“Mái nhà hạnh phúc” của những phụ nữ đơn thân

- Mọi người hay gọi khu chung cư Hòa Phú A, (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là chung cư đơn thân, bất hạnh. Nhưng với tôi thì đây là “Mái nhà hạnh phúc” của những phận đời kém may mắn. Bởi cuộc sống của hơn 140 hộ dân nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười, sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
Chung cư “xịn” giá rẻ
Tìm đến khu “chung cư hạnh phúc”, chúng tôi gặp bà Lê Thị Thanh (SN 1957), người  đã gắn bó với khu chung cư này từ những ngày đầu khánh thành.
Công việc của bà Thanh là lượm ve chai, thu nhập mỗi ngày được khoảng 40 ngàn đồng. Tuy số tiền ít ỏi nhưng cũng đủ để bà chi trả tiền nhà và trang trải sinh hoạt trong gia đình.
Bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ và đống ve chai vừa mới nhặt về, bà Thanh cười tươi cho biết: “Trước kia tôi sống trong ngôi nhà chưa tới 10m2 ở vùng ven biển Xuân Hòa. Sau khi vùng đó giải tỏa, tôi được đưa về đây sinh sống. Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ được đưa về một chỗ ở eo hẹp nhưng không ngờ căn nhà lại khang trang đến nỗi cô chưa bao giờ dám mơ đến”.
Vừa nói, bà Thanh vừa nhiệt tình dẫn chúng tôi đến thăm nhà chị Dương Thị Huệ (37 tuổi). Chị Huệ là một trong những hoàn cảnh đặc biệt nhất ở khu chung cư này. Không may cưới phải người chồng vô tâm, khi chị mang thai cũng là lúc gã chồng bỏ đi biệt tích.
Sinh con ra khi bào thai mới được 30 tuần tuổi nên chị phải ròng rã hàng tháng trời chăm con trong lồng kính. Dù may mắn giữ được tính mạng nhưng cháu Dương Bình An (10 tuổi) phải mang căn bệnh động kinh và hen suyễn. Hằng ngày, cháu cứ ngồi thơ thẩn, không nói không cười khiến lòng người mẹ đau xót.
Chị Huệ bên đứa con bệnh tật của mình
Nuốt nỗi buồn vào tim, chị Huệ lặn lội khắp nơi, làm đủ nghề để nuôi con. Cứ 4 giờ sáng chị lại ra cảng mua cá để bán, chiều về chị lại hì hục với nồi bún chay bán bên vỉa hè. Tuy chăm chỉ làm lụng là thế nhưng cuộc sống cũng chẳng khá khẩm là bao.
Trò chuyện với chúng tôi trong căn phòng khá khang trang, thoáng mát, chị Huệ thật thà chia sẻ, đến giờ chị vẫn còn nhớ như in ngày còn sống ở phòng trọ lụp xụp, chật hẹp, mùa nắng thì nóng hầm hập như chảo lửa còn mùa mưa thì nước dột đến nỗi hai mẹ con phải chui xuống gầm giường ngủ. Vốn mang bệnh tật trong người, lại phải sống trong căn nhà chật hẹp, khiến sức khỏe cháu An ngày càng yếu hơn.
Các chị "góp gạo" nấu ăn chung với nhau như một gia đình
Năm 2012, chị được lãnh đạo thành phố cho chuyển về căn phòng rộng trên 50m2, lại nằm ở tầng 1, ngay sát mặt đường mà giá thuê mỗi tháng chưa đến 100.000 đồng.  Từ khi chuyển về sống ở khu chung cư này, chị Huệ tìm được công việc tại một nhà hàng hải sản, thu nhập mỗi tháng được 3 triệu đồng. Chi tiêu hợp lý, cuối tháng chị cũng tiết kiệm được vài trăm ngàn đồng gọi là “của để dành” để phòng những lúc ốm đau. 
Được sống trong chung cư mát mẻ nên sức khỏe của cháu An cũng khá lên phần nào. Hai mẹ con chị mắm muối qua ngày, cuộc sống giản đơn nhưng tràn đầy ý nghĩa. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười bởi chị em hàng xóm thường tụ tập để chia sẻ niềm vui với nhau sau những buổi làm việc vất vả.
Sống trọn từng ngày ý nghĩa!
Góp chung bữa cơm trưa với chị Huệ còn có cô Nguyễn Thị Dung (60 tuổi). Thất lạc gia đình từ năm 8 tuổi, sau ngày giải phóng, cô lưu lạc khắp nơi để mưu sinh. Đến năm 2013, cô may mắn được đưa vào khu chung cư này để có nơi “an cư lập nghiệp”. 
Công việc chính hằng ngày của cô Dung là đi bán vé số, thu nhập từ nghề này không khá nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân và tích cóp được một ít để dưỡng già. Và có lẽ niềm an ủi lớn nhất cuộc đời người phụ nữ cơ cực ấy là cậu con trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Sài Gòn.
Với các chị, con cái là động lực để các chị phấn đấu và sống trọn từng ngày ý nghĩa
Khi chúng tôi hỏi về dự định cho tương lai của mình, cô Dung cười khà khà, rồi nói: “Được nhà nước quan tâm thế này là quá tốt rồi, nên chừ chúng tôi chẳng dám mơ ước chi thêm. Tôi chỉ mong mình có sức khỏe để chứng kiến con cái thành đạt và có cháu để tuổi già bồng bế thôi”.
Nghe cô Dung nói, dù đang tất bật chuẩn bị gánh bánh bột lọc để bán chiều nhưng chị Hồ Thị Thanh cũng chạy vào góp chuyện. Bị tật nguyền từ nhỏ, chị Thanh phải ngồi xe lăn, nhưng hằng ngày chị vẫn chăm chỉ mưu sinh để nuôi cậu con trai 8 tuổi ăn học thành tài.
Ôm con lên đây lúc cháu Hồ Kim Phú chưa cai sữa mẹ, nay cháu đã học lớp 2, lòng người mẹ như nhẹ nhõm và an vui phần nào. Dù phải ngồi xe lăn, nhưng mỗi sáng chị Thanh đều mở tạp hóa bán trước nhà, chiều đến chị bày gánh bánh bột lọc với hy vọng kiếm thêm thu nhập. Thương chị tật nguyền, các chị em hàng xóm thay nhau đưa đón cháu Phú ngày hai buổi đến lớp.
Khoe với chúng tôi những tấm giấy khen của con trai, chị Thanh không giấu nỗi niềm tự hào: “Nó học giỏi lắm đó chú, thua thiệt bạn bè về nhiều thứ nhưng năm mô cũng nhận được giấy khen hết nứ. Nó mơ ước sau này sẽ trở thành kiến trúc sư để xây dựng thêm nhiều tòa nhà chung cư dành cho người nghèo đó…”.
Đứa con trai 8 tuổi ngoan ngoãn, học giỏi là niềm vui sống và tự hào của chị Hồ Thị Thanh
Chị Thanh cho biết thêm, niềm vui từ ngày được dọn về chung cư của các chị có kể cả ngày cũng không hết. Bây giờ, cứ như thường lệ, mỗi tối cuối tuần, các chị lại quây quần bên nhau ở trước sân khu chung cư để trò chuyện và chia sẻ về những khó khăn mà các chị gặp phải trong tuần qua…
Ở cái “chung cư góa phụ” này, mỗi gia đình là mỗi cảnh đời khác nhau. Có chị thì chồng mất, có chị thì chồng bỏ, có chị tự túc nuôi con... Để mưu sinh họ phải tất bật trăm nghề, có người bán vé số, có người làm nghề dọn vệ sinh, có người đi rửa chén bát thuê, có người đi lượm ve chai... 
Nhưng có lẽ chính vì điểm chung là cuộc sống khó khăn, bởi thiếu đi bàn tay của người đàn ông đỡ đần mà họ trở nên yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau như chị em ruột thịt. Và với những góa phụ ở “chung cư hạnh phúc” ấy, mỗi ngày trôi qua, họ đều cảm thấy cuộc sống của mình rất ý nghĩa.
Chung cư dành cho phụ nữ đơn thân
Trong một lần trao quà bảo trợ cho người nghèo, sau khi lắng nghe nguyện vọng của người dân, ông Nguyễn Bá Thanh, cố chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định xây dựng một khu chung cư dành cho người nghèo, trong đó ưu tiên cho các phụ nữ đơn thân và trẻ em tàn tật.                                            
Chung cư Hòa Phú 5A do hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em bất hạnh Thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư gồm 4 block, với 36 căn hộ, diện tích khoảng 50m2. Mỗi căn hộ được bố trí đầy đủ tiện nghi, khang trang, sạch sẽ nhưng chi phí thuê nhà mỗi tháng chỉ có 100.000 đồng. Số tiền này để đơn vị quản lý có kinh phí sửa chữa khi căn hộ bị hư hỏng sau một thời gian khai thác.
Bên cạnh đó khu chung cư này còn góp phần thực hiện chương trình “3 có” của Đà Nẵng (có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn minh đô thị). UBND thành phố thống nhất theo đề xuất của Công ty Quản lý nhà chung cư không tổ chức bán đấu giá, đồng thời sẽ sử dụng các căn hộ chung cư tầng trệt để bố trí cho các hộ thuộc diện khó khăn về nhà ở, phụ nữ đơn thân, người già neo đơn và người tàn tật.
Theo bà Nguyễn Thị Vân Lan, Chủ tịch Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo, các hộ đủ tiêu chuẩn theo quy định sẽ được ký hợp đồng (không thời hạn cho đến cuối đời) trực tiếp với Công ty Quản lý Nhà và chung cư.
Khương Mỹ - Bùi Phong
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 bảng mắt màu siêu siêu xinh, không mua hơi phí