Nỗi bất hạnh của thí sinh nghèo vẽ tranh kiếm tiền đi thi

- Hằng ngày sau những buổi thi căng thẳng, tối về tranh thủ những lúc ôn bài xong, Phương lại cặm cụi vẽ tranh cho khách để có tiền “lai kinh ứng thí”.
Những ngày này, trong khi bạn bè đang tập trung vào bài vở để thi cử thì thí sinh Nguyễn Thị Hồng Phương (SN 1996, trú thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) sau những buổi thi căng thẳng lại phải cặm cụi vẽ những bức tranh cho khách để kiếm tiền làm lộ phí đi thi.
Chông chênh con chữ
Rời khỏi mái trường THPT Phạm Phú Thứ (Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Thị Hồng Phương như thấy cả tương lai tối mịt đang chờ đợi em phía trước. Bởi hơn ai hết em là người hiểu rõ gia đình mình bây giờ đang rơi vào khó khăn bất hạnh.
Sáng đi thi, tối về vẽ tranh kiếm tiền làm lộ phí

Sáng đi thi, tối về Phương lại tranh thủ vẽ tranh theo yêu cầu của khách để kiếm tiền làm lộ phí thi 

Đã nhiều lần em bật khóc, nước mắt giàn giụa, trong sâu thẳm tâm hồn cô gái yếu ớt ấy là cả một bầu trời mộng mơ. Em ao ước mình có thật nhiều tiền để có thể tiếp tục đi học. Đó là một ước mơ nhỏ nhoi nhưng ít ai hiểu rằng nó rất lớn đối với một cô gái nghèo như em.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của em, chúng tôi tìm đến tận Thôn Na Kham để gặp bà Lê Thị Hội (57 tuổi, mẹ Phương).  Bước vào căn nhà cấp bốn lụp xụp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một người đàn bà với khuôn mặt khắc khổ đang nằm quằn quại trên chiếc giường cũ kỹ vì căn bệnh Xơ gan cổ trướng. Mấy ngày nay nó cứ phình trướng lên khiến bà rất khó chịu và đau đớn.
Sáng đi thi, tối về vẽ tranh kiếm tiền làm lộ phí

Hồng Phương bên tác phẩm mới hoàn thành của mình 

Không có tiền, gia đình lại rơi vào cảnh khốn cùng khi bữa ăn không đủ món, canh cà cho qua ngày nên bà Hội để mặc cho chiếc bụng cứ ngày một lớn, bởi bà sợ nếu như đi viện thì sẽ không ai chăm sóc, tiền bạc không có.
Nước mắt lưng tròng, hai tay vịn vào thành giường để tiếp chuyện với chúng tôi, người đàn bà ấy như tua lại tất tần tật những thước phim số phận về cuộc đời mình, đó là sự khổ ải, gian nan và vất vả.
Sáng đi thi, tối về vẽ tranh kiếm tiền làm lộ phí

Bà Hội (mẹ thí sinh Phương) mắc bệnh nặng nên không làm được việc nặng 

Kể về Hồng Phương, đôi mắt người mẹ nghèo lại ánh lên niềm tự hào nhưng vẫn không thể giấu đi nỗi khắc khoải: “Gần 1  tháng nay nó lên thành phố vẽ tranh kiếm sống, tôi ở nhà cũng chỉ biết nằm đây chứ không làm được việc gì. Hễ bước khỏi giường đi lại vài bước là chiếc bụng lại đau như cắt.
Không biết thân con gái, lạ nước lạ cái, nó lên thành phố sống sao trên đó. Hôm trước khi thi, nó có về quê chở tôi đi lấy thuốc và dúi vào túi áo tôi vài trăm ngàn. Tôi khựng lại một lát rồi hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Nó nói đời mẹ khổ nhiều, bây giờ mẹ cố gắng ở nhà chăm sóc sức khỏe, con trên đó cố gắng học tập để sau này có tiền phụ giúp mẹ chữa bệnh, tôi cũng chỉ biết nhìn con gái rồi động viên an ủi”.
Cô bé hiếu thảo vẽ ước mơ…
Cuộc đời cứ như vùi dập và xô đẩy Phương đến bước đường cùng, có lúc tưởng chừng như em sẽ gục ngã. Thế nhưng, bằng nghị lực và ý chí của mình, Phương vẫn quyết tâm chinh phục bằng được ước mơ con chữ. Rồi ngày “lai kinh ứng thí” cũng đến, sau những đắn đo, suy nghĩ, cuối cùng Phương đi đến quyết định một mình lặn lội ra Đà Nẵng đi thi với hành trang chỉ là một đôi dép đứt quai, một bộ đồng phục quần tây áo trắng và vỏn vẹn 50 ngàn đồng trong túi.
Sáng đi thi, tối về vẽ tranh kiếm tiền làm lộ phí

Những bức tranh Phương vẽ rất có hồn

Vốn đam mê và có năng khiếu vẽ tranh từ nhỏ, nên sau khi ra Đà Nẵng, Phương đã đi đến một quyết định táo bạo là vẽ tranh theo yêu cầu để bán. Tuy số tiền vẽ tranh kiếm được chẳng bao nhiêu nhưng nó cũng đã giúp Phương trang trải được cho việc “lai kinh ứng thí” của mình.
Chia sẻ với chúng tôi về ước mơ của mình, Phương cho biết: “Từ nhỏ em đã đam mê vẽ tranh, nhưng em lại quyết định thi vào nghành sư phạm để đỡ bớt gánh nặng học phí. Thi thì vẫn thi nhưng em lại rất sợ mình đậu đại học vì không biết khi đó sẽ lấy tiền đâu để trang trải việc học và chăm sóc cho mẹ ở quê…”, nói đến đây, bỗng dưng những giọt nước mắt của Phương lăn dài trên đôi gò khiến lòng chúng tôi cũng nghẹn lại.
Sáng đi thi, tối về vẽ tranh kiếm tiền làm lộ phí

Mỗi bức tranh có giá từ 100.000 đến 150.000 đồng

Do đã thi tốt nghiệp THPT năm ngoái nên năm nay Phương chỉ đăng ký dự thi đại học khối A1 ở trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Nói về kết quả thi sau 2 ngày vừa qua, Phương cho biết mình làm bài khá tốt các môn Toán, Lý. Chỉ riêng môn tiếng Anh do không đủ thời gian làm bài nên Phương chưa hài lòng lắm.
Chia tay cô gái giàu nghị lực ra về, chúng tôi hình dung được những khó khăn thử thách đang chờ đợi Phương ở phía trước. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy khát vọng của Phương thì chúng tôi có thể tin rằng, em sẽ sớm thực hiện được ước mơ con chữ của mình. Vì cuộc đời luôn dành phần thưởng xứng đáng nhất cho những ai bền chí.
Xem thêm:
Bài, ảnh: Bùi Phong - Khương Mỹ
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Màu tóc nào cũng dám nhuộm, Vbiz ai 'tắc kè hoa' hơn Quỳnh Anh Shyn