Chuyện người phụ nữ 35 năm nuôi người dưng bị tâm thần, bại liệt

Bài, ảnh: Thu Thủy 2015-01-16 11:08
- Từ ngày chồng bỏ đi biệt tích, dù mang bệnh tật trong mình, ấy vậy mà 35 năm qua, bà Bình vẫn còng lưng mưu sinh để nuôi nấng một người dưng.

35 năm qua, bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1955), trú tại xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã hi sinh hạnh phúc của mình để nuôi nấng đứa con không cùng máu mủ, ruột rà lại bị tâm thần, bại liệt. 

Trái tim ấm áp của người phụ nữ nghèo

Chúng tôi tìm về xã Bình Triều để tìm gặp người đàn bà mà những người dân ở miền đất cát Thăng Bình xem như là một minh chứng sống cho lòng nhân ái, sự bao dung giữa những thách đố và cả bất hạnh của cuộc sống.

Lúc đến nhà, vừa bước vào cổng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là đứa con gái tâm thần của bà Bình đang lên cơn co giật. Chân tay Thúy co rút, sùi bọt mép, miệng la hú dữ dội khiến cô bạn đồng nghiệp đi cùng tôi giật mình.

Thấy khách vào nhà, bà Bình vội vã chạy từ dưới bếp lên. Mặt mày lấm lem, bà cho biết đang nấu cơm nhưng vì trời mưa làm củi ướt nên phải thổi mãi thì lửa bếp mới cháy được.

Sau khi làm tròn “bổn phận” với đứa con gái nuôi, người đàn bà với dáng người lam lũ, khuôn mặt khắc khổ cùng những nếp nhăn chằng chịt nổi dày cộm trên đôi gò má nhăn nhúm ấy mới có thời gian để tiếp chuyện chúng tôi.

Trong suốt buổi trò chuyện, chúng tôi cảm nhận được qua đôi mắt “người đàn bà có số khổ” ấy là niềm vui, sự phấn khởi nhưng cũng pha lẫn những giọt nước mắt ngậm ngùi, xót xa về những năm tháng thăng trầm của cuộc đời mình.

Sinh ra trong một gia đình bần nông, lại đông anh em nên ngay từ nhỏ bà Bình đã phải lam lũ để phụ giúp bố mẹ mưu sinh. Vốn là một cô thôn nữ xinh đẹp, lại nổi tiếng siêng năng nên bà Bình được rất nhiều thanh niên trong làng theo đuổi.

Năm 1977, bà Bình sánh duyên vợ chồng với một chàng thanh niên đẹp trai, tốt bụng. Thế nhưng, tạo hóa trêu ngươi, hai vợ chồng bà cưới nhau nhiều năm nhưng vẫn không sinh được mụn con nào. Rồi một ngày định mệnh, nghe tin ở trạm xá xã có một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Bà liền bàn với chồng và hối hả lên trạm y tế xã để xin đứa con nuôi về nhà chăm sóc.

Mặc dù vợ chồng bà Bình nhận nuôi đứa trẻ, nhưng vì không muốn đứa bé gái kháu khỉnh ấy mất đi tình máu mủ ruột rà của mình nên vợ chồng bà quyết định lấy họ mẹ đẻ để đặt tên cho đứa con nuôi của mình là Thủy Thị Thanh Thúy.

Từ ngày có con, dường như cuộc sống của hai vợ chồng bà Bình tất bật hơn hẳn. Cả ngày làm lụng vất vả để có tiền mua sữa rồi quần áo cho đứa trẻ. Dù cực khổ nhưng nụ cười hạnh phúc luôn rạng người trên đôi môi của cặp vợ chồng mới vừa lên chức bố mẹ.

Thế nhưng, cuộc đời đâu ai biết trước được chữ ngờ, khi niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa đã giáng xuống đầu bà Bình. Sau 2 năm nuôi dưỡng, chăm nom thì Thúy vẫn nằm bất động một chỗ, không nói không cười như những đứa trẻ bình thường khác. Thấy lạ thường, hai vợ chồng bà Bình ôm đứa con nuôi đến bác sĩ thì nhận được kết quả Thúy bị bại liệt và thần kinh bẩm sinh. Bao nhiêu hi vọng, cố gắng bấy lâu nay đều đổ vỡ chỉ trong chốc lát.

Thấy nản lòng, chồng bà Bình khuyên vợ gửi đứa con nuôi vào cô nhi viện nhưng bà nhất quyết không chịu, thế là vào một ngày cuối năm, người chồng vô tâm đã bỏ đi lấy vợ khác để lại hai mẹ con bà Bình trơ trọi giữa dòng đời với bao nỗi khốn khó.

Nhìn đứa con đang quằn quại, đau đớn trên chiếc giường tre, bà Bình ứa nước mắt: “Lúc biết con Thúy bị tâm thần, chồng khuyên tui gởi hắn (Thúy - PV) vào cô nhi viện nhưng tui không chịu. Dù hắn không phải là ruột rà thân thích nhưng bấy lâu ni tui luôn xem hắn như con đẻ của mình. Đói khổ rách nát, tui vẫn gồng mình để nuôi Thúy khỏe mạnh, cho tròn nghĩa làm mẹ làm con”.

Tấm lòng hiếm có

Từ ngày chồng bỏ đi biệt tích, dù mang bệnh tật trong mình, ấy vậy mà 35 năm qua, bà Bình vẫn còng lưng mưu sinh để nuôi nấng một người dưng nước lã, lại bị tâm thần bại liệt. Nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn xây dựng hạnh phúc gia đình cùng bà, nhưng vì thương con, bà Bình chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình, quyết tâm không đi bước nữa... Có lẽ vì trái tim của bà bây giờ đã dành trọn cho Thúy.

Để có tiền nuôi đứa con nuôi bệnh tật, bà Bình phải lặn lội khắp nơi để xin việc, từ công nhân xí nghiệp gốm cho đến việc bưng bê, quét dọn tại các nhà hàng, quán ăn. Bất kể trời nắng mưa, đi đâu bà cũng cõng Thúy theo để vừa trông nom con vừa kiếm sống.

Cứ thế, sau nhiều năm bôn ba, dành dụm được một ít vốn, năm 2005 bà Bình về lại quê nhà mở tiệm tạp hóa nho nhỏ bên con đường làng để kiếm sống qua ngày và cũng để tiện bề chăm sóc cho Thúy tốt hơn.

“Nhiều lúc nhìn con lên cơn đau mà lòng tui xót xa như có ngàn mũi dao đâm vào tim. Nhà chỉ có 2 mẹ con nên mỗi khi thấy hắn sùi bọt mép là tui lại vội cõng hắn chạy bộ lên trạm xá, nhiều lúc 2 mẹ con vấp té giữa đường... Vì sợ người lạ mang hắn đi xa tui nên mỗi khi có người lạ tới gần là con Thúy lại khóc la như rứa đó. Tui thì nay cũng đã có tuổi rồi, chỉ sợ không may tui chết đi thì con Thúy sẽ không biết nương tựa vào ai để sống đây… “, bà Bình nghẹn ngào tâm sự.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công, chủ tịch UBND xã Bình Triều cho biết: “Khả năng chịu đựng và tình thương yêu của bà Bình thực sự đáng quý. Bà đã hi sinh cả hạnh phúc bản thân chỉ vì người dưng. Thời gian qua, địa phương cũng đã cố gắng tạo nhiều điều kiện để giúp đỡ cho mẹ con bà Bình có cuộc sống bớt khó khăn hơn...".

Năm nay, bà Bình đã ngoài 60 tuổi, lại bị 2 căn bệnh nan y là u bướu và viêm khớp hành hạ nên không làm được việc nặng. Miếng cơm, manh áo hằng ngày của hai mẹ con bà Bình chỉ còn biết trông chờ vào quán tạp hóa nhỏ trước nhà. Biết được hoàn cảnh khó khăn của 2 mẹ con, bà con chòm xóm lâu lâu mua vài gói bánh, thùng mì để giúp đỡ bà.

Cuộc sống khốn khó, vất vả là vậy, thế nhưng, bất chấp bệnh tật và cái nghèo đeo bám, người mẹ ấy vẫn sống và chăm lo cho đứa con gái tật nguyền từng li, từng tí mà không hề một lời than trách. Chưa bao giờ bà cảm thấy mệt mỏi, nặng lòng và xem Thúy là gánh nặng của cuộc đời

Thu Thủy
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

15 phút tập săn cơ buổi sáng