao thừa. Vừa mới ngày nào mà đã 4 năm rồi, Tết năm nay bên mình khá lạnh và ai cũng bận rộn với thi cử, học hành".

         

Dù phải bận bịu với học hành, thi cử nhưng với bạn Kiều Văn Thái thì việc đón Tết ở nước ngoài cùng với bạn bè cũng khá đầm ấm và mang đậm hương vị quê nhà. Giống như mọi năm, sáng ngày 28 Tết, mọi người lại quây quân bên nhau để làm cỗ tất niên, người đi siêu thị mua bánh chưng, giò, thịt lợn…người ở nhà dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Mặc dù, không khí Tết không được như ở nhà nhưng phần nào giúp cho mọi người được sum họp, vui vẻ bên nhau hơn.

“Không những thế, năm nay còn có một số bạn bè người Nhật cùng tham gia tổ chức Tết với chúng mình. Các bạn ấy cùng đi chợ, dọn dẹp nhà cửa và làm những món ăn truyền thống của người Việt Nam. Có bạn còn khéo léo tự tay làm những bao lì xỉ để mừng tuổi mọi người.  Sau đó, tất cả ngồi quây quần bên nhau để kể những câu chuyện về Tết ở quê nhà", Thái chia sẻ.

Còn đối với bạn Nguyễn Thị Hoa (ĐH Santa Barbara College, Califonia, Mỹ), lại có sự lựa chọn riêng cho mình. Mỗi dịp Tết đến, Hoa và bạn bè lại tổ chức tất niên và kết hợp đi chơi cùng nhau.

”Công việc khá nhiều nên bọn mình thường phải lên kế hoạch từ sớm. Đầu tiên mọi người cùng nhau làm việc để chuẩn bị cho buổi tất niên: nào là đi chợ tìm mua bánh chưng, mua đồ để cuốn nem, nấu canh măng và hoa quả để cúng đêm giao thừa… Ngày hôm sau, chúng mình cùng nhau đi chơi và chụp ảnh kỷ niệm với bạn bè để làm vơi đi nỗi nhớ nhà", Hoa tâm sự.

Dù không thể đoàn tụ bên gia đình khi Tết đến xuân về nhưng trong lòng mỗi người con xa xứ đều chất chứa tình yêu gia đình và nỗi nhớ về quê hương đất nước.

Lâm Hoa – Nguyễn Hằng
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tìm iPhone bị mất kể cả khi bị ngắt mạng với iOS 14