Bi kịch cả gia đình vào tù vì ma túy

Thành Đạt 2015-07-17 07:17
- Ham mê lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy, Phượng đã lôi chồng và hai con của mình vào đường dây. Kết quả, giờ cả gia đình cùng dắt nhau ngồi tù.

Nghèo quá hóa liều

Nguyễn Thị Phượng (SN 1971) và Nguyễn Văn Rô (SN 1966) hai vợ chồng cùng ngụ tại quận 8, Tp.HCM. Cuộc sống thường ngày, Rô làm nghề bốc vác và ai kêu gì làm nấy. Còn Phượng, trở thành một người vợ và người mẹ đảm đang trong công việc nội trợ gia đình hàng ngày.

Nhưng khi cả hai con của vợ chồng Phượng ngày càng lớn, cuộc sống kinh tế của gia đình bắt đầu nặng nề với bao thứ phải lo. Cũng chính lúc này, Phượng đã nảy sinh ra ý định buôn bán ma túy để kiếm lời.

“Do gia đình bị cáo nghèo quá, làm quần quật cả ngày mà không đủ ăn, nên vợ chồng bị cáo mới đi buôn bán ma túy để kiếm lời để cho cuộc sống thêm tốt hơn”, Phượng trả lời câu hỏi của HĐXX vì sao lại buôn bán ma túy.

Bi kịch cả gia đình vào tù vì ma túy
Ham mê lợi nhuận từ "cái chết trắng", Phượng đã đẩy cả gia đình phải ngồi tù.

Sau khi đã có những tính toán trong lòng, Phượng liền bàn bạc với Rô về kế hoạch tìm kiếm nơi cung cấp ma túy. Nghe qua, Rô liền đồng ý và cùng vợ thực hiện ý định.

Đến đầu tháng 11/2013, Phượng cùng Rô đi uống cà phê tại khu vực cầu Nhị Thiên Đường, quận 8 để tìm người cung cấp. Tại đây, vợ chồng Phượng vô tình làm quen với Quang (không rõ lai lịch). Sau một hồi trò chuyện, Phượng liền đề nghị Quang cung cấp ma túy cho mình để bán và được anh này đồng ý.

Tiếp đó, Phượng liền liên lạc với Huỳnh Thị Thanh Thủy (SN 1973) và một số cá nhân khác để tiêu thụ. Bên cạnh đó, Phượng còn nhờ tới Lê Hoàng Oanh (SN 1977) làm trợ thủ cho mình trong việc phân chia ma túy thành từng tép rồi đem bán.

Đưa con cái vào đường tù tội

Sau khi phân ma túy ra từng túi nilon nhỏ, mỗi khi có khách đặt hàng, Phượng lại nhờ hai con là Trần Thị Ngọc Giàu (SN 1999) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1994) đem giao cho khách hàng.

Đứng trước vành móng ngựa với khuôn mặt còn non nớt, cả hai bị cáo lí nhí khai nhận từng hành vi trong cáo trạng nêu ra. Theo đó, từ tháng 11/2013 đến tháng 13/1/2014, Giàu đã nhiều lần giúp cha mẹ mình đi nhận ma túy và năm lần đi giao ma túy với tổng trọng lượng lên đến 93,75g. Ngoài ra, Giàu nhiều lần còn giúp Phượng đi bán ma túy tại khu vực cầu số 1 Bến Bình Đông, cầu Nhị Thiên Đường, quận 8, Tp.HCM.

Bi kịch cả gia đình vào tù vì ma túy
Tất cả các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Còn đối với Hiệp, cũng trong thời gian trên, Hiệp đã nhiều lần được Giàu nhờ chở đi để giao ma túy với tổng trọng lượng lên đến 28,125g. Mỗi lần giao hàng thành công, Giàu lại cho Hiệp 30 nghìn đồng coi như tiền xe ôm.

“Chúng con không hề biết bên trong là ma túy, được mẹ nhờ đi giao hàng nên xách đi giao. Nếu biết chúng con đã không làm. Chúng con mong HĐXX xem xét cho anh em con ạ”, Hiệp và Giàu nói trước HĐXX.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, đồng thời gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh trên địa bàn, đến sức khỏe của con người.

Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt Phượng 12 năm tù, Rô và Thủy mỗi bị cáo 8 năm tù, Oanh 5 năm tù; Hiệp và Giàu mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội “Buôn bán ma túy”.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt những ngôi sao thành danh khi quyết định Nam tiến