Hà Nội: Hai thanh niên ngày nhặt rác, tối chui vào ống bê tông ven đường ngủ

Hường Đình 2016-12-14 19:00
- Do có thị lực kém, lại quê tận Sơn La và không có giấy tờ tuỳ thân nên xuống Hà Nội làm thuê không ai dám nhận 2 thanh niên này. Vì thế, họ phải đi nhặt rác, tối ngủ trong ống bê tông đối diện bến xe nước ngầm.

Mới đây, một thành viên chia sẻ trên mạng xã hội: "Ngày 13/12, em đi qua gần bến xe nước ngầm nhìn thấy hai thanh niên ngồi bên cạnh ống bê tông dựng ở ngoài đường. Nhìn thương, em có mua thức ăn và nước uống cho hai thanh niên này.

Qua hỏi được biết, người này quê ở Sơn La. Thị lực của hai người này không được tốt. Họ xuống đây làm thuê nhưng không có giấy tờ tùy thân nên không ai dám nhận. Sáng họ đi nhặt rác, tối ngủ ở đây".

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện về 2 thanh niên miền núi có thị lực kém trên khiến nhiều người quan tâm và đồng cảm. Nhiều người còn nảy ý định kêu gọi mọi người quyên góp đồ ăn, thức uống cho hai thanh niên trên bớt khổ trong những ngày vạ vật giữa Thủ đô.

Chuyện lạ ở Hà Nội: 2 thanh niên ngày nhặt rác, tối ngủ trong ống bê tông?

Hai thanh niên ngủ trong ống bê tông ở ven đường Linh Đường, đối diện bến xe nước ngầm. 

Bạn Nguyễn Hằng nói: "Khổ thân hai anh. Những người bị khiếm khuyết sẽ gặp muôn vàn khó khăn, khó có một công việc ở ngoài xã hội. Nhưng, cố gắng sống tốt hơn nữa nhé, chỉ cần kiếm đủ tiền đủ ăn đủ mặc là may mắn lắm rồi".

Để xác minh thông tin trên, sáng ngày 14/12, phóng viên Emdep.vn đã có mặt tại đường Linh Đường, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) để tìm gặp hai thanh niên này.

Theo quan sát, khu vực mà hai thanh niên này lấy ống bê tông ở ven đường làm nơi trú ngụ thuộc đường Linh Đường, đối diện với bến xe nước ngầm.

Chuyện lạ: 2 thanh niên ngày nhặt rác, tối ngủ trong ống bê tông?

Hiện tại, bên trong ống bê tông không còn chăn, chiếu. Ngay bên cạnh, vẫn có quần áo, khăn mặt phơi ở trên cây. Ngoài ra, có cả chăn và rất nhiều quần áo bẩn để ở ngay đó.

Khi nhìn ra xung quanh khu vực đó, chúng tôi thấy hai thanh niên đang nằm ở bãi đất trống ở ven hồ, chiếu chăn đủ cả. Tuy nhiên, tiếng xe cộ lưu thông trên đường inh ỏi mà hai người này vẫn chưa tỉnh giấc.

Một người bán trà đá gần đó cho biết, sáng hôm qua, cô cũng nhìn thấy hai người thanh niên nằm ngủ trong ống bê tông dựng ở ven đường. Nhìn họ phờ phạc, không được tinh ranh như người bình thường.

Người này cũng cho biết thêm, từ hôm qua đến giờ, thi thoảng cũng có người đến hỏi thăm 2 thanh niên và mang cho ít đồ. Sau đó họ lại phóng xe đi. 

Một số hình ảnh mà PV ghi lại được: 

Chuyện lạ: 2 thanh niên ngày nhặt rác, tối ngủ trong ống bê tông?

Khu vực hai thanh niên sống qua đêm tại đường Linh Đường. 

Chuyện lạ: 2 thanh niên ngày nhặt rác, tối ngủ trong ống bê tông?

 

Chuyện lạ: 2 thanh niên ngày nhặt rác, tối ngủ trong ống bê tông?

Trước đó, mọi người thấy hai thanh niên ngủ trong ống bê tông ven đường. 

Chuyện lạ: 2 thanh niên ngày nhặt rác, tối ngủ trong ống bê tông?

Đến sáng ngày 14/12, thì thấy hai thanh niên này ngủ ở bãi đất trống ven hồ. 

Chuyện lạ: 2 thanh niên ngày nhặt rác, tối ngủ trong ống bê tông?

Chuyện lạ: 2 thanh niên ngày nhặt rác, tối ngủ trong ống bê tông?

Quần áo được phơi trên cây ở đường Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.  

ngủ ở cống giữa thủ đô hà nội

Khu vực thanh niên này ở nằm đối diện với bến xe nước ngầm. 

Hường Đình 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buồn nhất sau chia tay là người ta quên mà mình vẫn nhớ