Cái chết tang thương của cô giáo trong căn nhà trọ

2015-12-23 09:49
- Khi vào phòng, mọi người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, cô giáo mới 21 tuổi ra đi trong tang thương.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ án mạng khiến một người chết, một người nguy kịch. Nạn nhân của vụ án mạng này là chị Võ Hồng Sương (21 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).
Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 20/12, sau khi nghe điện thoại của Nguyễn Văn Nghiêng (32 tuổi, chồng của chị Sương), Cao Văn Kiệt và Trần Minh Khê đến khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Thu Thảo (52 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre). Tuy nhiên, khi đến trước cửa phòng trọ thì hai thanh niên này gọi cửa nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai trả lời. 
Ngay lập tức, Kiệt và Khê đẩy cửa đi vào bên trong. Thế nhưng, khi vừa đẩy cánh cửa nhà trọ ra thì hai thanh niên này không khỏi bàng hoàng, sửng sốt. Theo đó, Kiệt và Khê phát hiện chị Sương chết bất thường trên vũng máu. Lần theo những vết máu trong phòng trọ, hai thanh niên này còn phát hiện anh Nghiêng đang nằm thoi thóp, trên người có nhiều vết thương.
Ngay khi chứng kiến cảnh tượng này, hai thanh niên đã báo cho chủ nhà trọ và những người dân xung quanh đến ứng cứu. Bà Thảo - chủ nhà trọ không khỏi ngỡ ngàng, thương xót. Bà Thảo cho hay, trước khi Kiệt và Khê phát hiện thì mọi người trong khu nhà trọ không nghe thấy tiếng động hay dấu hiệu lạ trong phòng trọ của Sương để ứng cứu.
Xót xa cô giáo mầm non bị sát hại dã man trong phòng trọ

Hiện trường vụ án mạng.

Ngay khi có mặt, người dân đã đưa anh Nghiêng đến bệnh viện cấp cứu và báo cho công an địa phương đến bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng tang thương này. Tại hiện trường, lực lượng công an thu được một con dao bấm nhọn có dính máu. Cho đến thời điểm hiện tại, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của cơ quan công an đã hoàn tất. Chị Sương bị đâm ở ngực, cổ và mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Về tình trạng sức khỏe của anh Nghiêng vẫn đang nguy kịch.
Trao đổi với chúng tôi, một nguồn tin từ công an tỉnh Bến Tre cho biết: “Công tác lấy lời khai của cơ quan công an với anh Nghiêng gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vụ án xảy ra, anh Nghiêng bị đứt cuống họng nên chưa thể nói chuyện được”.
Bạn bè tiếc thương
Sự ra đi của chị Sương đã khiến cho không ít bạn bè, người thân thương xót. Hầu hết mọi người đều bàng hoàng và không dám tin vào sự thật là chị Sương lại ra đi đau đớn như thế. 
Cái chết tang thương của cô giáo trong căn nhà trọ

Lực lượng công an thực hiện khám nghiệm hiện trường.

Theo một số bạn bè, Sương vốn là một cô giáo mầm non hiền lành, thùy mị. Từ khi dọn về khu nhà trọ nói trên, cô giáo trẻ sống hòa đồng, vui vẻ với tất cả mọi người. Không chỉ vậy, từ trước tới nay Sương chưa một lần xảy ra xích mích, mâu thuẫn với ai. Ngược lại với cái vẻ bề ngoài xinh xắn và nhân hậu, Sương được rất nhiều bạn bè, người thân yêu quý. Chính vì vậy, cái chết của cô giáo trẻ đã khiến cho nhiều người ngỡ ngàng xót xa. 
Từ ngay sau khi xảy ra sự việc, bạn bè khắp nơi đã viết những lời chia sẻ ngấn nước mắt trên trang facebook của Sương với hy vọng nạn nhân ra đi thanh thản và sẽ được hạnh phúc bên kia thế giới.
Được biết, chị Sương và Nghiêng dù chưa làm lễ cưới nhưng đã coi nhau như vợ chồng. Trước khi án mạng đau lòng xảy ra, không ít lần Nghiêng đề nghị chị Sương cùng về quê sinh sống để được gần gũi nhau. Thế nhưng, sự từ chối kịch liệt của chị Sương khiến cho Nghiêng trở nên nghi ngờ, ghen tuông. Không ai có thể ngờ rằng, sau tất cả những sự việc đó, chị Sương chết tức tưởi để lại nỗi đau sự xót xa cho mọi người.
Cũng trong sáng 22/12, Đại tá Phạm Văn Ngót (Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Bến Tre) cho biết: “Ngay khi sức khỏe của Nghiêng bình phục, công an tỉnh Bến Tre sẽ nhanh chóng lấy lời khai phục vụ điều tra”.
Đọc thêm các bài hấp dẫn khác
Phạm Thị 
(Theo Congluan)
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Duyên đến rồi, hãy mở lòng và yêu đi