Cuộc sống vất vả của nữ sinh đoạt giải nhất "Tiếng hát sinh viên toàn quốc"

2016-06-08 08:19
- “Giây phút đoạt giải, em chỉ ước mẹ còn sống để khoe với mẹ những thành tích này. Nhưng em nhận ra rằng, đã lâu rồi mình không còn mẹ để chia sẻ niềm vui nữa”, Huyền chia sẻ.
Đại diện cho trường ĐH Vinh thể hiện tiết mục đơn ca trong cuộc thi "Tiếng hát sinh viên toàn quốc" được tổ chức vào hồi cuối tháng 5 vừa rồi, Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành huy chương vàng với ca khúc Nhớ thương ví dặm. 
Cô gái xinh xắn với nụ cười tươi không giấu nổi cảm xúc vui mừng khi nhớ lại giây phút đón nhận kết quả: “Thực sự em quá vui mừng và hạnh phúc. Huy chương vàng là điều em không dám mơ tới. Ngay lúc nhận kết quả, em và cả đoàn đã vỡ òa trong vui sướng”.
Cuộc sống vất vả của nữ sinh đoạt  giải nhất 'Tiếng hát sinh viên toàn quốc'

Tiếng hát sinh viên toàn quốc là cuộc thi âm nhạc lớn nhất Huyền từng tham dự (Ảnh: NVCC)

Để đạt được kết quả cao, Huyền và cả đoàn đã gặp không ít khó khăn trong quá trình luyện tập. Do phải tập chung tiết mục với trường nên Huyền chỉ có 2 tuần để đầu tư cho tiết mục đơn ca của mình. Thời gian này, Huyền vừa luyện tập, vừa phải tập trung giữ gìn sức khỏe để không ảnh hưởng tới giọng hát. Thêm vào đó, "Nhớ thương ví dặm" là ca khúc mang âm hưởng dân gian, đòi hỏi nhiều cảm xúc ở người thể hiện. Vì vậy, Huyền phải học cách nhấn nhá, học cách thể hiện tình cảm, cảm xúc qua từng câu hát. 

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Huyền cho biết, dân ca ví dặm là thể loại mà bản thân tự tin nhất khi biểu diễn. Một phần lí do là Huyền được tiếp xúc với dân ca khá sớm, mẹ Huyền là một người hát dân ca rất hay. Những câu hát, lời ru của mẹ như ăn sâu vào máu thịt. Và hơn cả, Huyền được sinh ra ở mảnh đất xứ Nghệ nên việc cảm nhận từng câu từng chữ, từng chỗ nhấn nhá của làn điệu dân ca trở nên dễ dàng hơn.
Cuộc sống khó khăn 
Sau những giây phút hạnh phúc trên sân khấu, Nguyễn Thị Huyền giấu mình trong những dòng cảm xúc buồn tủi. Huyền tâm sự: “Cũng như bao người khác, em muốn chia sẻ niềm vui với những người thân trong gia đình đầu tiên. Tuy nhiên, người duy nhất em có thể chia sẻ bây giờ là chị gái”.
Huyền sinh ra là đứa trẻ không có bố, mẹ của Huyền qua đời khi em mới chỉ 14 tuổi. Chị gái làm ăn ở Vũng Tàu, vài năm mới về được một lần. Cuộc sống của đứa trẻ mồ côi không cho phép Huyền được vô tư như bạn bè đồng trang lứa. Ông bà ngoại mất sớm, anh em họ hàng đều làm nông nghiệp, không giúp đỡ được nhiều. Học hành, sinh hoạt, chi tiêu,...Huyền đều trông cậy vào đồng lương công nhân ba cọc ba đồng của chị gái và khoản trợ cấp xã hội 405.000 đồng/ tháng.

                         Nguyễn Thị Huyền vượt qua khó khăn bằng nghị lực phi thường (Ảnh: NVCC) 

“Nhìn bạn bè hạnh phúc bên gia đình, ngẫm lại mình, đôi lúc em rất buồn. Từ lâu, em đã không còn mẹ chăm lo cho bát cơm, bát cháo khi đau ốm, khi học hành thi cử mệt mỏi. Căn nhà hai gian chật chội là thế nhưng em vẫn thấy nó rộng so với một mình em. Ước mơ lớn nhất từ bé của em là được sống với mẹ dưới một căn nhà đẹp hơn nhưng cũng không bao giờ đạt được”, Huyền ngậm ngùi nói.
Từ lâu, Huyền đã quen với việc cất giữ những niềm vui cho riêng mình. Tuy nhiên, khi đứng trên sân khấu lớn với một giải thưởng cao quý, Huyền không giấu nổi khao khát có gia đình bên cạnh.
Năm 2014, Huyền đậu thủ khoa khoa thanh nhạc trường Cao Đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên em phải theo học ngành Sư phạm mầm non, bỏ ngỏ ước mơ ca hát của mình. Đó là một trong những điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời em.
Cuộc sống khó khăn, không nơi nương tựa nhiều lần khiến Huyền suy nghĩ tiêu cực, nhiều lần trách móc số phận nghiệt ngã. Nhưng nghị lực phi thường đã giúp Huyền đứng dậy, vượt qua mọi khó khăn: “Em luôn tự ý thức rằng, không ai có thể thay đổi được cuộc sống của mình ngoài chính bản thân mình. Không thể mãi ngồi than trách cuộc sống được, điều đó không giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Ngược lại, nó làm cho mình bi quan, mãi mãi chìm trong bất hạnh mà thôi”.
Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Huyền cho biết, việc em quan tâm nhất lúc này là học tập và có một công việc ổn định. Nếu có điều kiện thử sức và gắn bó lâu dài với nghiệp ca hát, Huyền sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

 

Nguyễn Thị Huyền sinh ngày 15/1/1995 tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Hiện tại là sinh viên năm thứ 2 ngành Sư phạm mầm non trường ĐH Vinh. Nữ sinh từng đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi âm nhạc: giải giọng hát xuất sắc tiếng hát dân ca trong trường học cấp huyện, thủ khoa khoa thanh nhạc trường CĐVHNT  Nghệ An năm 2014, giải nhất tiếng hát sinh viên khóa 55 trường ĐH Vinh, huy chương vàng cho tiết mục đơn ca xuất sắc nhất cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 2016.
Thủy Tiên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Vạch trần" 3 con giáp khó tin cậy trong tình yêu