Nghỉ học vì giá rét: Con thích, bố mẹ "méo mặt"

2016-01-25 11:06
- "Mỗi khi con nghỉ học mà bố mẹ không được nghỉ là cả nhà lao đao", một phụ huynh chia sẻ.

Theo bản tin dự báo thời tiết sáng 25/1, nhiệt độ vẫn ở mức thấp do khu vực miền Bắc đang nằm trọn trong khu vực khối khí lạnh có cường độ mạnh. Tại Hà Nội, nhiệt độ chỉ còn 6-8 độ C, nhiều trường tiểu học và mầm non quyết định cho học sinh nghỉ. Những nơi có nhiệt độ dưới 7 độ C, học sinh THCS được nghỉ học.

Sáng 25/1, chị Huệ (Mỹ Đình, Hà Nội) vẫn đưa con đến trường như thường lệ. Nhìn trời lạnh chị cũng muốn cho con ở nhà nghỉ để tránh rét. Thế nhưng, không biết gửi con cho ai đành phải đưa đến trường với hi vọng sẽ có cô giáo trông đến chiều. Khi đến cổng trường, nhận được thông báo, nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh được nghỉ, chị thất thểu cùng con ra về. 

Nghỉ học vì giá rét: Con thích, bố mẹ 'méo mặt'

Nếu như gia đình có ông bà hay người giúp việc sẽ không phải bàn cãi nhiều. Tuy nhiên, gia đình chị chỉ có 2 vợ chồng trông con, đầu tuần không thể nghỉ làm trong khi chồng chị phải đi công tác sớm. Đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, chị đành xin phép nghỉ làm buổi sáng để lên phương án.

"Cuối năm công việc bận rộn lu bù, có ngày 7-8 giờ tối mới về. Chồng tôi làm bên xây dựng nên cuối năm đi công tác suốt. Sáng nay, chồng đi công tác tận miền Trung đến giữa tuần mới về. Tôi lại một mình phải lo cho con từ ăn uống, đi học. Thêm công việc ở cơ quan nữa, giờ trường cho nghỉ học thật không biết tính cách thế nào. Đành xin nghỉ sáng, trưa chắc phải chạy qua gửi ở nhà họ hàng, nếu không được đành phải cho bé về quê vài ba bữa, trời ấm trở lại thì đón lên Hà Nội để đi học", chị Huệ nói.

Nhà cách xa cơ quan hơn 20km, chị Nhàn (Hà Đông) đến muộn hơn quy định gần 2 tiếng, mất 1/2 ngày lương vì lòng vòng đưa con đi gửi. Theo lời chị Nhàn, nhận được thông báo của trường về việc phụ huynh chủ động cho con nghỉ học ngày nhiệt độ hạ thấp dưới 10 độ C. Tuy nhiên, sáng sớm chị không hề nhớ đến việc này, hai mẹ con tất bật sắp xếp sách vở rồi đi đến trường.

Khi tới trường nhận được bảng thông báo, chị Nhàn mới sực nhớ đến tin nhắn nhận được chiều tối 23/1. 7h30 sáng, chị phải cùng con vượt gần 15km để tới nhà ông bà nội ở quận Tây Hồ. Đường tắc, người đông, trời lạnh tê cóng, chị Nhàn nhích từng bước sáng đầu tuần. Hơn 8h sáng chị mới đến nhà nội sau đó tiếp tục đi thêm 15km để đến chỗ làm ở Thanh Trì.

"Mỗi khi con nghỉ học mà bố mẹ không được nghỉ là cả nhà lao đao. Sáng nay, tôi không nhớ tin nhắn của trường nên vẫn đưa con đi học. Biết trước thì tôi đã nhờ chồng đưa con lên thẳng nhà ông bà. Mấy ngày rét cực đậm thế này lại thêm "mua đường" để đưa con đi gửi. Chồng và vợ phải chấp nhận dậy sớm hơn, ra khỏi nhà sớm hơn. Thương con chịu rét cùng người lớn", chị Nhàn nói.

Đưa con đi làm cùng

Cực chẳng đã, không biết gửi con cho ai hoặc vợ chồng không thể nghỉ làm, nhiều người đành chấp nhận đưa con đi làm cùng tạm 1-2 ngày, dù biết sẽ lắm phiền toái. Hai vợ chồng chị Thái Bình (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đều làm việc tại công ty tư nhân, cuối năm nhiều báo cáo cũng như công việc phải hoàn thành kịp tiến độ. Để xin nghỉ dù chỉ nửa ngày cũng rất khó khăn. Bởi một giờ nghỉ cũng ảnh hưởng đến dây chuyền công việc chung. Sáng 24/1, không biết gửi con cho ai, chị đành đưa đứa lớn lên công ty bố, còn đứa nhỏ lên công ty mẹ.

"Ông bà ngoại về quê để dọn nhà cửa trước Tết nên không biết gửi ai. Ông bà nội ở gần nhà nhưng ốm yếu cũng không được các cháu. Trẻ con thì ai cũng biết rồi đấy, hiếu động, rét mấy cũng chạy loạn cả sân, cả nhà. Ông bà không theo kịp cháu, mặc phong phanh nữa càng dễ bị ốm. Cực chẳng đã, đành đưa con đi làm cùng. Nhưng cũng chỉ được 1 ngày thôi, không lẽ ngày nào cũng đưa con đi làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp lắm", chị Bình nói.

Ở trong tình thế như chị Bình, anh Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) nháo nhác tìm chỗ gửi con. Sau khi nhờ cậy họ hàng không xong, anh đành chở con đi làm cùng. Công ty anh khá nhỏ, chưa đến 10 nhân viên. Diện tích chật hẹp, nên không gian chơi cho con cũng không có, cu Bin (con anh Nghĩa) chỉ biết ngồi nhìn mọi người làm việc.

"Con tôi vốn dĩ thường ngày hiếu động nhưng chỗ làm cũng không thể ồn ào được. Những ngày này ở gần ông bà nội, ngoại mà gửi được là tốt nhất. Tôi định cho con về quê tạm vài hôm nhưng sợ trời đột ngột ấm lên, bố mẹ bận rộn chưa về đón được lại ảnh hưởng việc học của con", anh Nghĩa nói.

Xem clip: Ngạc nhiên rủ nhau bay trên không trung

Minh Thủy
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chân thật là yêu nhau một đời vẫn chưa đủ...